1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB TpHCM _ CSG : Sẽ nói lời chia tay V-League.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi laithuanua, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3

    Hoài niệm, bác cứ ở đó mà sống với hào hùng của quá khứ. Bóng đá Sài gòn thì e còn lạ gì, từ thời Hải Quan với những Bảo Hùng, Âu Dương Thanh, Đỗ Khải.... Nhưng từ khi mà CSg vô địch năm 2001 đến nay, CSG ko còn là CSG năm xưa nữa bác ạ. Sự thật là sự tuyệt chủng sân cỏ ở Sài Thành, sự phát triển của Game Online và sự bảo thủ trong con đường học vấn của các phụ huynh, SG ko thể nào có 1 đội ngũ kế cận cho đàng hoàng. hãy nhìn vào CSG bây jo. Chỉ có Minh Chuyên trưởng thành từ Bình Thuận là tàm tạm. Hay có Ngũ Chí Thắng. Chấm hết: Đặng Ngọc Tùng hay A Vỹ ... bjo thỉnh thoảng có 1 phát súng.... Nói chung đội TPHCm nên xuống hạng đi. Hãy đá bằng chính đôi chân của mình, đừng có mà ăn may, cau giờ, rồi lại ân tình.... Bóng đá TPHCm hãy xây dựng 1 đội ngũ kế cận đã. rồi làm lại từ đầu. Còn các bác, là người dân TPHCm thì hãy yeu quý đội bóng TPHCM dù nó là tên nào đi nữa, dù nó trình diễn lối bóng đá j đi chăng nữa. C''est tout.
  2. tinannouturn

    tinannouturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    San Jose 3 am, Mình đang ngồi đây , vừa xem xong trận bóng trên sân TN qua internet . Khóc cho CSG, HQ, SCN, CNTP ,. Buồn qua Sài Gòn ơi !
    Có thấy ông Tam Lang trên khán đài, chắc ông tới sân để tiển đưa lần cuối.
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    vậy là TPHCM xuống hạng rồi , thằng hậu vệ đen số 4 đá như *** , mà bọn KHánh hoà bán độ thì phải, em muồn bon Qk4 xuống hạng thế mà nó lịa thoát hiểm
  4. conchaubacHo

    conchaubacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    CLB TPHCM đã không cứu được chính mình, xuống hạng là phải rồi.
    Đừng trách ai nữa.
    Nếu thắng được BD thì đã không phải xuống hạng trực tiếp.
    Còn QK4 họ thắng cũng chả dễ dàng gì, bạn nói vậy là phiến diện rồi!
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680

    Được Nobikami sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 23/08/2009
  6. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Sự đi xuống của bóng đá TPHCM là theo sự thoái trào chung của thể thao TPHCM trong những năm gần đây, khi mà nhiều tài năng từ tennis, thể hình, cầu lông, bóng chuyền...dứt áo ra đi. Và những ngườ có trách nhiệm ở số 3 PHAN VĂN ĐẠT vẫn làm thinh không có động tĩnh gì.
    Năm 2004, LĐBĐ TPHCM với chủ tịch Trần Văn Tạo mộng tưởng xây dựng 1 đội bóng mới toanh mang tên TPHCM và giao trọng trách thực hiện cho Trung tâm Thành Long của bầu Hưng. Với tư tưởng duy ý chí, siêu hình của những lãnh đạo HFF về 1 đội hình cầu thủ hoàn toàn do TPHCM đào tạo và không cần ngoại binh, CLB TPHCM trong mùa đầu tiên giành quyền lên hạng Nhất đã bị rớt ngay xuống lại hạng Nhì và ngụp lặn ở đó cho đến ngày nay.
    2008, ông Lê Hùng Dũng lên thay ông Tạo và đòi lại tên CLB TPHCM từ ông Hưng và gán cái tên ấy cho CSG, những tưởng 1 CLB mang tên TPHCM sẽ là sự thu hút nhiều tiền của từ các đại gia. Vẫn với tư duy chủ quan ấy của HFF, CLB TPHCM bị rơi vào cảnh "cha chung không ai khóc" do không có nhà tài trợ nào có máu mặt. Và hậu quả là như chúng ta đã thấy hôm nay.
    Dẫu sao thì năm sau TPHCM vẫn sẽ còn đại diện ở giải đấu cao nhất Việt Nam, đó là đội CA TPHCM mà hiện giờ đã hóa kiếp thành XM Ninh Bình.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tui cũng muốn nhìn đám QK4 xuống. Mịa năm sau hai thằng thường dân mang mác quân đội vừa đá vừa bán độ cũng đủ loạn Vi Lít đấy là chưa kể đám anh em bán độ và chặt chém chuyên nghiệp như là SLNA, KH, T&T, ĐN. Giải năm sau sẽ là giải vô địch bán độ.
  8. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng thua đẹp ,Khánh hoà thua đẹp hơn.
    Oài , Thế là bác QK4 không xuống hạng roài, năm sau lại " sợ " thằng này nữa thôi.Phang chân kinh quá. năm sau dự đoán QK4 phải đứng top 5 mất.
    Tiếc cho TPHCM, mặc dù trận hôm qua với BD dù rất cố gắng nhưng vẫn phải xuống hạng, tuy vậy TPHCM vẫn đá rất đẹp không như QK4 dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ đối thủ.
    Thua nhưng vẫn còn được cảm giác nuối tiếc.

    Mùa sau Nghệ lại áp đảo Vlít rồi + 1 ông bầu 2 CLB = ?
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc sáng quá rực rỡ với 3 cái tên Cảng SG, CA TPHCM, Hải quan thuộc hàng đại gia của VN, và cũng có lúc tàn lụi như thế này. Buồn nhưng không đau, vì mình rớt là phải. Lũ chó lãnh đạo làm bóng đá như ***. Ngay người hâm mộ cũng chẳng ai quan tâm lắm đến bóng đá thành phố.
    Giờ thử hỏi ai dám cho con đi đá bóng? Theo con đường học hành, có rớt đại học vẫn còn cao đẳng, rồi học thêm này thêm nọ, tương lai vẫn rộng mở. Bóng đá thì quá khác, sự đào thải quá cao. Một đứa theo năng khiếu nghiệp vụ từ năm 15 tuổi học đá bóng, đến năm 18 thì bị loại do không đủ khả năng. Vậy nó làm gì sống bây giờ? Rõ ràng là những đứa đá bóng suốt ngày thì văn hóa quá kém, giờ không đá bóng thì chỉ có nước đi làm cu li. Nếu tôi có con, tôi vẫn bắt nó đi con đường học hành. Giả sử như Tài Em mà không đủ khả năng đá bóng, thì còn về nhà làm nông. Ở thành phố thì không vậy được!
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Nói câu này nghe nhục quá, nghe kiểu như nhận giặc làm cha. Ví dụ như bọn TQ ngày xưa bị Thành Cát Tư Hãn xâm lược, giờ giở thói vô liêm sỉ, nhận Thành Cát Tư Hãn là 1 anh hùng của TQ.
    Ninh Bình là Ninh Bình. Người ta bỏ tiền mua cả đội bóng, chuyển hộ khẩu ra đó thì còn gì là TP nữa.

Chia sẻ trang này