1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB TpHCM _ CSG : Sẽ nói lời chia tay V-League.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi laithuanua, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    CLB TpHCM _ CSG : Sẽ nói lời chia tay V-League.

    Là 1 trong những người yêu mến CSG năm xưa...Tôi rất đau lòng khi biết có lẽ đến 80% CSG sẽ rớt hạng chính thức,mặc dù đã được các bác trong box cảnh báo trước và chính bản thân tôi cũng từng dự đoán như thế nhưng hôm nay cũng không thể ngẹt ngào rơi nước mắt...
    Người đầu tiên tôi trách nhất chính là Tổng giám đốc Lê Quang Nhật thật sự con người này không bằng Chú Lê Văn On năm xưa...Đội bóng đã đánh mất chính mình chỉ vì không có tiền cho đào tạo tuyến trẻ và giữ chân các cầu thủ của thành phố ở lại với đội bóng...Nực cười tạo hóa trớ trêu 1 thành phố luôn là mũi nhọn cả nước về kinh tế thương mại mà nói không có tiền thì chó cắn thật...
    Trách nhiệm thứ 2 phải kể đến là các vị chức sắc của LĐ TpHCM...Họ chỉ biết giữ chiếc ghế của chính mình,lo đấm đá lẫn nhau để rồi bị các CLB khác xâu xé các cầu thủ trẻ tài năng do chính thành phố đào tạo...1 Ngọc Thanh bay nhảy tại HP,1 Văn Khải giờ đây đã có trong tim người Long An,1 Cao Tùng A Vĩ,Lưu Ngọc Hùng đang là trụ cột của NB...Mới nhất là Đức Tài,Đức Thiện nhập hộ khẩu Bình Dương...Sắp tới có lẽ Minh Chuyên cũng lên xe theo về BD...
    Con đường nào cho Tp HCM..?Cho dù có buồn nhưng phải nhìn nhận nếu năm nay chúng tôi không xuống hạng thì năm sau cũng phải xuống thôi."Lực bất tòng tâm" và chúng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu vì đội bóng muốn tồn tại ở V-League mà chúng ta đi đêm bằng những trận cầu làm người đời khinh bỉ như với HP,BD,ĐT mới đây thì ở lại làm gì?...Hy vọng BLĐ đội bóng & LĐ TpHCM nhận thấy điều này để làm lại từ đầu...Chúng ta phải đứng trên chính đôi chân của chúng ta.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Xin chia buồn với BĐ tpHCM (trong trường hợp bị xuống hạng, giờ khả năng đó cũng mới 80% thôi). Chả bù Hà Nội có những 3 đội bóng liền trong năm tới (hoành tá tràng chưa? ). Thôi, các bác tạm thời cổ vũ đứa con cưng Huỳnh Đức vậy nhé
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Xin chia buồn cùng bác chủ topic...Nhưng tôi nghĩ đến hơn 97% rớt hạng rồi...Vì vòng đấu cuối đối thủ chính của TpHCM là QK4 (hiện đang hơn TPHCM 1 điểm trên bảng xếp hạng) sẽ gặp ĐT,đối thủ đã trụ hạng an toàn và không có tham vọng về thứ hạng.Thì với lối đá "rắn" có phần hơi thái quá của QK4 thì tôi cam đoan chắc chắn chẳng có cầu thủ nào của ĐT chịu vào banh và dám đá hết mình vì mục tiêu đã hoàn thành và hơn thế nữa khi trận đấu kết thúc có thể toàn bộ các cầu thủ của ĐT sẽ được xả trại cho về nhà chờ thông báo họp mặt tổng kết mùa giải 2009...Còn Nam Định ư..!NĐ không dễ đánh mất cơ hội mà họ đang giữa vì chỉ cần hòa trận cuối là đủ,cho dù TpHCM có thắng BD thì cũng thua NĐ chỉ số đối đầu trực tiếp...
  4. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu! ko thể nói trước được điều gì! Mong CLB TP HCM sẽ ko dớt hạng. Thích QK4 dớt hơn, đá đấm cái kiểu ấy làm xấu mặt người lính *****. Nam Định đá Play off.
  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Chịu thôi bạn ơi lúc trước còn bao cấp phương tiên giải trí còn thiếu thốn món ăn tinh thần dược ưu chuộng nhất là bóng đá ,cứ mổi chiều khắp nơi trong thành phố là anh em đi đá bóng nhiều vô số kể .Giờ đem trái bóng ra đường đá thì bị Police bắt ,kg có sân thì phải đi thuê như sân Thành Long 1 trân cụng mất từ 600k-1000k lấy đâu tụi nhỏ có tiền mà đá ,chỉ có mấy thằng lớn có tiền đá thôi như vậy thì sao tìm kiếm tài năng trẻ dc.Riết rồi kg ai chơi bóng đá nửa bọn nhỏ chỉ con 6k là đủ online 2 h rồi.
    Thành phố Sài gòn là dân tạp chủng khắp nơi tứ xứ điều tụ tập về đây làm ăn sinh sống cho nên tính chủ nghĩa địa phương kg có ,có người làm ăn sinh sống định cư ở sài gòn mấy mươi năm nhưng khi đội bóng quê hương họ đến thi đấu với đội thành phố thì họ trở mặt quay sang cổ vũ cho đội bóng quê hương chứ đâu cổ vũ cho đội bóng saigòn.Dân Sài gòn chính gốc bây giờ thờ ơ với bóng đá quá lúc trước có Ông Vũ,Ông Hải lập hội cổ vũ rất vui thành viên tham gia ngày càng đông nhưng từ ngày cái tên Cảng Sài Gòn kg còn nửa thì niềm đam mê với đội bóng quê hương xứ sở kg còn nửa.
    Bạn buồn một thì tôi buồn đến 100 nhiều khi trăn trở cho bóng đá Tp muốn làm cái gì đó để mong một ngày bóng đá thành phố trở lại ánh hào quang như xưa nhưng lực bất lòng tâm mà ngậm ngùi ray rức trong lòng kg biết bày tỏ cùng ai sẳn ông mở topic nên vào đây bày tỏ cùng ông cho vơ đi nổi buồn
    Đừng nói gì đến thằng Quang Nhật hay Liên Đoàn bóng đá tphcm bọn nó kg xứng đáng để cho chúng ta bàn về nó .Lũ đầu óc bã đậu này đáng lẻ ra chúng nó nhìn thấy được kết cục như ngày hôm nay để vạch ra một kế hoạch sao cho phù hợp với thực tế về tình hình bóng đá hiện nay .Đang nắm một bô máy bóng đá đứng đầu toàn quốc mà chúng nó làm việc theo kiểu bao cấp thời thập niên 80-90 thì bóng đá tp kg đi xuống mới là chuyên lạ.
    Tôi cứ nghĩ mãi mà kg tìm đâu ra câu trả lời tphcm có rất nhiều đại gia ,nếu như kg làm nổi thì sao chúng nó kg giao cho danh nghiệp làm mà lại đem giao cho những thằng tiểu tốt mà đòi làm trưởng giả như thằng Thép Miền Nam ,Ngân Hàng Đông Á, thép POVINA mà bọn này có đ. tiền đâu mà làm bóng đá nên chúng mới làm nửa vờ như thế.
    Nói nhiều cũng thế thôi bản thân tôi thì rất muốn tp xuống hạng thà như thế mà những danh thủ một thời của bóng đá tp và những người hâm mộ kg cảm thấy nhục nhã khi một đôi bóng đại diên cho thành phố mà năm nào cũng phải ngụp lặn ở dưới bảng xếp hạng.Nhục lắm
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    em nghĩ giờ chắc " sài gừng - ú lái tịt " là nhiều cổ động viên nhất của thành phố HCM
  7. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Theo mình QK4 nên xuống hạng là " đẹp" nhất, ban đầu ai cũng tưởng đội bóng quân đội thì phải thế này thế kia ai dè, hỏi đội nào cũng sợ QK4 .Cái kiểu chém đinh chặt sắt khiến các đội còn lại cũng e sợ.Đúng kiểu giết nhầm còn hơn bỏ sót....
    1 vote cho QK
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu nói về Đại Gia thì TP không thiếu thí dụ Ngân Hàng Đông Á thì các ngân hàng khác sau bằng ....rồi còn nhiều cty khác nữa . Nhưng họ không máu bóng đá làm sao giờ ?
    Không có tiền sao làm bóng đá ?
  9. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Sự thực thì các đội bóng có thế giới ngầm như TpHCm . Quá nhiều trận thắng trên sân nhà 1 cách nhảm nhí và đầy mờ ám, Thể Công - bố của VFF xuống hạng thì khi đó bóng đá Vn mới thực sự sạch được. Vleague mới trong sạch đc.
  10. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    @ Bác Diskoluz :Bác biết đến anh Hải,anh Vũ thì chắc chắn bác cũng là fan của CSG rồi...Anh Vũ quận 4 tôi không biết nhiều,nhưng Hải tôi biết khá rõ vì ít nhiều cũng đã từng "chén tạt chén thù" vài lần với nhau mỗi dịp tôi cùng các con tôi về thăm ông cụ tôi và ghé sân Thống Nhất xem đá banh...Nhớ ngày nào ngay cả LA cũng chưa phải là đối thủ của các đội bóng Sài Gòn dù ngay cả khi họ có VĂN CAO số 10 cực kỳ lợi hại...
    Bóng đá Sài Gòn không phải không có nhà tài trợ hay không máu với bóng đá nhưng cái mà LĐ Thành phố đối đãi đã khiến họ nhục chí...Bánh KINH ĐÔ,1 đại gia ở Sài Gòn từng là nhà tài trợ cho giải đấu V-League sao lại không máu..?Còn bầu Hưng của Thành Long nữa...Không máu sao ông ta lại làm sân banh làm gì..?có điều có cái gì đó bên trong khiến cho ông ta bất mãn kể từ khi tiếp nhận đội CLB Ngân hàng Đông Á - Thép Pomina và trả lại cho Sở thể thao Thành phố vì vấn đề thủ tục...nên giờ đây bầu Hưng không nhấn mạnh tay chỉ chơi vui vẻ ở sân chơi hạng 3.Ngày trước chính ông ta đã từng xin được tiếp nhận đội bóng CSG khi đội rớt hạng năm 2003 đó sao..?

Chia sẻ trang này