1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - Thông

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 12/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Juria86

    Juria86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tớ thay mặt mọi người cảm ưn Ma bư nhé
  2. manh_chien

    manh_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hí hí..ảnh "trân thực" quá đi mất
    làm thế nào để có ảnh nhà mình nhỉ ? hình như chưa có tấm nào trong trận thác loạn "động" karaoke
  3. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hic, hom đi mua đồ vất vả nhỉ
    biết thế hôm đấy mình cũng cố gắng đi để được .................... anh Tuấn anh khen , hihi
  4. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao em spring nhà mình dễ thương xế. Chít thựt... từ lúc nhìn cái pic này lại nghĩ về em nhiều hơn mí chít.... lạ chế... lạ chế..... Nghĩ nhìu hơn mà chả rõ nghĩ về ký rì.... càng lạ nữa....
    [​IMG]
    Đêm đã về khuya... trời như lạnh hơn.... con tim như thêm phần buốt "rá".... chợt "nảy nòi" đôi dòng cảm xúc...
    Cái hôm noel ấy, vui thật... đến nỗi, mình cảm thấy mọi người đều như là trong một nhóm bạn thân í. Thật tuyệt vời. Đã qua một ngày rồi mà sao iem vẫn ngỡ ngàng, vẫn thẫn thờ.
    nhìn mấy cái ảnh, lại nhớ đến bài hát we are the world => we are the children..... thật ý nghĩa, thật tâm đắc....
    Cả nhà ơi, nhìn mấy cái ảnh sao mà iu ghê. Tôi iu các bác, iu cả cái đẹp và cái chưa đẹp, tôi không hiểu vì sao nhưng chắc chắn cũng có một phần là vì .... các bác cũng iu tôi.... (hê hê...cái này đóan mò, ko bít có trúng ko)....
    Nhân đây cũng có lời xin lỗi cả nhà BE vì tớ chưa làm tròn nhịm vụ, tớ cũng áy náy lắm. Nhưng thú thật, mỗi lần định comment mấy bức ảnh, mình lại cứ thẩn thơ xem đi xem lại, rùi cười một mình. Rồi tôi thấy là mọi lời comment lúc này sao cứ thừa thãi, dù sao thì mọi người cũng đã được xem ảnh rùi, và bản thân những những bức ảnh có lẽ cũng đã như những thước phim sống động...
    Đầu tớ lúc này đang bộn bề nhiều thứ ghê..... Mọi thứ đều chỉ xoay quanh English thoai....
    Nào là sắp tới sếp người nước ngoài quản lý công ty => ko bít TA nó cho mình ra rìa như chơi... rồi còn em bé CHICKEN nữa. Mong là đến một ngày em í sẽ trưởng thành như người anh BE bây giờ. Chắc đó là một ngày rất xa, tuy nhiên, phải đi thì mới đến đích. Rồi còn làm sao trau dồi TA của mình nữa chứ, ko theo kịp BE thì chít hì hì....
    Thoai.... cảm xúc đã hít... con tim đã đã chít... đôi mắt đã díp.... iem xin phép đi ngụ.. cả nhà đừng bùn em nhé.... sẽ có ngày (gần đây thôi) iem lại quậy tung nhà BE với "phong độ" như "xưa"...bibi g9 cả nhà....
    Được boyhn81 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 25/12/2007
  5. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác boyhn81 bởi sự mở rộng trái tim và chia sẻ trái tim yêu thương của bác dành cho tất cả mọi người,tình cảm chân thành như những người anh em với nhau.
    Đã lâu rồi,từ noel nam 2004 em mới được dự một buổi noel như hôm kia. Buổi noel thật sự rất vui nhưng trên hết ta cảm nhận được tình cảm chan hòa giữa người với người,dường như thực sự không có khoảng cách,một tình yêu rất nhân văn như của bác boyhn81.
    Nhưng thực sự tối qua lại là tối noel buồn,.Em cứ lượn đi lượn lai forum để chỉ được thấy những dòng tâm sự của các mem,thực sự ai cung xinh,cũng đẹp trong nụ cười rạng rỡ
    Chúc cả nhà luôn luôn nở rộ nụ cười tươi như tối noel 23/12/2007 .

  6. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Người ta cũng từng nói:"không có cuộc vui nào là không tàn",cuộc vui để lại nhiều ấn tượng đẹp,hi vọng sẽ giúp mọi người sống tốt hơn ,tự hoàn thiện mình hơn trước mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
  7. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    có ai xì pam ko
  8. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    @velocity83: Ằng ặc, "bản chất" của em là gì mờ lộ anh nhểy?
    @A.Vịt: Hehe, em về nhà ăn cưới mới lên, ở nhà PC không có photoshop hay cái gì hết, thanks pác vì đã recommend cho em mấy cái software kia nhớ. Hê hê . Em sẽ cố gắng xì pam khi có thể.
    @bonghongtocngan: Chít với tao roài Dung ơi. Kaka
    @all: Nice morning nhá mọi người. Hehe.
    Cheers!
  9. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người bít Ms Quỳnh đang định làm gì Mr Vĩnh trong photo này. Hehe[​IMG]
    Được pthuha85 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 26/12/2007
  10. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói buổi Giáng sinh vưa qua đã thành công ngoài mong đợi.
    Từ khâu chuẩn bị cho tới khâu tổ chức thực hiện đều hoàn hảo. Mấy hôm trước khi tổ chức Noel, không khí đã sôi đổng hẳn lên với sự chuẩn bị của ban tổ chức, các mem trong các ban hò nhau đi chuẩn bị, tập dượt, thảo luận để có thể tổ chức được một cách hoành tráng nhất. Kết quả của quá trính chuẩn bị này đều đã được thể hiện trong buôi Chủ nhật vừa rồi, và chắc chắn rằng tất cả những ai đã tham gia đều thấy rõ được điều đó.
    Một lần nữa, chỉ có thể nói: Thành công mỹ mãn.
    Có một điều mà mọi người chỉ cần chú ý cũng có thể nhận ra được: đó là "tinh thần làm việc theo nhóm" của các thành viên đã được cải thiện rõ rệt, và kết quả của quá trình làm việc theo nhóm như thế nào, chắc mọi người cũng đều đã biết qua việc tổ chức Noel vừa qua.
    Có lẽ không phải nói cảm ơn nhiều nữa, vì như thế nghe khách sáo quá. Vì ở BE, mọi người đã coi nhau như bạn bè, chiến hữu rồi, thì đâu cần khách sáo làm gì nữa. Sau buổi Noel vừa qua, thấy mọi người vui vẻ, "hớn hở" hẳn lên, và cũng qua những hoạt động thế này, các thành viên lại có cơ hội khám phá nhau, để hiểu nhau hơn và để thân thiết hơn nữa.
    Tất cả mọi người đã làm rất tốt, rất ăn ý.
    Và 1 việc nữa gọi là "vui xuân mới không quên nhiệm vụ", Tuần này sẽ có training miễn phí cho các thành viên. Kế hoạch, thời gian, công tác chuẩn bị sẽ được confirm muộn nhất là buổi tối ngày hôm nay. Mọi người lên diễn đàn thường xuyên để theo cập nhật nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này