1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 29/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Well, I think that due to big difference between tra***ional customs of Vietnam and Western countries, not many articles in English will be found. Anyway, below are some articles in Vietnamese for your references:
    Trâu tìm Cọc hay Cọc tìm Trâu?
    § Lệ Vũ
    Lệ Vũ thân mến,
    Em không muốn làm mất nhiều thời giờ của Vũ nên em xin vào đề ngay nhé:
    1. Em năm nay 19 tuổi, là con gái thời nay. Em có nên đi qua thăm bạn trai mình tại một tiểu bang khác không? Vì hoàn cảnh, bạn trai em không thể qua thăm em. Nếu em qua thăm ảnh, chỗ ăn ở rất là đang hoàng, và vẫn sắp xếp được sinh hoạt chung với gia đình người nhà của ảnh. Em với anh ta đã cặp với nhau một năm nay rồi. Lúc đầu gia đình em không muốn cho em quen ảnh, nhưng sau biết không thể làm em thay đổi được nên để em quen anh ta. Tuy nhiên, em và anh ta chưa được gặp nhau trong một năm nay rồi. Thế nhưng hai đứa vẫn cố gắng giữ vững lòng cho nhau. Đôi khi thấy anh ta buồn nản, em thấy tội cho anh ta lắm. Em nói với anh ta đi tìm người khác, nhưng anh ta nói là em khờ, suy nghĩ tầm bậy. Anh ta không phải không muốn qua thăm em. Nhưng như em đã nói trên là vì hoàn cảnh nên trong thời gian này không qua được, vì em cũng không muốn nói nhiều trong thư này. Gia đình em thì nhất định anh ta phải qua bên em chứ em không được qua bên anh ta. Lý do là vì:
    Trâu đi tìm cọc, chứ cọc không đi tìm Trâu.
    Đi xa, lỡ có chuyện gì xẩy ra thì phiền toái lắm!
    Lỡ hai đứa gần gũi nhau thì??chuyện đó? sẽ xẩy ra.
    Điều này có xẩy ra hay không, quan trọng là do nơi hai người yêu nhau. Chứ nếu em chấp nhận quen một người ở bên cạnh, thì liệu ?ochuyện đó? tránh được hay sao? Bởi vậy, khi hai người quen nhau quan trọng là chính do nơi hai người đó có biết gìn giữ cho nhau không. Chứ còn gia đình làm gì được đối với những chuyện như vậy? ngoài cấm cản không cho gặp mặt? Em có hỏi ý kiến của bạn bè nam cũng như nữ, và môt bậc phụ huynh, đương nhiên là em nhận ra điều đúng và điều sai khi qua thăm bạn trai của mình. Nhưng phần nhiều là họ tán thành, còn Lệ Vũ thì sao?
    2. Trai gái thời nay có quyền tự do tìm hiểu nhau. Vậy mới quen nhau, có cần người lớn của bạn trai mình đến nhà để xin phép cho hai người quen nhau hay không hay theo văn hoá Việt Nam là mới quen nhau đã kéo nhau lên nhà thờ làm phép?
    3. Làm sao để bạn trai mình chịu lấy lòng gia đình của mình, và làm sao để người nhà mình có cảm tình với người bạn trai này?
    Em biết gia đình em nghĩ tốt cho em. Em không phản đối gia đình em, nhưng em không biết điều nào là đúng điều nào là sai giữa hai văn hoá Việt-Mỹ. Mong Lệ Vũ giúp em có thêm sự hiểu biết, chân thành cám ơn Lệ Vũ thật nhiều.
    Ẩn danh, em không có địa chỉ
    Đáp: Người Em Ẩn Danh thân mến,
    Vấn đề Trâu tìm Cọc hay Cọc tìm Trâu, đúng hay sai, còn tùy người, tùy lúc em ạ. Trâu thuộc loại Trâu vàng, Trâu ngọc chẳng cần phải đánh hơi lên tiếng, Cọc ở khắp mọi nơi chúng cũng sẽ tìm đến. Cọc thuộc loại Trâu châu, hiếm qúi dù ở ẩn trong hang cùng, ngõ hẻm hay trên non cao, núi hiểm, người ta cũng tìm cho ra. Không có định luật nào nhất định trong vấn đề này.
    Theo Vũ, bạn bè trai gái nếu cư ngụ nhà gần nhau, chạy qua chạy lại thăm nhau không có gì sai quấy hết. Tuy nhiên, nếu ở xa nhau như trong trường hợp của em và anh ta, ?ochàng ở đầu sông, thiếp cuối sông?, mỗi ngưởi cư ngụ ở một tiểu bang khac nhau, vần đề thăm hỏi sẽ trở nên phức tạp, khó khăn, không còn đơn giản như em nghĩ nữa. đến thăm, ở lại nhà người ta vài hôm là cả một vấn đề cho gia đình và người thân của anh ta. Em quen thân với anh ta, nhưng còn bố mẹ, anh chị em khác ở chung nhà có thân biết với em không? Thân, biết cỡ nào? Trong thời gian thăm viếng, ngoài anh ta, ai sẽ là người đứng ra đón tiếp em? Anh ta còn đi học, đã đi làm hay vẫn còn sống dựa nhiều vào gia đình như em? Anh ta có xe riêng để đưa em đi thăm đó đây hay phải chầu chực, năn nỉ, mượn xe người khác? Không lẽ trong thời gian thăm viếng mấy ngày em và anh ta chỉ ngồi nhà xem TV? Nếu có xe, tại sao anh ta không sang thăm bố mẹ và gia đình em? Gia đình cũng như em, cần phải biết rõ lý do chính đáng về cái chuyện ?oanh ta không tiện đến thăm em trong lúc này? để hiểu rõ thêm về con nguời, bản tính anh ta. Con người chỉ đi tìm, kiếm những thứ khó tìm, những điều người ta chưa có, không ai dại bỏ công, tốn sức đi tìm những thứ người ta có thể nắm được trong tầm tay dễ dàng.
    Dĩ nhiên, không ai có thể lường, biết trước được những nguy hiểm, tai nạn có thể xẩy đền. Nhưng nếu định lượng được phần nào những gì có thể xảy ra, mình tránh trước vẫn tốt hơn. Lệ Vũ đưa ra một ví dụ để giúp em hiểu: không phải tất cả những ai hút thuốc đều mắc bệnh ung thư phổi. Nhưng khoa học cho biết hút thuốc có hại, tránh đi vẫn hơn. Em đồng ý? Đừng đổ lỗi tất cả mọi chuyện xảy ra cho mình chỉ vì ?oÝ Chúa?. Chúa cho mỗi người một con số, nhưng Chúa cũng ban cho mỗi người một đầu óc, sự thông minh, sự tự do để mỗi người đều có một phần trách nhiệm, quyết định cho đời mình.
    Cả hai em đều còn sống lệ thuộc vào bố mẹ, gia đình thì không nên bàn tới sự tự lập, quyền tự do này nọ. Ở đời mọi thứ đều có cái giá riêng mình phải trả nếu muốn có. Mình chỉ thật sự có tự do, quyền tự lập khi chính bản thân mình có thể đứng vững, không dựa vào người khác.Khi nào học hành thành tài, có công ăn việc làm bảo đảm riêng cho cuộc sống của mình, lúc đó tha hồ hưởng tự do, độc lập. Còn sống nhờ vào người khác, vào gia đình, mình vẫn còn phải ở trong khuôn phép, qui luật của họ. That?Ts ?ocommon rule? regardless either you are Ameri can or Vietnamese!!
    - Muốn người khác có cảm tình, yêu thích mình, cách hay nhất, mình nên có cảm tình, yêu thích họ trước. Chúa dạy: ?oTreat others the seme way you want to be treated?. Người Mỹ có câu ?oyou get what you give out?. Hãy sống thánh thật, tử tế, khiêm nhường, hoà nhã với mọi người sẽ được đáp lại như vậy. Ở đời không mấy ai chấp nhận hoặc có cảm tình với những người phách lối, thiếu thành thật, có những cử chỉ, lời nói bất nhã. Con người có tài cần phải có đức đi theo. Tài, giỏi mà thiếu đức cũng kể như vất đi. Chúc em vui, mạnh khoẻ và luôn luôn giữa được đầu óc cầu tiến, học hỏi những điều hay đẹp mỗi ngà. Thân mến.
  2. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    And more:
    ?oCọc tìm trâu? thời hiện đại!
    Trong xã hội Việt Nam thời phong kiến làm gì có chuyện con gái đi tỏ tình trước? Thường thì người phụ nữ thụ động ngồi nhà và chờ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", tức là chịu sự "gả bán". Ngày nay không còn chuyện ấy nữa. Phụ nữ đã có quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực và bình đẳng nhất là trong chuyện... yêu!
    ảnh minh họa
    Các cô gái thế kỷ 21 yêu ai thì dám thổ lộ nỗi lòng mình, thậm chí họ không cần phải đợi phái mạnh ngỏ lời trước, mà họ cũng có thể giành quyền chủ động tỏ tình. Nhưng không phải "cọc" nào tìm "trâu" cũng thành công, thậm chí có nhiều "cọc" còn tỏ ra vô duyên hết nói nổi.
    Cô gái tự tin có cá tính
    Giang là một cô gái trẻ luôn tự hào về cá tính mạnh mẽ của mình. Theo quan điểm của Giang thì cá tính là phải dám sống thật, dám thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ. Khóc, cười, yêu, ghét một cách rõ ràng, không cần giả dối.
    Với các bạn bè trong lớp, họ bảo cô là: "Như cái ruột ngựa thẳng băng, có sao nói vậy...". Họ cũng thích chơi với cô, nhưng các chàng trai trong lớp thì lại... sợ cô vì nếu chỉ là bạn thôi thì cũng dễ sống, nhưng vô phúc cho chàng nào khiến cô nàng cảm thấy thích thì cứ gọi là "chạy trời không khỏi nắng!".
    "Mình yêu chứ có làm gì xấu đâu mà phải sợ"?
    Giang đã áp dụng cái "cá tính" thẳng thắn của cô trong tình yêu. Cô mà đã "thích" chàng nào đó, cô không hề để ý hoặc kiên nhẫn quan sát xem chàng là người thế nào, có cảm tình với mình không, hoặc đã có ai chưa. Cô sẽ đường đột xông thẳng tới tìm gặp người đó để bày tỏ tình cảm của mình ví dụ như: "Tớ rất thích bạn", "Làm bạn trai của mình nhé!", v.v...
    Không biết vì cách tỏ tình của cô thẳng quá, hay vì "cái duyên" chưa đậu mà cô cứ "yêu đâu trượt đấy". Bao nhiêu lần "ngỏ lời" là bấy nhiêu lần cô bị các chàng "cao chạy xa bay", "36 chước, chước chuồn là hơn".
    Bị từ chối lẽ ra các cô gái phải âm thầm "giấu nhẹm" giữ sĩ diện cho mình, đằng này cô lại còn khóc nức nở, thậm chí gào thét cho các bạn đều biết chứ chẳng ngại ngùng gì. Có bạn gái góp ý là "con gái thì phải giữ giá trị của mình chứ" thì cô phản bác ngay:
    - Mình yêu chứ có làm điều gì xấu đâu mà phải giấu giếm. Bây giờ là thế kỷ nào rồi?
    Không biết mình biết người...
    Thành là một chàng trai rất khái tính, con nhà nghèo nhưng học cực giỏi. Tính Thành rất hiền, ai nói gì cũng chỉ cười. Bao nhiêu lần Giang nhờ Thành giảng bài, cậu đều giúp Giang rất nhiệt tình. Giang tự đắc nói với các bạn gái:
    - Cậu này có vẻ "kết" tớ rồi đấy, tớ sẽ "cưa" đổ anh chàng cho coi.
    Thế rồi một lần cô nàng chủ động đến nhà Thành chơi, cô vào nhà, ngồi nhìn căn nhà của cha mẹ Thành rồi nhận xét bô bô:
    - Sao nhà cậu nghèo thế, chẳng có đồ đạc gì quí giá cả?! Cậu có muốn tớ giúp cho cậu cái gì không?
    Thành đỏ mặt nói:
    - Ai mà chả biết nhà bạn giàu có, mình không cần bạn giúp gì đâu!
    Sau đó, Thành đã tránh mỗi khi ngồi cạnh nhau, thế mà Giang cũng chẳng hề nhận ra được sự vô duyên của mình.
    Chứng tỏ bản thân
    Mỗi bạn trẻ cũng nên phát triển một nhân cách có cá tính để chứng tỏ bản thân mình, để không bị mờ nhạt, vượt qua khuôn khổ cũ kỹ, cởi mở lòng mình với mọi người. Tuy nhiên, nếu cứ ngộ nhận thái độ bốc đồng khác người, tự đắc của mình và cho đó là cá tính thì cũng chẳng lợi gì cho mình. Một cô gái phải biết ứng xử tinh tế, khéo léo và có chừng mực trong tình yêu, cuộc sống thì mới được mọi người coi trọng.
  3. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cọc đi tìm trâu" - Nên hay không?
    Steve Tan
    Mấy hôm trước, khi đang đi dạo trên internet, tôi đọc được một đề tài khá hay ?oCọc đi tìm trâu là tốt hay xấu? và thế là quyết định cho ra đời cái entry này ( dĩ nhiên là dưới cái nhìn và quan niệm của tôi rồi )
    I. Ngày xưa
    Nào, bắt đầu từ ngày xưa nào. Hầy, vào cái thời ông bà chúng ta, chuyện con gái tỏ tình với các chàng trai là rất hiếm. Các cô gái nếu thích một ai thì cũng chỉ dám để ở trong lòng chứ không dám thổ lộ. Họ chỉ biết chờ đợi người con trai đó hiểu được tình cảm của họ thông qua những cái nhìn e lệ, những lần mắt cúi xuống, tay vân vê vạt áo (đấy là tôi tưởng tượng thế),? và một vài hành động khác nữa? mà tôi cũng không biết.
    Nhân tiện, tôi cũng xin kể về chuyện tình của ông bà tôi. Ngày bà tôi còn sống, tôi cũng được nghe kể nhiều về chuyện tình cảm của ông bà. Lần đầu gặp nhau, ông bà đã ?okết? nhau lắm rồi (cái này gọi là tình yêu sét oánh đấy bà con ạ). Vâng, tôi nghe đến đây cứ tưởng là mọi chuyện là xong xuôi. Nhưng không, khốn khổ thay, ông tôi lại nhát quá (cái tính này bây giờ di truyền sang cả tôi). Thích bà đấy nhưng ông chẳng dám làm gì. Cứ nhìn thấy bà tôi là 1, 2, 3 là ông tôi tìm ngay một chỗ để nấp chờ bà tôi đi qua rồi mới dám lọ mọ chui ra, luyến tiếc nhìn ?ocái lưng? của bà tôi đang xa dần, xa dần như những cánh chim bay về tận cuối chân trời (văn vẻ chút cho nó hấp dẫn). Bà tôi thì lại trái ngược với ông, phải nói là rất cá tính nhưng cũng rất thông minh (tôi giống bà ở mỗi cái điểm này). Biết ông nhát như thế nên bà quyết định tìm mọi cách để ông nói lời yêu bà. Bà tận dụng mọi cơ hội để gặp ông. Cứ nghe phong phanh ở đâu có mặt ông là bà liền ?ovô tình? qua chỗ đó. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi ông cứ lẩn tránh gặp bà. Bà tôi ức lắm và cuối cùng, đành nhờ bà bạn thân hàng xóm (bà này cũng hay chơi với ông) đến giả vờ lân la tâm sự từ đề tài con trâu... bị ốm đến chuyện hội làng? năm sau và cuối cùng là sang? cả bà tôi. Thế là ông tôi nắm chắc được tình cảm của bà tôi và mới quyết định tỏ tình. Nhưng phải đến? 1 tháng quyết tâm, ông mới nói được lời yêu với bà và bây giờ? mới có tôi đang ngồi kì cạch gõ cái entry này.
    II. Ngày nay
    Rồi, ngày xưa đã qua và bây giờ chúng ta nói về chuyện ngày nay. Tôi có một cậu bạn Trung Quốc ở ngay gần phòng tôi. Phải nói là cậu này khá đẹp trai (chắc là fải gấp 10 lần tôi). Cậu đã có người yêu đang du học ở bên Canada (tôi xem ảnh rồi, cô bé cũng khá xinh, ôi, ước gì?). Gần ngay phòng chúng tôi có một cô bé TQ tuy biết là ?ođồn đã có địch? nhưng vẫn quyết tâm oánh cái đồn này. Phải nói rằng cô nàng tấn công anh chàng khá mạnh mẽ, cả trên lĩnh vực không gian và thời gian theo kiểu ?oluôn luôn kề bên, luôn luôn kế cạnh? và kết thúc bằng một lời tỏ tình sau? nửa tháng. Nhưng rất tiếc, kết quả lại không được như mong đợi của cô gái đó. Cậu ta sợ quá? tránh mặt luôn, cứ nhìn thấy mặt cô bé này là câu ta lẩn (cái này thì đúng là chạy mất dép thật). Khi tôi hỏi đến lý do thì cậu ta với vẻ mặt ?okinh hãi?, hổn hển nói với tôi rằng (đã fiên dịch sang tiếng việt): ?o Đừng nhắc đến cô ấy, tôi sợ lắm rồi?.
    Hết chuyện Tây, bây giờ đến chuyện Ta. Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện thêm một vụ tỏ tình làm rung động giới sinh viên, chỉ khác các vụ tỏ tình ầm ĩ trước ở chỗ trong câu chuyện này, người con gái là người chủ động. Đó chính là vụ tỏ tình đã làm rùm beng một góc phố Chùa Láng, ĐH Ngoại Thương. Nhân vật chính là một bạn nữ đang chuẩn bị thi ĐH chủ động nhờ các bạn mình thực hiện việc thể hiện tình cảm của cô dành cho một cậu bạn đang học tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh, ĐH Ngoại Thương. Nhưng chưa thấy lời tỏ tình nào của phái đẹp mà ?ohoành tráng? như của cô bạn gái của chúng ta. Có đầy đủ: cả loa, cả bóng bay, cả một tấm biển to đùng với dòng chữ ?oEm yêu anh? và một trái tim ***g bên ngoài hình một cặp đôi đang? hôn nhau. Nhưng đáng tiếc là toàn bộ câu chuyện thiếu đi một phần vô cùng quan trọng: chàng trai được ?otỏ tình?. Chưa rõ nguyên nhân vì sao chàng trai không xuất hiện, làm cái kết thúc của lời tỏ tình không được ?ocó hậu? cho lắm (đoạn này là tôi copy từ một trang Web). Nói thật với các bạn, nếu là tôi, có cho tôi thêm tiền tôi cũng không dám ra mặt (nhưng nhiều tiền quá thì có thể tôi sẽ xem xét lại). Vì sao ư? Vì tôi sợ. Thế sợ gì? Sợ? chính cô gái đó.
    III. Ý kiến của một số Blogger về vấn đề này
    * Martini Rose ( Marini Rose?Ts Blog ?" Ấn vào đây để đến được blog này )
    ?oTheo tôi nghĩ, chuyện tỏ tình ở đây không quan trọng là nam hay nữ . Nếu bạn yêu thì bạn nên bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên mình là con gái nên cũng quan tâm một cách tế nhị thôi vì con trai nếu quan tâm quá, họ sẽ tỏ ra kiêu với mình ngay? (Oái, kinh nghiệm quá!)
    * Voi còi ( Nguyễn Thảo?Ts Blog - Ấn vào đây để đến được blog này)
    ?oĐối với tôi thì quan trọng là tình cảm thế nào thôi. Nếu tôi có tình cảm với một ai, tôi sẽ tìm cách nói cho người đó biết? (Kinh quá!)
    Thông tin thêm: Khi tôi hỏi là bạn đã bao nhiêu lần tỏ tình như này rồi và kết quả như nào thì Voi còi nhà ta thản nhiên trả lời:
    ?oVài lần rồi, nhưng người ta toàn trả lời là nhận làm em gái thôi? (Đáng đời)
    * Linh xinh (Kokoro?Ts Blog- Ấn vào đây để đến được blog này)
    ?oTôi thì theo trường phái cổ điển Phương Đông, tôi sẽ không bao giờ đi cưa hết. Nếu người ta có cảm tình với mình thì người ta sẽ tiến bước, còn nếu không, thì thui? (Ôi, thế này thì ế mất )
    * Michael (Mr.Mic?Ts Blog- Ấn vào đây để đến được blog này)
    ?oTheo tôi nghĩ thì đây là bước đột phá về mặt tình cảm, cái sẽ đem lại một cảm giác mới đầy ấn tượng nếu tôi nhận được lời tỏ tình như thế?.Nhưng mà về chuyện yêu nhau thì khó vì tùy thuộc vào cả hai? (Văn vẻ quá)
    * Minh Chae (Mr.Thormas?Ts Blog- Ấn vào đây để đến được blog này)
    ?oTôi thì rất bình thường. Nếu có ai tỏ tình và quan tâm tôi, nếu tôi có tình cảm thì cả hai sẽ cùng tiến tới? (Rất đơn giản)
    IV. Ý kiến của tôi
    Tôi rất ủng hộ. Nếu các bạn gái có tình cảm với ai, thì hãy nên bày tỏ cho người ấy biết, đừng nên bỏ lỡ cơ hội để rồi phải ân hận cả đời. Tuy nhiên, cách bày tỏ và quan tâm là cả một vấn đề. Tốt nhất là nên thật tế nhị, không nên quá mạnh mẽ, quá lộ liễu. Điều đó không những phản tác dụng mà còn gây ác cảm cho ?ođối tác? cả sau này.
    Tôi xin trích dẫn lời của một ông bạn tôi để thay lời kết: " Ông ạ, nếu phụ nữ mà họ thực sự có tình cảm và biết cách cưa mình, thì đến 90% đàn ông chúng ta không thể đứng vững nổi"
  4. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    And more:
    Phái đẹp vẫn có thể chủ động "tiếp cận đối phương" mà không hề "phô" một chút nào. Bí quyết gì mà hay vậy? Hãy xem nào...
    Bạn hãy tìm mọi cơ hội để gặp chàng một cách tình-cờ-cố-ý. Nhưng nhớ phải hành động đầy "nghệ thuật" để chàng không "sảy" vào đâu được.
    1. Ống nước nhà bạn bị hỏng rồi, cái ti-vi dạo này cứ nhiều kênh, máy vi tính thì chạy chậm quá... Tất cả đều là lí do để bạn "nhờ vả" chàng. Sau đó, hãy rối rít cảm ơn và tỏ ra hâm mộ "tài cao ngất trời" của chàng.
    2. Mời chàng đến dự buổi tiệc vui nào đó trong gia đình bạn như sinh nhật em gái, đám cưới bà chị... để chứng tỏ rằng bạn và chàng khá thân với nhau.
    3. Kể từ ngày cả hai cùng cà phê, dạo phố, bạn hãy đợi sau 3 ngày rồi gọi cho chàng. Đừng gọi ngay vào ngày hôm sau, chàng sẽ nghĩ rằng bạn là "cô thợ săn" và tìm cách "chuồn".
    4. Đến nhà chàng chơi, bạn giả vờ bỏ quên một thứ gì đấy như khăn tay, túi xách, điện thoại di động, sau đó gọi lại cho chàng và nhờ giữ hộ. Như vậy, bạn đã có cơ hội tái ngộ hợp pháp rồi đấy !
    5. Thỉnh thoảng, hãy gửi cho anh ấy tin nhắn với hình ảnh trữ tình, kèm những câu chữ đầy ngụ ý như :"Không hiểu sao dạo này em thường nghĩ về anh"...
    6. Ngầm thay đổi một chút phong cách của bạn cho phù hợp với "gu" của chàng. Để làm được điều này, bạn cần tìm hiệu kỹ chàng thích điều gì. Ví dụ như phụ nữ thì phải để phải tóc dài, hiền dịu hay lém lĩnh, vui tính...
    7. Mua vé xem các bộ phim, vở kịch đang "hot" và dụ khị:"Em thấy nhiều người đổ xô đi xem nên cũng muốn đi, kéo mang tiếng không theo kịp thời đại. Anh đi cùng em nhé!".
    8. Khi bạn có một điều mới mẻ, hãy gọi chàng đi "rửa". Chẳng hạn như :công việc thành công, đổi xe mới, thậm chí một chuyện vui nho nhỏ nào đó như được tăng lương...
    9. "Bắt mạch" xem chàng thích ăn món nào nhất. Nấu món ăn ấy và mời chàng đến nhà dùng bữa. Cố gắng trau chuốt cái khoản gia vị cho đậm đà nhé! Người ta bảo :"Đường đến tình yêu của người đàn ông đi qua con đường dạ dày".
    10. Khi trò chuyện, bạn chú ý biểu lộ tình cảm với chàng bằng ánh mắt. Một đôi mắt long lanh và đầy tình cảm rất dễ làm các chàng "cầm lòng không đặng". Tín hiệu từ đôi mắt là cách cổ điển mà thông minh nhất.
    11. Qua tổng đài 1080, gửi cho chàng những bài hát tình ca vào các ngày lễ đặc biệt như Valentine, sinih nhật... và cả những lúc chàng có chuyện không vui để chia sẻ.
    12. Mặc những bộ đồ mà chàng thích vào ngày hẹn hò, thường là váy, đầm... Về khoản này, bạn nên tìm hiểu xem anh ấy thường thích phụ nữ mặc theo "xì tai" nào.
    13. Để ý và ghi nhớ những gì chàng nói. Thỉnh thoảng, nhắc lại điều ấy một cách bất ngờ. Chàng sẽ ngẩn người ra :"Hình như cô ấy nhớ tất cả những gì mình nói nhỉ?".
    14. Gọi anh ấy hai lần một tuần là đủ. Tuy nhiên, bạn cần "update" các thông tin cần thiết về chàng qua bạn bè, người thân của chàng để không bị "lạc hậu".
    15. Lúc anh ấy thành công trong công việc như được thăng chức, thành công dự án... , bạn hãy mời chàng đi ăn và chúc mừng.
    __________________
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    hội BE của các bác chủ nhật này họp ở đia điểm nào vậy nhỉ .
  6. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là 8h30 sáng chủ nhật - Trường cấp 2 Nghĩa Tân - Near Sân vận động Nghĩa Tân ^^
    Welcome ...................
  7. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] [​IMG]
    =================================================================================
    1 - FOR NEWCOMERS => INSTRUCTIONS here - and REGISTRATION here - OVERVIEW here (page 31)
    2 - Topic this week - Sunday 03/08/2008: Love Proposition
    3 - Report offline 27/7: Should we encourage Vietnamese women get married with Korean men (page 71)
    4-Anh và nội dung họp MC: (page 73)
    5-Great report from Ms. Lan Hương - Thủ quỹ kiêm chủ tịch công đoàn : (page 78 and 79)
    =================================================================================
    BE English Club - Time: 8.30 a.m, every Sunday - Location: Viet - Anh English Center - Nghia Tan Secondary School (Near Nghia Tan Stadium) - Yahoo ID: luu_vinh82 - Mobile: 09.33.59.66.86
    BE English Club - Time: 8.30 a.m, every Sunday - Location: Viet - Anh English Center - Nghia Tan Secondary School (Near Nghia Tan Stadium) - Yahoo ID: mr_storm2008 - Mobile: 09.83.38.43.53
  8. sale2me

    sale2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đặt kế hoạch về luyện nghe nói tuần sau đến jao lưu với mọi người [​IMG]  " Nu... buka chi "
  9. traitimvn084

    traitimvn084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  10. aspire5610

    aspire5610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    What is love?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này