1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tiếng Pháp ở HN

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Petitmonstre, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicon0tihon

    voicon0tihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chi tiết hơn về club Amis như chương trình hoạt động, cảm nghĩ của các thành viên.... bạn có thể tham khảo tại link sau :
    http://fr.360.yahoo.com/profile-yzF5vyUyd7M3f0slM7cc5qTqFag-?cq=1
  2. soldatdeplomb

    soldatdeplomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi cũng là người rất thích tiếng Pháp, và cũng học tiếng Pháp một thời gian rồi. Chỉ tội hơi già (đi làm rồi), không biết có tham gia được vào câu lạc bộ của các bạn không?
    Chủ nhật này các bạn có thể cho phép tôi tham gia không, và thời gian bắt đầu từ mấy giờ?
    Xin cảm ơn.
  3. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    có bác nào cho em biết CLB này còn hoạt động ko để em còn tham gia nhỉ
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết hay ấy gọi đt thử xem
  5. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    CLUB AMIS vẫn hoạt động tối chủ nhật hàng tuần đấy! ngõ 93 Láng Hạ nha!
  6. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    em mới biết bập bẹ tiếng Pháp có tham gia đc ko bác nhể
  7. thehau

    thehau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tat nhien la duoc chu! Co ai cam minh dau, moi dau co phai ai cung noi gioi tieng Phap duoc dau!
    Ban nho tham gia cho vui nhe'' ! Minh cung dinh toi nay tham gia day
  8. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa tham gia bao giờ, nhưng tớ cũng thấy hứng thú với câu lạc bộ này. Cho tớ hỏi, khi tham gia chỉ việc đến và thảo luận cùng mọi người hay còn phải đăng ký gì nữa?
  9. Chipheo_V2

    Chipheo_V2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một đoạn tiếng Pháp cần dịch gấp, bạn nào có thể giúp tôi với. Sẽ hậu tạ bằng một chầu Cafe, địa điểm theo yêu cầu, cảm ơn nhiều.
    [​IMG]
  10. pkoi

    pkoi Guest

    Em mạnh dạn dịch mấy câu, các anh chị thấy sai xin sửa :
    Một năm học mới lại bắt đầu ??
    Vậy là năm thứ ba (làm) Tiến sĩ lại bắt đầu, thời gian trôi qua thật nhanh?.Đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân lên nước Fáp như thể đó là số mệnh của tôi, tôi đã bẳt đầu làm Master (Thạc sĩ) trong một năm và bây giờ, đã là năm thứ ba bậc Tiến sĩ. Một kỳ nghỉ hè dài vừa trôi qua, lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ viết ít nhất được một chương ở Việt Nam nhưng rồi?vì cả những lý do khách quan và chủ quan, tôi chẳng viết được trang nào cả (và cũng chưa bắt đầu ???). Nhưng bù lại, tôi đã có những khoảnh khắc thật vui vẻ cùng gia đình, bạn bè,... Rùi, người ta chẳng thể làm nhiều việc một lúc phải không?Uhm, điều đó cũng bình thường thôi mà.... Trong ba năm qua, tất cả những cảm xúc hạnh phúc, nỗi buồn, nỗi nhớ nhà ?đã trộn lẫn trong những suy nghĩ của tôi ?
    Có những người bạn đã ra đi ...và một ngày nào đó sẽ đến lượt tôi?Tôi sẽ phải sung sướng hay buồn vì điều đó đây ? Tôi cũng không biết nữa....Một mùa thu mới trải đều trên nước Fáp và cả vùng Grenoble, dọc chiều dài những con đường nhỏ ở campus đã phủ những chiếc lá vàng rơi & một mùa đông nữa đang đến rất gần thôi. Những nề nếp chẳng có gì thay đổi, đến Labo vào tất cả các buổi sáng (trừ chủ nhật, may mắn làm sao?) và quay trở về khi trời đã lên đèn.
    Tôi tự hỏi mình rằng, vào giờ này năm sau, không biết tôi đang làm gì ? Gấp gáp chuẩn bị cho lễ bảo vệ ? hay vẫn còn đang viết dang dở (tôi hi vọng là không). Thôi thì mặc kệ, cái gì đến sẽ đến, phải không ?.

Chia sẻ trang này