1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tìm Người Yêu Cho Mình

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi congaixulang, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    bác hoàng thế là ko ăn thua ..tham gia thì phải tham gia hết chứ ,tham gia có 1 chân ..kêkkekeke
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0


    Huuu yêu đương cái gì kút hết đi
    [/quote]
    Nếu bạn không thích tham gia vào toppic này thì bạn đừng viết bài trong này. Còn không thì bạn đừng có những lời nói như thế này trong toppic của người khác.
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    chắc nó lại vừa bị em nào lừa thôi ...em thông cảm ..kekkkek
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình hứa là mình spam nốt lần cuối trong topic này, Amen !
    Vừa đọc "cảm giác của bạn ngay lúc này" thấy chị congaixulang than buồn vì mọi người vào topic của chị tám nhiều quá. Công nhận là thế. Box ngày càng vắng người, quanh đi quẩn lại có mỗi mấy thành viên chịu khó post bài chất lượng, còn những người mới đến... họ làm sao ấy, văn chương khó hiểu, câu cú lủng củng... và nội dung thì "chuối một nải" : bi ai, não nùng....hoặc cười cợt cả những thứ không đáng cười....
    Nói đến đây lại nhớ đến lời của một thầy giáo dạy văn cấp 2, thầy nói :'''' Lâu lắm rồi tôi không được chấm những bài văn được viết bởi một ngòi bút trong sáng và logic của các em học sinh. Tại sao? Bởi vì bây giờ các em chat nhiều quá, nên không có khái niệm đúng đắn về câu chữ: câu đơn, ccâu ghép, câu cảm thán. Và không phân biệt nổi đâu là văn nghị luận, bình luận, phân tích nữa. Tôi thật buồn ! " Thấy thật giống với mấy trường hợp ở trên !!!
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    wind_soul ơi mình nuốt cái nem chua sao nó không trôi được , hic hic nói chung chung như thế này ,có lẽ mình cũng nên đi vì một topic tươi đẹp . nếu từ đầu đến giờ những bài mình post trong topic này có chỗ nào làm các bạn không hài lòng thì mong các bạn thông cảm nhé mình sẽ không post bài vào đây nữa và nếu mình đã làm gì ảnh hưởng sấu đến topic thì mình xin lỗi nha , mình đi đây .chúc các bạn ở lại vui vẻ.
    đã xa rồi ngững giây phút bâng khuâng
    giờ nhìn lại lòng tôi tiếc nuối
    cái thói đời ai biết đắng cay
    giờ chia tay lòng ai tiếc nuối
    giấc mơ qua rồi mình tiếc nuối làm chi
    đi đi thôi còn quay lại làm chi
  6. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hic hic bùn nhỉ
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Em muốn MOD khoá cho em cái toppic này
  8. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đọc xong bài này ,mới thấy em này có trí nhớ tốt
    đi tìm người yêu cho mình và viết thể loại văn nghị luận thì ai nghe ..
    (xin lỗi ,nhưng bài viết của tôi trong topic này chỉ mang tính chất tham khảo ,và spam .đề nghị thằng ha anhdangyeu_ls khoá topic này lại .nhưng ko được del)
  10. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa rồi bận quá, ko có thời gian theo dõi diễn đàn được thường xuyên, thấy cái tên cái topic hấp dẫn mà càng đọc càng thấy buồn.
    Xin đươc chia sẻ nỗi buồn cùng congaixulang, nỗi thất vọng về cách diễn đạt với Wind_Sould (ko nhớ chính xác).
    Ngay từ đầu congaixulang đã sai lầm khi đã đùa với chuyện tình cảm của mình trên mạng. Và càng về sau bạn cũng cảm cảm thấy bị đùa cợt nhiều hơn là tìm được người yêu.
    Thời gian trước đây, khi đi lang thang 1mình trên Đèo Giang, nhìn phong cảnh, thời tiết rất đẹp tôi cũng ước mong có 1 người con gái cùng mình ngắm cảnh này. Và tôi chợt nghĩ giống như bạn, rằng ai yêu mình 1 tháng thôi thậm chí 1 tuần thôi cũng được. Tôi cũng có ý định vào box này đăng tin "Tìm người yêu thử", nhưng rất tiếc (may mắn) là tôi ko làm thế vì tôi ko tin có thể tìm được 1 người nghiêm túc để chia sẻ...
    Hy vọng rằng mọi người, dù có cô đơn cũng đừng yêu thử (dù theo nghĩa trong sáng)
    Tôi tin tình yêu đích thực là vàng, người ta chỉ có thể tìm kiếm nó nhưng ko thể tạo ra nó, cái giống vàng thì rất nhiều, nhưng khi thử qua lửa thì chỉ có vàng mới tồn tại...
    Mod Nga nên cảnh cáo những bài gây phản cảm trong box của mình. Trước đây nguyênthiquynhnga cũng đã nói: Box đã vắng lắm rồi, nếu làm mạnh tay quá thì sợ chẳng còn ai post bài nữa. Đó là nỗi khổ tâm của Mod, nhưng ko nên quá nhân nhượng với những kẻ quấy rối ko có mục đích xây dựng..
    Thân !

Chia sẻ trang này