1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tiếng Trung - Buổi họp đầu xuân 16/03/2008

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi bizet_real, 11/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    quá đáng , cho ảnh mình ở kfc lên chứ , điêu toa ,
  2. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé còn xinh hơn nhé, đây là Mercury 4 tuổi 7 tháng vài ngày lẻ chưa tính ... [​IMG]
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    đây là bạn người trung mà , bác tiến nam nhìn xấu như ma mút ý , hehheh ( ta đã trả được thù )
  4. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thành công, rực rỡ hay không thì các mem phải vào oánh giá, chứ một người nói, nó kém phần khách quan. Tính cả số thành viên xin phép vắng buổi này thì phải tới hơn 30 người.
    Mới buổi đầu tiên, thời gian thì không có, nên gặp rất rằng thì là mà là nhiều vấn sờ đề nan giải!!
    17h15!! Mới có 5 nhân đến (cao su kinh khủng). Mà bên Trung Quốc đến sớm,lực lượng hơi bị hùng hậu tẹo nữa thì lo lắng vì bị quân số TQ áp đảo thành sự thật (may mà có mấy nhân cáo bận vì đúng ngày fo^^f-~中>f.人S,) .
    Vẫn phải khai mạc. Nhưng có lẽ là thiên thời, bên mình toàn là nhân tài. Bên cạnh 2 cao thủ Nam_Anh_BJ (Vân Anh) và Mercury21_88 (Thúy), thì bên mình ai cũng nói thõi cả!!
    Nan giải vấn đề thứ nhất: Phân chia chỗ ngồi. Đã bảo ngồi xem kẽ thì không nghe (tại quân mình nhát quá!), nên sau khi phân ra chiến tuyến hai bên riêng biệt ở hai phía của dãy bàn, bên nào cứ bên đấy bắn đại bác mà không tới nhau, bực mình, quay sang quân ta nói với quân mình!!

    Chiến thuật chiến lược đã duyệt rồi, lập trường tư tưởng cũng thông qua rồi, cứ thế mà oánh thôi!!
    Đúng theo chương trình, đầu tiên là phần tự giới thiệu (siêu nhanh) vì ai cũng chỉ ^'叫?,?,?,hết phim!!
    Sang đoạn trò chơi. Lại nan giải!! Luật đã quy định bài hát có từ nào mới nhảy, mấy member (chắc vừa được nạp năng lượng xong) cứ nhạc vào là nhảy!! Vỡ chợ!!
    May mà tinh thần sáng tạo của dân ta là vô hạn. Ngay lập tức, các vị lão thành cách mạng đưa ngay ra trò chơi mới. Quân ta nhát quá, chỉ có vài người hăng hái (đoạn này đội săn ảnh chưa tới).
    Pro tien_nam tới. Với các trang bị hiện đại, hòng lập cầu truyền hình trực tiếp từ Đại bản doanh, truyền đi những tin tức nóng hổi nhất. Đáng tiếc là hệ thống tìm mãi mà chẳng thấy wifi đâu, nên mọi người đành nghe tin nguội vậy!!
    Trên sân khấu, trò hát đối vẫn tiếp tục (đội săn ảnh vẫn chưa tới).
    Chơi xong mấy trò chơi, chưa đói lắm, các mem bên TQ vẫn muốn chơi tiếp, nhưng bên mình thì chẳng hào hứng lắm, xuống tinh thần!!
    张o ( trương xa ) thành viên tích cực bên phía TQ, khẳng định cá tính bằng thuốc lào và quần ngố quyết định tặng tất cả một ca khúc mà tự mình đệm đàn ( quả này không biết có mem nào nhà ta về nhà mất ngủ không nhể? )
    [​IMG]
    Không kém phần, bên ta lập tức có hồi âm. Thành viên Hùng bên ta cũng tặng tất cả một bài với phong cách rất Rock. Cả hội trương chăm chú lắng nghe (bên mình chẳng kém món nào cả). Keke!!
    .[​IMG]
    Sau khi thưởng thức mấy ca khúc do 2 ca sĩ (hay hơn chuyên nghiệp) biểu diễn, đợi mãi cũng đến giờ hoàng đạo. Tất cả cùng chụp một bức ảnh trước khi chuyển sang chiến trường mới.[​IMG]
    Chiến trường mới, đó là 1 quán chân gà nướng (phố nào ấy nhỉ? Lại quên rồi!!).
    [​IMG]
    Đáng tiếc là tại chiến trường mới, số thành viên tham gia giảm đi đáng kể, chỉ còn lại vỏn ven 14 người (so với 28 người tại Galaxy-2 người đã phải từ giã trước khi chụp ảnh tất cả các thành viên.)
    May mà trên bàn toàn là trà đá, chứ không lại thành bia rượu nói!!
    Đủ chuyện trên trời dưới đất được đem vào thảo luận. Lúc thì tiếng Việt, lúc thì tiếng Trung.
    Ấn tượng nhất là thắc mắc về câu ?oĂn bằng niềm tin? và ?olạy hồn? của Pro tien_nam, không ai có thể dịch thoát nghĩa sang tiếng Trung được.[​IMG]
    Câu này có khi phải nhờ đến các bậc cao nhân đang quy ẩn chứ còn các bậc lão thành cũng bó tay
    Bác meonhoden cứ yêu cầu thấy Off trưởng, khó quá, vì đội săn ảnh hơi bị nghiệp dư!! Nhưng lục mãi cũng thấy 1 cái, khả dĩ chút, nhưng chưa thật hoành tráng!![​IMG]
    Sau đây là một số gương mặt sáng giá của CLB.
    Gương mặt của Vân Anh và Thúy thì mọi người quen quá roài, ko đưa lên nữa.
    Đây là thành viên đẹp trai nhất[​IMG]
    Thành viên hòa đồng và dễ gần nhất [​IMG]
    Đôi tiềm năng của CLB đây!![​IMG]
    Ngoài ra, còn rất nhiều cá nhân kiệt xuất khác, nhưng hình như khổ ảnh không đủ nên toàn đứng ra ngoài!!!
    Được bizet_real sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 20/08/2007
  5. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ đưa luôn cái quy chế hoạt động của CLB lên cho nó hoành tráng, chính quy chút
    Quy chế hoạt động của CLB tiếng Trung
    1. Nguyên tắc hoạt động:
    Câu lạc bộ (CLB) sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi hiểu biết về các phương diện văn hóa, ngôn ngữ, con người và xã hội của hai đất nước Việt Nam và Trung Hoa.
    CLB và các thành viên cam kết tôn trọng và thực thi các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lập hội và các quy định có liên quan.
    2. Mục tiêu hoạt động của CLB:
    CLB và các hoạt động của CLB sẽ nhằm mục tiêu tăng cường hiểu biết về văn hóa, xã hội và con người của hai quốc gia Việt Nam và Trung Hoa.
    Giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm và tạo môi trường giao lưu thân thiện trên tinh thần: ?oTứ hải giai huynh đệ? giữa những người có cùng sở thích về các vấn đề văn hóa, xã hội và con người của hai quốc gia Việt Nam và Trung Hoa.
    3. Đối tượng tham gia:
    Mọi cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa, xã hội và con người của đất nước Trung Hoa huyền bí hay đất nước Việt Nam hiền hòa mến khách. Đặc biệt ưu tiên những cá nhân chuẩn bị có những hoạt động như du học, đầu tư tại Trung Quốc và các lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam.
    4. Phương châm hoạt động:
    Thảo luận, trao đổi trên phương châm giúp đỡ nhau giải quyết các khó khăn gặp phải trong quá trình sống, lao động và học tập ở hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.
    5. Nội dung hoạt động (sẽ thay đổi theo từng thời gian, từng mùa và quy mô của CLB):
    a. Những hoạt động thường kì:
    Hai tuần một lần CLB sẽ có một buổi họp chính thức vào các buổi chiều chủ nhật với nội dung: Trong cuộc họp mặt chúng tôi sẽ đưa ra một chủ đề về các vấn đề về văn hóa-kinh tế-xã hội (những vấn đề nóng và được xã hội quan tâm). Các thành viên sẽ đưa ra những ý kiến của cá nhân và cùng nhau thảo luận. Lấy tên là: 说说你s"o话 of.人S,) .
    Vẫn phải khai mạc. Nhưng có lẽ là thiên thời, bên mình toàn là nhân tài. Bên cạnh 2 cao thủ Nam_Anh_BJ (Vân Anh) và Mercury21_88 (Thúy), thì bên mình ai cũng nói thõi cả!!
    Nan giải vấn đề thứ nhất: Phân chia chỗ ngồi. Đã bảo ngồi xem kẽ thì không nghe (tại quân mình nhát quá!), nên sau khi phân ra chiến tuyến hai bên riêng biệt ở hai phía của dãy bàn, bên nào cứ bên đấy bắn đại bác mà không tới nhau, bực mình, quay sang quân ta nói với quân mình!!

    Chiến thuật chiến lược đã duyệt rồi, lập trường tư tưởng cũng thông qua rồi, cứ thế mà oánh thôi!!
    Đúng theo chương trình, đầu tiên là phần tự giới thiệu (siêu nhanh) vì ai cũng chỉ ^'叫?,?,?,hết phim!!
    Sang đoạn trò chơi. Lại nan giải!! Luật đã quy định bài hát có từ nào mới nhảy, mấy member (chắc vừa được nạp năng lượng xong) cứ nhạc vào là nhảy!! Vỡ chợ!!
    May mà tinh thần sáng tạo của dân ta là vô hạn. Ngay lập tức, các vị lão thành cách mạng đưa ngay ra trò chơi mới. Quân ta nhát quá, chỉ có vài người hăng hái (đoạn này đội săn ảnh chưa tới).
    Pro tien_nam tới. Với các trang bị hiện đại, hòng lập cầu truyền hình trực tiếp từ Đại bản doanh, truyền đi những tin tức nóng hổi nhất. Đáng tiếc là hệ thống tìm mãi mà chẳng thấy wifi đâu, nên mọi người đành nghe tin nguội vậy!!
    Trên sân khấu, trò hát đối vẫn tiếp tục (đội săn ảnh vẫn chưa tới).
    Chơi xong mấy trò chơi, chưa đói lắm, các mem bên TQ vẫn muốn chơi tiếp, nhưng bên mình thì chẳng hào hứng lắm, xuống tinh thần!!
    张o ( trương xa ) thành viên tích cực bên phía TQ, khẳng định cá tính bằng thuốc lào và quần ngố quyết định tặng tất cả một ca khúc mà tự mình đệm đàn ( quả này không biết có mem nào nhà ta về nhà mất ngủ không nhể? )
    [​IMG]
    Không kém phần, bên ta lập tức có hồi âm. Thành viên Hùng bên ta cũng tặng tất cả một bài với phong cách rất Rock. Cả hội trương chăm chú lắng nghe (bên mình chẳng kém món nào cả). Keke!!
    .[​IMG]
    Sau khi thưởng thức mấy ca khúc do 2 ca sĩ (hay hơn chuyên nghiệp) biểu diễn, đợi mãi cũng đến giờ hoàng đạo. Tất cả cùng chụp một bức ảnh trước khi chuyển sang chiến trường mới.[​IMG]
    Chiến trường mới, đó là 1 quán chân gà nướng (phố nào ấy nhỉ? Lại quên rồi!!).
    [​IMG]
    Đáng tiếc là tại chiến trường mới, số thành viên tham gia giảm đi đáng kể, chỉ còn lại vỏn ven 14 người (so với 28 người tại Galaxy-2 người đã phải từ giã trước khi chụp ảnh tất cả các thành viên.)
    May mà trên bàn toàn là trà đá, chứ không lại thành bia rượu nói!!
    Đủ chuyện trên trời dưới đất được đem vào thảo luận. Lúc thì tiếng Việt, lúc thì tiếng Trung.
    Ấn tượng nhất là thắc mắc về câu ?oĂn bằng niềm tin? và ?olạy hồn? của Pro tien_nam, không ai có thể dịch thoát nghĩa sang tiếng Trung được.[​IMG]
    Câu này có khi phải nhờ đến các bậc cao nhân đang quy ẩn chứ còn các bậc lão thành cũng bó tay
    Bác meonhoden cứ yêu cầu thấy Off trưởng, khó quá, vì đội săn ảnh hơi bị nghiệp dư!! Nhưng lục mãi cũng thấy 1 cái, khả dĩ chút, nhưng chưa thật hoành tráng!![​IMG]
    Sau đây là một số gương mặt sáng giá của CLB.
    Gương mặt của Vân Anh và Thúy thì mọi người quen quá roài, ko đưa lên nữa.
    Đây là thành viên đẹp trai nhất[​IMG]
    Thành viên hòa đồng và dễ gần nhất [​IMG]
    Đôi tiềm năng của CLB đây!![​IMG]
    Ngoài ra, còn rất nhiều cá nhân kiệt xuất khác, nhưng hình như khổ ảnh không đủ nên toàn đứng ra ngoài!!!
    Được bizet_real sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 20/08/2007
    [/QUOTE]
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhọ tớ tạm thoả mãn vì bài tường thuật hoành tráng và đã nhìn thấy Off Trưởng, thế còn tay Tiến Nam thì là đâu ?
    Trong cái ảnh đông như kiến ấy. Đếm được 25 nhân. Vậy là có 3 nhân đang đi chụp ảnh a ? Hay là đi ... ? Không có Off Trưởng trong cái ảnh kiến a ?
  7. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    ặc bác Tiến_Nam bảo anh em ko há mồm mà sao há to thế kia,xấu hổ quá,mất hết cả hình tượng em Thuý nhờ`,lần sau em phải làm riêng 1 cái thật đẹp để bù lại nhá
  8. vukhacchinh

    vukhacchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình ó quen vói mấy bạn trung quốc nói tiếng việt rất giỏi.họ có thể làm GV cho các bạn được.nói truwóc là rất giỏi. chúc bạn thành công
  9. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm của bạn Toàn đang thiếu học viên chứ giáo viên bản xứ giỏi tiếng Việt thì nhiều lắm bạn Toàn nhỉ?Tuy nhiên câu lạc bộ tiếng Trung thì rất hoan nghênh bạn và các bạn Trung Quốc tham gia vào lần off sau,tức 2 tuần nữa nhé .Câu lạc bộ của bọn tớ vui lắm ý(quảng cáo tí nhờ)
  10. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tự đính chính bằng 1 pic khác của tớ nhá(ảnh này chuyên đi lừa) hơ hơ`,bao nhiêu người quote rùi nên muốn ép bác Tiến Nam tháo ảnh của mình và em Thuý xuống cũng ko được,nên là phải tự đính chính hehe
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này