1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - "TẦNG

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 29/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Report cho buổi Offline 10/8
    Giới thiệu với tất cả đồng bào và các đồng chí đây là phong cách viết report ?o Tiền sử Style? của bác Việt- Trưởng ban ?oMồm loa mép giải? của BE.
    Nói đến Bác Việt là phải nói đến công nghệ lăng xê đỉnh cao và công nghệ ?oCho vào ?" Rút ra? cũng ko phải loại vừa. Không ít những người qua tay bác ấy đã ?ođi vào truyền thuyết của BE?
    Nói nhiều nói mãi thì cũng không thể bỏ qua buổi offline ngày hôm nay. Phải nói rằng trên mặt trận ?oOne examination to University? đã không ít những anh hùng được vinh danh nhưng cũng không ít những No-name Soldiers đã ngã xuống. Vũ khí trên mặt trận ấy không phải là gậy ?" không phải là gộc ?" cũng chẳng phải là weapons mà là những Opinions, Ideas. Để chiến thắng không còn cách nào khác là những chiến sĩ của ta phải bảo vệ được quan điểm và mang lại vinh quang cho bên mình.
    Co-Mc hôm nay: ?oHằng Máy Bay ?" Dũng Phi công? cho nên hôm nay chúng ta đã được chứng kiến không ít những pha phi công muốn lên mà máy bay ?okhông đủ sức?.
    For Team: Đứng đầu là bác Nguyễn Thiện Nhân- Minister of Education ( Vắng mặt f không tính ) Người đại diện cho bác là ?o Tuấn Anh bờ sờ? cùng 1 đội ?ocảm tử quân? đã để lại trong lòngh nhânn dân chúng em không ít những ?oviễn cảnh? về tương lai tốt đẹp cho con em chúng ta và cho muôn đời sau.
    Against Team( Thiêu thân Team ): Nhânn dân và các cán bộ ban ngành. Cũng biết là các bác ở trên đã ra nghị quyết, quốc hội cũng đã thông qua dưng mờ bọn em là bọn em cứ có ý kiến. Không đồng ý là không đồng ý ?" Các bác trên bộ mà làm thế là bọn em ứ có chịu đâu ?" Em dỗi đấy. Em làm gì các bác nào ?" Các bác làm gì em nào ???
    Vâng cuộc chiến nào cũng có người thắng, kẻ bại ?" Nhưng cuộc chiến hôm nay thì khác do chỉ thị từ trên xuống buộc 2 MC của chúng ta phải ?ocắt tàn bạo? . Chính điều đó đã để lại không ít những vết thương long cho những chiến sĩ của chúng ta.
    Trở lại, không có nỗi đau nào không thể hàn gắn ?" Không có nỗi buồn nào lại không vơi ?" Không khí cuối buổi ngày hôm nay đã được sưởi ấm bằng ca khúc Sông Lô ?" Mr Phong .
    Phụ Lục
    @Mr.Tuấn Anh : Lucky man - Đối tượng săn đuổi của rất nhiều Ladies. Có lẽ chính vì thế mà nick của anh ấy là Lady Killer (<< có 1 truyền thuyết về cái nick này, ai muốn nghe em kể choa ). Bác mà cứ làm thế là anhh em không bằng long đâu. Mất mạng đấy !!!
    @Mr.Thao: Lâu lắm cho đến gần đây em mới thấy mặt bác đến BE. Công việc bận rộn quá :D Vẫn ấn tượng nhất với bác cái khoản body language + khả năng performance. Hi vọng là trong những buổi off sau bác có thể show off cho anhh em ?ochén?
    @Ms.Dung: Em ?ongon? nhất BE ( theo lời 1 lão tướng ) Chị vẫn như thiên hạ đồn đại chị nhỉ? TA quá ok ?" body language thôi rồi, hôm nay ngồi bàn trên mà đến lúc về nhà đếm thấy thiếu mất mấy sợi tóc !
    @Mr.Phong: Thiên thân Member. Hôm nay bác lại làm cho chị em BE phát sốt phát rét lên rồi. Tội nghiệp các chị ấy, trời mưa trời gió ?
    @Mr.Hoaphan: Ta của bác prồ quá . Có 1 điều em không hiểu là trong lúc thảo luận nhóm không thấy bác nói gì cả - Giấu nghề quá ^^
    @Ms.Lan Hương: Hôm nay chị vừa nhận thêm chức ?oĐội trưởng đội Vẫy và hỏi tên khách? hêhê ?" chăm chỉ quá chị để em bảo Bác Vĩnh đi in phiếu bé ngoan về phát dần.
    @all : Xin cảm ơn các bạn - Những người luôn coi BE là chốn thân tình. Mong rằng mỗi lần đến BE các bạn không chỉ nâng cao được trình độ tiếng anh của mình mà còn còn tìm thấy nhiều điều bổ ích. BE luôn welcome tất cả các bạn!
    @ Hùng IT, Minh , Điền , Hà Trang : Các cháu hiện đang ở đâu ? Về nhà ngay ?" Các cô các chú và gia đình đang rất mong cháu. Ai biết thông tin gì về các cháu nhà chúng tôi xin vui long liện hệ Club Tiếng Anh BE . Chúng tôi xin vô cùng cảm ơn và hậu tạ !
    Chú thích " Cho vào - Rút ra" có nghĩa là " Chọc gậy bánh xe" ... Em phải chú thích cái này không thì sẽ có 1 cơ số người " trí tưởng tượng lại bay xa "
    Lời cuối : Chúc tất cả mọi người luôn có những giây phút vui vẻ và thoải mái với BE Club ^^
  2. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    @ Storm: Good job! Thực ra cao ốc chọc chời không hẳn là hơn nhà tranh vách đất. Titanic không chắc là hơn "một chiếc thuyền câu bé tẻo teo". Cái kiểu report mộc mạc, chân quê thế nè đọc thấy rất chi la` thư thái.
    @ All: Ban PR có chu? chương xã hội hoá đã lâu. Mong mọi người nêu lên những cảm nhận của mình về hoạt động/con người của BE. Ko cần dài như 1 bài hịch, không cần màu mè hoa lá công nghệ cao. Your feelings are all we care.
    @ Mei, Linh, Trang Babe, Mr Phong: From now on, we need your cameras in all meetings.
  3. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chết chú nào lại ở đâu nhảy vào thế này ...
    Đề nghị chú đứng vào hàng không được làm thế ở nơi công cộng như thế biết chưa.
    Đứng yên đấy chờ đến lượt mình!!!
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Oa, lâu rồi không có dịp được vào thăm box BE, vẫn những người muôn năm cũ và hồn muôn năm mới. Tuần tới nhất định em sẽ phải làm một chuyến mới được
  5. MrStorm

    MrStorm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hehe luôn luôn welcome bác Tuấn Anh bé con ^^ :D:D:D
    Việt kiều về nước :D:D:D
  6. lanhuong1981

    lanhuong1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    You make me laugh so much that my tear rush in noisily(chay rao rao).I''m afraid that if mr Viet still are absorbed in enjoying beautiful girls and overindulge in luxurious living, one day when he come back silently (lầm lũi ) , untidyly,he will be surprised at seeing that Mr very tiny Storm (Tom Thumd) will be sitting stately in bowels of reporter Departement ''s throne.
  7. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    @ Mây: Chúc mừng em nha. Anh chả biết nói gì. Với ánh hào quang chói lọi, anh chỉ biết như 1 một gã khờ, đeo kính đen, lẳng lặng ôm hoa từ xa hâm mộ em thôi...
    @ Storm: Lâu không xem báo cáo chay, thấy thú vị ra phết, thấy quen quen, lạ lạ. Đề nghị chú Storm phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa cách hành văn rất tiềm năng. Tớ tin rằng có vài em "mi ni" ở BE nếu có đọc bài report này của chú thì thế nào cũng "ôm riết" lấy cái... màn hình mà... chà xát, cọ quạy để thể hiện niềm thương yêu và sự ái mộ thầm kín đối với chú đó.
    @ TA: Đồng ý, nhất trí, tán thành nhiệt liệt cả tứ, ngũ chi. Hoan hô nào!!! Vụ pé "Lan Hương" anh thấy ổn đấy em àh, tuy hơi "nhàu nhĩ" một tí nhưng về chú quẳng qua anh, anh "là" qua 1 lượt là đâu vào đấy ế mờ. Ai chú, em mà có nhời là anh cứ gọi là "nhiệt" hết cải "tình"...
    @ Lan Huong: tôi không ngờ ngày xưa, hồi còn "đầu gối tay ấp", thấy bà cục cằn, thô lỗ. Vậy mà mới thóat khỏi tay tôi có một thời gian ngắn bà đã "đổ đốn" như vậy sao? Dường như nỗi cô đơn, tuyệt vọng đã lan tỏa, xâm chiếm "thi thể" của bà, khiến cho những cảm xúc tâm hồn không còn "hộ khẩu" nương náu trong cái "thi hài" quen thuộc ấy phải bằng mọi giá, nằng nặc "phọt" ra ngoài theo bất cứ cái "lỗ" nào có thể. Tôi nghĩ đó chính là lý do bà trở thành một thi nhân. Một thi nhân vừa mới được "khai quật" qua lối chơi chữ ở trên. Phục bà quá, chưa kể vụ bài hát "hồi xưa" bà "vít" tặng riêng tôi... Mà hình như tôi thấy giọng bà có vẻ hờn dỗi với Tuấn Anh ghê!. Đúng là người đang yêu khó mà dấu được điều gì. Cố lên bà ạ, tôi nghĩ là mặc dù Tuấn Anh có quá khứ không được "trong sạch" lắm, nhưng mà được cái tốt tính, hài hước, bà lại hơn "em nó" 2 tuổi rơi đúng và câu ca ngày xưa của các cụ. Thật đấy, cơ hội không đến nhều đâu!
    @ All: Lâu không được join cùng BE thấy "ngứa ngáy" quá, hok "nhịn" được nữa òi.... Đề nghị đội MC cho topic sơm sớm để còn có thời gian chuẩn bị nèo....
    P/s: ít thời gian quá nên ko vẽ vời bằng Tiếng Anh được, mà lâu rồi ko được comment nên vít bằng TViệt, xin lỗi cả nhà....
  8. Hangfunny

    Hangfunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To Storm: report tuyệt đó em. xứng đáng là "truyền nhân" của ông xã chi roài. Nhưng mà học cái hay thôi nhé đừng học anh ấy hết mà "hỏng sơm" đó em. nhất là khoản gái gú, em đừng có đú, ko là đi tú (đi tù) hehe.. nâng cốc chúc mừng storm nào.
    To Lan Huơng: Yêu chị quá đi, hihi. đúng là angel. Phen nè Tuan Anh "chết" đứ đừ đừ roài. Chị xem thế nào chứ em thấy các cụ vẫn nói "gái hơn 2, trai hơn 1 đó". duyệt dc đớ chị. Tranh thủ truoc khi "young pilot" nhận ra sự thật phũ phàng là phải đưa vào đời ngay
    To Ông xã: Quay về đi anh ơi, về muộn là mất chỗ đó. Sức em có hạn, xem chừng khó mà giữ nổi cái ghế "bộ trưởng" cho anh
    To Mr Thang Gov: phí tư vấn luật sẽ được thanh toán sau khi bị cáo được xử lí, okie?
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mây!
    Xoong dài 5 mét...... mới mua về đây.
    Đi cùng dầu rán...... 2 can thật to.
    Đứa nào xí xớn...... gan to lại đây?
    Chị thề chị rán...... như con gà Tây.
  10. milkablack

    milkablack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nghe vẻ chủ đề "Mây và Núi" hot quá! Em Mei có chót hứa hẹn với các anh hay không (đặc biệt Ladies Killer) mà để dư luận xôn xao thía?
    @ All: sorry mọi người, hôm vừa rồi chẳng may bị ốm không đến được. Miss you!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này