1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Anh BE - Nơi hội tụ của những người Việt trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp - Thông

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 12/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    @Liem: Hóa ra nhà em cũng ở gần Ngã Tư Khổ àh :D, giống anh rồi, nhưng dạo này cũng đỡ khổ rồi. Mà em cũng thức khuy giỏi nhểy, cứ đà như anh em mình thì BE có người spam 24/7 :))
  2. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngã tư Khổ anh ạh,dạo này vật giá tăng nhanh quá bác ơi,bánh mỳ ngày trước 1000 đ /cái bây giờ tăng 100% lên 2000 rồi bác ơi.HicHic.Em sinh viên
    Xì Pam Bữa sáng Cười:
    "Good Morning sir. What a wonderful morning I''d like two boiled eggs, one of them so under cooked it''s runny, and the other so over cooked it''s tough and hard to eat. Also, grilled bacon that has been left out so it gets a bit on the cold side; burnt toast that crumbles away as soon as you touch it with a knife; butter straight from the deep freeze so that it''s impossible to spread; and a pot of very weak coffee, lukewarm."
    "That''s a complicated order sir," said the bewildered waiter. "It might be quite difficult."
    The guest replied, "Oh? I don''t understand -- that''s what I got yesterday!"
    Trích nguồn:http://www.toanthpt.net/forums/showthread.php?t=4198


  3. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tri thức hôn nhân cho người mới bắt đầu .......

    What does marriage mean?
    [​IMG]
    .......?for now and forever...
    [​IMG]
    ...?to have the same ways
    [​IMG]
    ..?to give nice nicknames
    [​IMG]
    .....?to do shoping together
    [​IMG]
    ..?to choose democratically the TV channel
    .[​IMG]
    .?to debate the problems peacefully
    [​IMG]
    .?to bring his slippers when he comes home
    [​IMG]
    ..to think of her only
    [​IMG]
    ?to do suplimentary hours
    [​IMG]
    ... To wait for him
    [​IMG]
    .?to do bath together IF THAT IT IS, I?~D BETTER STAY ALONE?..
    nguồn:http://diendan.dethi.com/vi/modules.php?name=News&op=viewst&sid=68
  4. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    @Mr velocity83: Đến lượt bác rồi đấy ạh,em xi pam nhiều dân tình dị nghị chết ạh
  5. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Chị đọc truyện này roài Liêm ạ. Em post lên như thế thì còn boy nào dám get married nữa chứ. Bọn chị ế chỏng chơ mất. . Nhưng thoai, kể ra sống độc thân cũng hay em nhỉ? Tha hồ ăn chơi ngủ nghỉ, chẳng phải làm không công cho pác nào!
  6. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Xìpam bận công tác, ngay lập tức nhà BE nổi lên 2 "tay Xìpam chuyên nghiệp" được đào tạo bài bản, đó là thanhliêm và pthuha. Sợ quá. Toàn nhân tài cả đóa ạ.
    Thêm một chút thông tin về "Chương trình đào tạo buổi Chủ nhật này":
    Các thành viên của BE có thể mời thêm bạn bè đến tham dự cho vui. Có đông vui thì mới có không khí học vui được. Bên cạnh đó, sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của các thành viên sẽ là động lực để các giảng viên bên Tâm Việt cảm thấy vui vẻ, và làm hết sức nhiệm vụ của mình. VÌ VẬY, CÁC THÀNH VIÊN BE NÊN ĐẾN ĐÔNG ĐỦ VÀ THAM GIA NHIỆT TÌNH ĐỂ GÂY ĐƯỢC ẤN TƯỢNG TỐT ĐẸP VỚI BÊN TÂM VIỆT, TAO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC SAU NÀY VÀ TẠO MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VỚI BÊN TÂM VIỆT.
    Khóa học này cũng là một dịp để gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên đã tích cực ủng hộ CLB trong suốt thời gian qua, và cũng là KHẲNG ĐỊNH một lần nữa cam kết của BE đối với các thành viên tham gia, đó là "TẠO MỘT MÔI TRƯỜNG NÓI TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP", "TẠO RA MỘT SÂN CHƠI CHO TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN" và "TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH" cho các thành viên tham gia. Ban chủ nhiệm vẫn tiếp tục vào tiêu chí "XÂY DỰNG MỘT CLB TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP, MANG BẢN SẮC RIÊNG", trong đó các thành viên sẽ được đào tạo miễn phí các KỸ NĂNG MỀM phục vụ học tập, công việc. Tiếp sau khóa đào tạo này, CLB tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo khác vào tháng 1 năm 2008.
    Trở lại nội dung Chương trình đào tạo, tôi muốn lưu ý với các thành viên, đó là:
    Thời gian: 8 GIỜ SÁNG Chủ nhật (Không phải là 8h30 như thường lệ). Chúng ta cần đến sớm 5 phút. Đây cũng là cách để thể hiện, chúng ta tôn trọng giảng viên, tôn trọng người khác, vả lại cũng là để thể hiện các bạn là thành viên của một CLB chuyên nghiệp.
    Về khâu tổ chức: Ms Tú, Ms Hương, Mr Tuấn Anh, Ms Việt, Ms Mây sẽ trực tiếp điều phối công việc cho chương trình đào tạo này.
    Ban tổ chức nên đến sớm để xác định địa điểm một lần nữa, xếp bàn ghế theo hình chữ U, bàn ghế còn thừa có thể khiêng ra ngoài để. Tiện đây, kêu gọi luôn những đấng nam nhi của BE, chúng ta đến sớm một chút để hỗ trợ ban tổ chức kê bàn ghế nhé. Tôi đã thấy sự chuẩn bị, tham gia rất nhiệt tình của các nam thành viên BE trong lễ Noel, và hôm tới, hy vọng các bạn tiếp tục thể hiện mình là một gentleman và để thể hiện mình là một thành viên không thể thiếu đối với BE.
    Loa đài, micro, máy chiếu đã lo song. Trung tâm Anh-Việt sẽ trực tiếp mang đến và lắp đặt.
    Ms Tú nhận trách nhiệm mua văn phòng phẩm, quà cáp cho các Giảng viên (4 người: 3 nữ, 1 nam). Cuối giờ Ban tổ chức có trách nhiệm tặng quà cho các Giảng viên, thay mặt cho CLB cảm ơn các Giảng viên và đọc "ĐIẾU VĂN" bế mạc Chương trình đào tạo.
    Khai mạc, Ms Hương hoặc Ms Mây, Tuấn Anh, Việt có thể phát biểu khai mạc Chương trình này, thay mặt CLB cảm ơn Tâm Việt, thể hiện mong muốn thực hiện thành công buổi đào tạo này, và hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác với bên Tâm Việt.
    Trong suốt quá trình học tập, các thành viên nên tham gia chủ động và tích cực. Chúng ta tới để học, để vui. Vì thế, cứ tự nhiên thể hiện mình mà không phải e dè gì cả.
    Một việc nữa, nếu ai có máy ảnh đi, mang theo để có một số kiểu ảnh lưu niệm với bên Tâm Việt, để đưa lên diễn đàn nhé.
    Bimbim, đồ hôm Noel có thể mang theo để "giải quyết" giữa giờ. Vì tổ chức sớm nên chắc sẽ không ít thành viên " chưa kịp măm măm", số "đồ ăn này" sẽ làm "ấm lòng" các thành viên chưa kịp ăn sáng..
    Cuối cùng, một lần nữa tôi kêu gọi sự tham gia nhiệt tình và đầu đủ của các thành viên, và chúc cho Chương trình đào tạo thành công tốt đẹp.
  7. thanhliemvt2006

    thanhliemvt2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0



    Hạnh phúc là gì?
    K.Marx trả lời hai cô con gái yêu của ông :" Hạnh phúc là đấu tranh"
    Em thấy hai bác trên "Đấu""Tranh " dữ dội thế thì chắc phải yêu nhau lám chứ ạh.

    Có bác nào đứng lên "đấu tranh" và "giành thắng lợi " vẻ vang chưa ạh,cho em xin kiinh nghiệm ah.!
    nguồn:http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071205041436AA3PFn1
  8. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    To: Mr Việt, Tuấn Anh: Hiện, thuê bao của Mr. Việt, Mr Tuấn Anh đang ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ chăn và đang nằm đè lên một thuê bao khác nên không thể liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. -------> 2 ông này nhanh chóng cập nhật thông tin để tổ chức nhé. Không thể liên lạc được với 2 ông này.
    Ms: Mây: Không ai nhấc máy, chắc đang bận gì đó. Muốn call cho moị người để thống nhất lại cái kế hoạch.
    Ban tổ chức sớm cập nhật thông tin trên để tổ chức tốt nhé. Cần huy dộng gì, liên hệ với tôi.
  9. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Đã xác nhận.... lời "trăn trối trước lúc ra đi" của bác Chủ Tịch. Một lần nữa tôi cũng có lời "trăn trối" tương tự, đề nghị các thành viên hãy vì thương hiệu BE:
    Đến sớm 5 phút....
    Hăng hái, nhiệt tình tham gia...
    ....
    Chìu gọi lại cho bác Vĩnh xem tình hình thế nào.... Bác Vĩnh đừng có tắt máy đó nha.....
    P/S: May là em lôi kéo được mấy đồng chí trong phòng em đình công chuyến đi ko thì CN này ko đi được thiệt....
    iem.... chính iem.... muôn năm...
  10. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    hic hic... mãi mí vào được forum....
    Tình hình buổi off hum CN 30/12/2007:
    Các vấn đề nổi cộm nhứt:
    Vụ bình nước của Trung Tâm Anh Việt Bốc hơi...
    Một số bạn vẫn đi muộn.
    Ko quản lý được thời gian.
    Tớ lần lượt "làm thịt từng cái nè:
    ===> Vụ bình nước của Trung Tâm Anh Việt Bốc hơi...
    Mới sáng sớm đến đã bị "tổng sỉ vả" về vụ nước nôi, rồi mấy đứa mình ăn chơi không quét dọn, sáng hôm sau vào lớp toàn mùi thức ăn, rồi như một bãi rác.... thôi thì đủ cả... em phải gật gãy cả cổ để nhận lỗi người ta mới nguôi ngoai
    Vụ này xác định góp tiền vào đền người ta thôi. Bây giờ ko quan trọng là ai nhầm mà vì người ta kêu mất. Mình đừng nên vì chút ít mà làm mất tình cảm.... Đó là ý kiến riêng của tớ... Còn ko bít bác Vĩnh nói chuyện thế nào rùi.
    ===> Một số bạn vẫn đi muộn.
    Nói ra ở đây không phải để trách móc nhau mà là thông báo tình hình... các bạn đừng hiểu lầm nhé... vì ai cũng có những lúc lỡ làng. Vì vậy tất cả hãy cùng cố gắng một chút để thành một tập thể tốt và chuyên nghiệp
    Bên Tâm Việt hôm nay chắc cũng chưa được đẹp lòng lắm vì số lượng thành viên hơi ít, rồi sau đó có khá nhiều người đi muộn. Lúc 8h15 đếm được 20 mạng.... giữa buổi thì được khoảng 30 người....
    ===> Không quản lý được thời gian:
    Hôm nay vẫn bị cháy thời gian... vụ tặng quà và chụp ảnh tập thể diễn ra quá chóng vánh và vội vàng. Cảm thấy rất áy náy với bên Tâm Việt. Vụ ảnh ót là BE phải "mang ơn" bác Đăng nhìu lắm lắm.... Sáng nay em có "mắng iu" bác một phát hok bít bác có giựn hem?
    ================================================================
    Buôn tí nào:
    Sáng nay mình đến sớm nhứt hì hì... một lúc sau mí có vài người đến... Rất vui vì mọi người tích cực tự giác bê đồ đạc và kê lại bàn ghết. Chỉ buồn cái là ông bảo vệ cảnh báo trước là ko được nói to và làm ồn, nên cái loa "hoành tá tràng" coi như vô dụng.
    Lúc 8h15, một chị bên Tâm Việt hỏi mình là có chắc được số thành viên đến tham dự ko vì nếu đến muộn nhiều quá sẽ ko theo được bài học... Gọi điện cho bác Vĩnh để xin ý kiến chỉ đạo thế là đến 8h30 là bắt đầu => có thể do cái này mà bị cháy thời gian chăng....
    Không khí nói chung là rất vui vẻ với những trò chơi thư giãn. Nói nhỏ nha, cái bạn đứng sau mình lợi dụng trò thư giãn mát xa.... đấm đau thế ko bít. Thế từ sau ko chơi trò này nữa... đến giờ vữn còn ê ẩm đây nì....
    Nhìn chung, khóa học mang tính chất giáo dục ý thức tự giác của mỗi người, cái mình mong muốn hơn là "một biện pháp" để có thể tổ chức tốt. VD: phạt những người đi muộn đút tiền vào lợn => vỗ tay he he.... Rứt vui/
    Cuối giờ... cả lớp chụp chung một kiểu ảnh vui đáo để. Chỉ ghét cái là chị bảo vệ mặt khó đăm đăm đứng ngòai, tay lăm lăm cầm cái khóa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này