1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 29/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    CLB Tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG 5"


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    he he... nhanh chân ngồi cạnh bác Vĩnh nào. Chúc mừng tầng 5....

    Lên tầng 5, tớ không biết cách ăn nói "hoành tráng" như bác Vĩnh, chỉ có vài lời tâm sự thôi ạ:
    Nhìn lại quãng đường song hành cùng BE, tuy thời gian chưa nhiều (hơn 6 tháng) nhưng tớ đã xem BE là 1 phần quen thuộc của mình. Tớ yêu mến các thành viên ở BE, đơn giản vì các bạn là 1 phần của BE. Điều này tớ chỉ muốn nhắc lại một chút như vậy vì nếu các bác để ý thì trong các bài Report gần đây luôn thể hiện những tâm sự "riêng tư" của tớ. Còn bây giờ xin vào "việc chính" ạ:
    Thời gian vừa rùi quả thật là có lúc tớ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Những lời động viên an ủi của các bác rất quý giá, giúp tớ có thêm động lực và sức khỏe để phục vụ công tác PR, tuy nhiên đó chỉ như những viên thuốc giảm đau tức thời và kết quả là tớ đã cảm thấy stress vô cùng. Trong một khoảnh khắc tớ chợt nhận ra:thuốc giảm đau chỉ là thuốc giảm đau, tớ cần những bàn tay thực sự chìa ra... cùng nhau chèo lái con thuyền BE. Mr Lưu Vĩnh ko thể làm được gì nếu ko có các bác, mà nếu ko có các bác thì tớ bít PR cho ai???
    Các bác có nhận thấy là BE chúng mình đang trong quá trình "nâng tầm", điều đó đòi hỏi sự phân công lao động sâu sắc và rộng lớn. Ý tớ là mỗi người cần hết mình hơn. Các ban bệ đều đã có những thành viên chủ chốt, nhưng không thể đảm bảo liền mạch vì BE là một tổ chức phi lợi nhuận, còn miếng cơm manh áo thì ai cũng cần. Mr Vĩnh cần, tớ cần... pà kon ai cũng cần và đều có công việc và kế hoạch riêng.
    Đề "trít" cái lỗi hổng này sao cho BE là một khối vững chắc, mỗi người hãy chìa tay ra, để cùng nhau nâng tầm BE. Khi các bác hết mình với BE cũng là lúc các bác tự khám phá bản thân. Như Mr Vĩnh nhờ BE mà tớ biết khả năng điều hành chuyên nghiệp của bác í, còn chính tớ cũng khám phá ra mình có khả năng "đi khách, làm hàng, tru tréo"... những "biệt tài" mà trước khi vào BE chính tớ cũng không biết là mình có. Như vậy có thể rút ra rằng: Đóng góp cho BE không phải chỉ là cho đi mà là nhận lại rất nhiều, nhận ra đâu là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, đồng thời từ đó có phương hướng khắc phục và phát huy những mặt mạnh, mặt yếu đó..
    Nhân nói về vụ làm hàng tớ cũng muốn đề cập luôn vụ Flirting của tớ. Quả thực phải "đau đớn" thừa nhận rằng ở BE hầu như bác gái nào cũng "qua tay" tớ (nghĩa là bị tớ flirt í ạ). Và nếu có bác nào cảm thấy khó chịu hoặc thấy không vui về điều này thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tớ nhé. Người ta bảo, có Zai có Gái mới nên xuân mừ (câu này mượn Tuấn Anh một tí trả ngay).
    Dù là tớ đã "ve vãn" hết bác gái này đến bác gái khác trong BE, nhưng tớ cũng là con người, cũng có chi một trái tim (nhưng lòng dạ thì nhiều he he..) và trái tim tớ cũng chỉ đủ chỗ cho một người. Còn BE thì cũng có vị trí trong tâm hồn và nhiệt huyết của tớ, tớ yêu BE và cũng yêu luôn cả các bác gái trong ấy, vì các bác í cũng như các bác Zai là một phần của BE...
    Ở cuối tầng 4, nhìn thấy Lan Hương và Tuấn Anh "phối hợp nhịp nhàng" cho ra sản phẩm là Form Topic có thể nói là hoành tráng và chi tiết nhất từ trước tới giờ tại BE. Rất cảm ơn các bạn, điều đó thể hiện nhiệt huyết và "máu me" của các bác.
    Tớ rất mong Tuấn Anh có thể support tớ nhìu nhìu trong thời gian về các vấn đề Graphic và tớ cũng tin tưởng là Tuấn Anh hoàn toàn làm được điều này. Nhất định mình sẽ thu xếp một buổi "chuyển giao công nghệ nhé".
    Thêm vào đó với khả năng và kiến thức phong phú về TA cũng như xã hội, TA hãy cố gắng là chỗ dựa cho các "cặp MC" mới vào nghề.
    Hoạt động công đoàn (Ms Lan Hương phụ trách) đã thể hiện được vai trò của "người chị, người mẹ" làm cho BE ngày càng giống như một "tổ ấm". Ms Lan Hương có "thổ lộ" với tớ là thấy áy náy vì ý tưởng công đoàn là của rất nhiều người cùng xây dựng và "bà ấy" không muốn "tranh công" của ai cả. Nhưng những gì Ms Lan Hương đã thể hiện và đóng góp thì tớ tin rằng mỗi thành viên BE đều thấy "bả" xứng đáng được "truy tặng" danh hiệu ấy phải không ạ?
    Ngoài ra, Ms Lan Hương còn đưa ra rất nhiều ý tưởng giúp cho BE "đơm hoa kết trái". "Bà" ơi, thời gian tôi ví bà gần nhau ngày càng ngắn, rồi sẽ đến một ngày bà phải rời xa BE. Nghĩ đến ngày này tôi buồn quá bà ạ, những người có tâm huyết và thời gian đâu phải dễ kiếm. Vì vậy, "còn sống" ngày nào, bà phải hết mình với BE nhưng bà đã và đang làm ấy nhé. Khi bà "không còn nữa", trong gian thờ của BE sẽ có "bài vị" của bà.... và tui. :)
    Ngoài ra tớ cũng muốn nhắc một chút đến Hằng (funny Hang). Tuy là một gương mặt mới nhưng Hằng cũng tỏ rõ nhiệt huyết và sự hết mình. Tớ đặt niềm tin khá lớn vào Hằng. Tớ còn nhớ trong một bài viết gần đây Hằng có viết:
    "To Mr Việt : ách sít từn mới của anh xin báo cáo là vừa xuống đến Hà nội, chưa kịp nghỉ ngơi, ăn uống đã vội vàng phi vào "tổ ấm" để xem "rì pọt" của bác về buổi off hôm nay"
    Đọc dòng này ôi sao mà cảm động, sao mà giống mình thế, ngày cứ phải lộn ra lộn vào forum hàng chục lần liên tục để "nghe ngóng" tình hình.
    Ở đây tớ không muốn nhắc tên nhiều bác, không muốn các bấc xem đây như là một gánh nặng mà tôi đang "rình" cơ hội đặt lên vai các bác. Điều tớ muốn nói là các bác hãy thử một lần hết mình và trải nghiệm, các bác sẽ thấy rất đáng "đồng tiền bát gạo". BE là nơi rèn luyện mọi mặt, không áp lực, không ganh ghét, không đố kỵ... xin hỏi có thể tìm đâu được một môi trường "tinh khiết" như vậy?
    Thui, tớ vít cũng đã dài, giờ tớ "thăng" đây ạ!
    CLB tiếng Anh BE- Hoạt động vào 8h30 sáng CN hàng tuần - Tại Trung tâm Anh ngữ Việt-Anh - Trường Cấp II Nghĩa Tân (Cạnh SVĐ Nghĩa Tân) - Yahoo ID: luu_vinh82 - ĐT: 09.33.59.66.86
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 29/05/2008
  3. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BE gặt hái nhiều thành công :)
    Theo dõi hoạt động của BE đã lâu mà mình không có dịp tham gia thường xuyên tiếc quá !
  4. civil82

    civil82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BE, xây thêm tầng mới.
  5. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin thông báo luôn với toàn thể anh em nhà BE:
    Những phần thiết kế đẹp mắt và hoành tráng (cả ở Tầng 4 và Tầng 5), nếu không Mr. Việt - Trưởng ban PR làm, thì quả thật CLB BE cũng không thể có được những phần khai mạc hấp dẫn, bắt mắt đến vậy.
    Vì vậy, thay mặt cho toàn thể CLB BE, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Mr. Việt. Mong muốn trong thời gian tới Mr. Việt sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực làm cho nhà BE hoành tráng hơn, sáng sủa và đẹp đẽ hơn.
  6. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chức mừng Tầng 5 ... BE sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công ^^
  7. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng lầu mới, trông lầu này thấy rạo rực hết cả con tim, chúc anh chị em BE ta cùng nhau phấn đấu xây dựng clb ngày càng gặt nhiều thành công nữa.
    Tuần này em xin phép nghỉ nhé, đến lúc phải lo "chuyện đại sự" rồi
  8. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Bác Việt làm quả ảnh hoành tráng thật, bác xứng đáng làm thủ lĩnh Pr Dept lắm lắm >_<
  9. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    @ Mr Vĩnh: Cảm ơn các bác nhìu, thanks bác đã "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Thời gian này iem biết bác đang "vất vưởng", nhưng quả thật thiếu bác em thấy hơi "đơn độc"
    @ Mr Hút: Hy vọng là những buổi cơm bụi trà đá vỉa hè vừa rồi giúp bác hứng khởi để chuẩn bị cho một công cuộc đổi mới thành công rực rỡ. Chúc bác gặp nhiều may mắn và thành công.
    @ freemind & civil82: Thấy 2 bác bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, iem lại phải ra "tiếp khách" ngay ạ. Hy vọng có dịp 2 bác ghét qua BE giao lưu nhé để chúng em được bít mặt.
    Tớ xin phép upload lại topic tuần này cho pà kon view nhé, mời cả nhà chuẩn bị thật tốt cho buổi off tới nha:
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    =================================================================================
    1 - FOR NEWCOMERS => INSTRUCTIONS here - and REGISTRATION here - OVERVIEW here (page 31)
    2 - Topic tuần này CN 01/06/2008: Inflation in Vietnam (page 1) Co-Mc: Lan Hương & Dũng HN_Kids
    =================================================================================
    CLB tiếng Anh BE- Hoạt động vào 8h30 sáng CN hàng tuần - Tại Trung tâm Anh ngữ Việt-Anh - Trường Cấp II Nghĩa Tân (Cạnh SVĐ Nghĩa Tân) - Yahoo ID: luu_vinh82 - ĐT: 09.33.59.66.86
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 29/05/2008
  10. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BE tầng mới- tầm mới. Chúc các "ban bệ" trong BE hoạt động chuyên nghiệp và gắn bó hơn nữa trên con đường hướng tới đỉnh cao
    @ Mr Vĩnh +Mr Việt: Bản tuyên ngôn rất hay và ý nghĩa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này