1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB tình nguyện HDC. Từ Nam ra Bắc đang rất cần những đóng góp nhỏ bé của chúng ta!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Buổi off lần này mem HD đi còn ít hơn cả lần trước. Bù lại toàn là những người nhiệt tình hết sức (còn phải nói nhỉ, có 4 người tập trung ở 95 Nguyễn Lương Bằng thì đã có 3 người lặn lội từ nơi khác đến, còn lại HTT thì đương nhiên là không thể thiếu. Và thành viên thứ năm thì là người nhiệt tình nhất luôn(đang ốm đau mà cũng vùng dậy đến cơ mà - kể ra thì chỗ này phải đánh dấu hỏi đã - chị phát hiện ra mấy dấu hiệu khả nghi nhé )
    Nhóm mình đến chỗ của các em thì đúng giờ ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc hết sức, chỉ có một bát cơm to với vài con tôm, một ít thịt băm và một tô canh. Các em ngồi ăn ngay tại lớp học, cùng với các thầy cô, tự phục vụ lẫn nhau. Ăn xong các em lại phân công nhau dọn dẹp bàn ghế, quét nhà. Mỗi em làm một việc, em nhỏ nhất thì lau bàn ghế, em lớn thì rửa bát, kê lại bàn ghế... Chỉ một loáng là lớp học đã trở nên gọn gàng và ngăn nắp.
    Hôm nay lớp học có thêm một số em lần trước k có mặt. Vẫn như lần trước các em nam ngồi một bên, các em gái ngồi một bên (hai phe cũng có vẻ hay chí choé lắm). HTT vào vai trò người quản trò. Trò chơi bắt đầu bằng việc HTT nói thầm vào tai một em, rồi cứ thế truyền đi đến em cuối cùng (giống như là trò chơi trong chương trình tam sao thất bản). Câu nháp đầu thì có vẻ suôn sẻ, các em đều nghe và nói lại được chính xác. Nhưng câu sau thì thật là tam sao thất bản. Các em đều đồng thanh nói câu "Mỡ, mỡ, mỡ" trong khi câu gốc của nó là "Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch" ..........
    Chen ngang là tiết mục giới thiệu bản thân của các mem nhà mình. BGDD bị các em quay cho toát mồ hôi. Cô bé tên Gái lúc đọc thơ thì nhỏ nhẹ mà lúc hỏi thì cũng quay các chị ác ra phết. Và rất bất ngờ với mình là các em vẫn nhớ tên mình, dù mình mới đến có mỗi lần cách đây hơn một tháng và ngồi im ở một góc . HTT nói là mỗi lần đến chơi các em đều hỏi các anh chị bao giờ lại đến nữa. Em Gái thì thầm với mình là mỗi lần có người đến các em rất vui, các em đều rất mong có nhiều anh chị đến chơi. Mọi người phải ở đó nhìn thấy các em cười thật tươi, hát rất hay, vỗ tay thật to mới thấy các em thiệt thòi biết bao nhưng cũng rất yêu đời và vui sống... Nếu mỗi người có thể bớt một chút thời gian đến với các em chắc sẽ mang lại nhiều hơn nữa nụ cười trên khuôn mặt các em.
    Và bạn cũng sẽ nhận thấy, khi cho đi bạn cũng sẽ nhận lại được rất nhiều. Với tớ đó là niềm vui khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt tật nguyền, là sự ấm áp khi nghe các em ríu rít hỏi thăm, là sự xúc động khi nghe tiếng hát rất hay cất lên từ những em bé quen sống với bóng tối ấy (các em ấy hát thực sự là rất hay, chả cần phải mất tiền đi xem ca nhạc làm gì đâu)
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 13/08/2007
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nói chuyện ngoài lề một chút. Hôm nay quan sát thấy có một số hiện tượng lý thú như sau, share với mọi người nhá:
    1. Có một người mặt mũi thẫn thờ, thất thần khi biết tin có một người không đến được (ai là ai thì tự đoán nhé ).
    2. Khi hát đến đoạn "... trao...." gì đó thì có một người cứ nhìn về phía một người (chắc đây là động lực để cho một người đang ốm vẫn cứ vùng dậy để đi offline đây )
    3. Em quên béng mất túi nhãn rồi, thảo nào lúc ngồi trên tàu cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó . Bác Hanh nhớ bảo quản mai trả lại cho em nhá
    @ sếp: TK quyết định là dỗi với sếp. Tuần này sếp mà k mời TK uống nước chuộc lỗi thì nhất định sẽ không làm TK nữa.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chít òy, chồng iu ơi, có người bảo là sẽ ... dỗi chồng đây nài, lo wa'' àh
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chít òy, chồng iu ơi, có người bảo là sẽ ... dỗi chồng đây nài, lo wa'''' àh
    [/quote]
    Ờ nhỉ, quên mất, mình cứ nói giọng trẻ con như thế, kinh thật. Phải nói là bỏ phiếu bất tín nhiệm sếp mới đúng. Chẳng thấy online cũng chẳng thấy offline. Vợ chồng nhà này đang có âm mưu gì ghê gớm thế
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Tớ và bác Hanh bàn nhau mua một số đĩa kể chuyện và ca nhạc cho các em nghe. Hai anh em đang tính mua đĩa truyện cổ tích và những đĩa ca nhạc tuổi học trò. Đến lúc xem số băng đĩa mà các em có thì giật cả mình. Các em nhà mình cập nhật đủ các thể loại ca nhạc mới nhất hiện nay luôn. Tất cả các thể loại: Từ Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Tâm cho đến Gạt Tàn Đầy, Microwave, Abba ................ Và các em nhà mình ngỏ ý muốn nghe truyện ma
    Nhà mình ai có băng đĩa k dùng nữa thì lần sau mang đi nhé. Hôm nào rảnh tớ cũng sẽ lên phố Huế mua một số đĩa cho các em.
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chị TK lớn oy` mà cũng nói giọng trẻ con kìa, lêu lêu , vợ chồng nhà bé chả có âm mưu cái j đâu, chồng thì hiền, còn bé thì ngoan, làm sao âm mưu cái chi được chứ
    Có khi chị TK lớn oy` nên âm mưu cái chi thì có, nghi lém , dễ là "suy từ bụng ta ra bụng người" lắm áh, chị nhờ
    Thôi skid đi rủ chồng đi chơi đây, hông vô đây sì pam nữa, nếu ko bác Hanh lại trách đớ, sợ nắm
    @ : Chúc hoạt động tình nguyện của box lun sôi nổi, àh mà chả mấy chốc là lại đến Tết trung thu rùi đó nha
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em cũng thấy nghi nghi sao ấy chị ạ, có vấn đề nhớn áy ch­ứ lúc đầu bảo nó đi nó kêu óm thế mà nghe thấy có chị đi nó đi luôn ghê thật
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 2-7 âm rồi mọi ng xem thế nào chúng ta cùng lên kế hoạch cho Trung Thu nhé, box sẽ tổ ch­­ức Trung Thi cho các em.
  9. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Sao không làm luôn Trung thu cùng 2/9 ( hoặc đầu năm học ) luôn cả thể vậy HTT.
    @Cái bản đề cương hay mục đích cô mãi vẫn chưa hoàn chỉnh xong à???
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Lại đá sang cho mình mới giỏi chứ. Thôi chị k nghi ngờ gì chỗ ấy nữa là được chứ gì, để cho mọi thứ phát triển bình thường, sau này còn được nghe tin vui
    Chị nói trước là 2-9 này bận rồi. Tuần trước đấy và sau đấy thì đều có thể sắp xếp để đi được. Nhưng nếu mọi người vẫn tổ chức vào đợt nghỉ đấy thì đành ngậm ngùi chúc mọi người vui vẻ thôi

Chia sẻ trang này