1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tìm Người Yêu Cho Mình

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi congaixulang, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    @huylai: tao đọc văn của mày, có khi tao cũng sắp yêu mày rồi huy ạ. copy ở đâu ra đấy, con gái nghe thấy, thề nào mà chẳng đổ 100%.
    các em đừng tin văn thằng này nhé, văn nó cáo lắm đấy.
    anh em mình vào đây tranh chấp, thằng nào mạnh thằng đấy thắng nhé.hehe.cấm nói xấu nhau, vì tao nhiều thói xấu lắm but tất nhiên là ko ai biết đâu.hehe.
    @congaixulang:hic, em ơi. anh phải đợi em đến bao giờ? một ngày nhé, hay 24h???
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    các anh cứ nói thế chứ từ nhỏ đến giờ em có suy nghĩ chước khi nói đâu mà các anh bẩu văn em hay, với lại em nghĩ sao thì viết thế thôi chứ em đâu có biết hoa lá cành như các anh , anh nói thế oan cho em woá hu hu hu văn em đã rốt rồi ai cũng biết nếu mà đi copy ở đâu thì mọi người biết ngay là không phải em , hic hic con người em thật thà là thế đấy các anh ạ
    còn các anh bẩu là vào đây chanh rành ai mạnh thì thắng thì em không dám bon tren và thi thố cùng các anh đâu và em nghĩ em không đủ sức , với lại em cần tình yêu của người ta dành cho em là chân chính chứ không cần sự so tài cao thấp , em thấy em không đủ sức nên đành phải rút lui khỏi chiến trường , nhường đường cho các anh vậy , chúc các anh vui vẻ và tìm được cho mình một người lý tưởng ,
    đòi hỏi một thứ gì đó tuyệt đối trong tình yêu chẳng khác nào thấm khô nước đại dương bằng khăn tay
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Anh có trờ em đến cuối đời được không . Mà đến cuối đời chưa chắc đã đến lượt anh đâu
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    như thế này thì vinh dự cho em quá anh .....8485 nhỉ
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    chết thật sao huylai khéo mồn nhẩy ..một người đàng hoàng ,chân thật như mình sao ko ai thích vậy .chắc cũng tại văn kém ..
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em Mập sao không hô hào để CLB đông hơn nữa nhỉ? Một mình em mà có hàng trăm anh như kia biết chọn anh nào?
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hix có khổ thân em không chứ. Nào em có muốn ai là của riêng đâu. Em chưa có dịp quảng bá về toppic của mình đấy thôi mong bác thông cảm.
  8. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này mới là ko đáng tin này ...
    Còn tui thì kệ , cái gì đến sẽ đến mà ...

  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình già rồi ko bon chen.. chạy đi với anh gầy gầy sương của mình là đủ.. hì
  10. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    bọn nó lại bảo anh không đáng tin kìa, đến lúc này anh không biết anh không đáng tin ở điểm nào , sao em không lên tiếng vậy , em đi đâu rồi sao lại để một mình anh chịu bao nhiêu ấm ức thế này , hay em đã quên anh và chậy theo bao tình duyên khác , chẳng lẽ anh không đáng tin như lời chúng nó nói sao , yêu một người thật khó và để giữ được người mình yêu lại càng khó , cho đến giờ phút này hình như anh đang rần mất đi tất cả , bây giờ chỉ còn một mình anh ở một góc diễn đàn mong chờ em nhưng sao anh không thấy em đâu , anh biết mang nỗi **** này đem dấu vào đâu được đây , thôi thì đành ngậm ngùi nhìn dòng thời gian trôi đi bên mình và mong ước được trở lại lúc đầu mình gặp nhau

Chia sẻ trang này