1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB trao đổi sách

Chủ đề trong 'Văn học' bởi je_sais_rien, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    CLB trao đổi sách

    Hiện tại có rất nhiều quyển sách mình chỉ đọc một lần và sau đó thì để nó vào trong tủ và không đọc lại. Mình cảm thấy làm vậy là rất phí. Cho nên mình định sẽ tạo nên website để từ đó mọi người có thể liệt kê quản lý sách của mình và những người khác có thể yêu cầu trao đổi sách mà bạn đang có. Nếu đông ý thì hai người sẽ trao đổi sách cho nhau như vậy mọi người sẽ quay vòng sách và không phải tốn thêm tièn mua sách vẫn đọc được sách.

    Các bạn nghĩ như thế nào về một website như vậy:
    - Cho phép liệt kê sách
    - Cho phép tìm những ai có sách bạn cân tìm
    - Cho phép thực hiện trao đổi, thống nhât thời gian địa điểm trao đổi.
    - Gởi cảm nhận về cuốn sách bạn đọc qua để người khác biêt mag tìm đọc.


    Mình cũng đang rất cần người sử dụng bản Beta để có thể xây dựng hệ thống tốt nhất cho các thành viên trong CLB. Hi vọng sẽ biến ý tưởng thành hiện thực. Mong nhân được ý kiến đóng góp và giúp đỡ của các bạn của các bạn
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    bàc cò sàch cù?a CĂ?u VĂ?ng khĂng ?
  3. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng tốt, nhưng rất dễ mất sách...
  4. pippo9

    pippo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rất hay, nhưng khó khả thi. Vì những quyển sách quí thì ai cũng muốn giữ cho riêng mình. Những quyển có thể trao đổi thì hầu như ai mê sách cũng có.
    Như bộ Tấn trò đời chẳng hạn, ai dám cho mượn?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn nói bản đẹp, còn mình mua hơn chục cuốn, giá 10k/cuốn, theo lời cô bạn xúi giục:
    -Kìa Angie, mày mua đi! Cả tấn mà có mười nghìn!
    Bạn nào cần, mình chỉ chỗ lục mua cho.
    (Mình mua trữ cho con đọc chứ mình không ưa xì tin của Balzac.)
    Nhân tiện cóp cái này cho các bạn đọc cho vui:
    Giá như các nhà văn khác cũng kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ nhỉ?
    Honore de Balzak
    Sói đến gần ngôi nhà nhỏ của bà và gõ vào cánh cửa. Cánh cửa này được một người thợ vô danh nào đó làm vào khoảng giữa thế kỷ 17. Người thợ đã làm nó từ gỗ sồi Canada rất mốt vào thời đó, tạo cho miếng gỗ một kiểu dáng cổ điển và treo nó lên những bản lề sắt. Có lẽ hồi xưa thì những bản lề này cũng tốt lắm đấy, nhưng bây giờ thì kêu cót két kinh khủng. Trên cánh cửa không hề có hoa văn nào cả, chỉ có ở góc phải phía dưới vẫn còn nhìn thấy một vết xước nhỏ. Theo truyền thuyết trong vùng thì đó là vết xước do cựa giày của Selesten de Shavard ?" tình nhân của Maria Antoanet và anh em họ hàng về phía ngoại của bà của ông của Khăn Đỏ. Ngoài điều đó ra thì đó là một cánh cửa hết sức bình thường, và vì thế chúng ta sẽ không cần thiết phải xem xét cánh cửa ấy kỹ lưỡng hơn.
    Ha ha ha, trời ạ, đúng là sự hành hạ kiểu Balzac: Đổ lên đầu người đọc một đống chi tiết mô tả chi li và chẳng đem lại hiệu quả gì rồi lại nói là, Ngoài điều đó ra thì đó là một cánh cửa hết sức bình thường, và vì thế chúng ta sẽ không cần thiết phải xem xét cánh cửa ấy kỹ lưỡng hơn. Ông này đáng bị gọi là Horror De Balzac ấy chứ!
    http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/645832.ttvn
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tưởng bạn rất hay và mình ủng hộ...mồm vậy.
    Mình cũng có nhiều sách và rõ ràng là cùng 1 lúc mình không đọc hết những thứ ấy, nếu có thể chia sẻ, mình rất sẵn lòng.
    Về chuyện mong muốn bảo vệ sách quý thì rõ ràng ai cũng có lòng như vậy! Nếu mà có 1 bạn định mượn mình cuốn X cũng quý quý mà mình không tin tưởng bạn ấy là người quý sách thì mình sẵn sàng từ chối, có quái giề là không dám làm điều ấy?
    Cho nên, chia sẻ sách cũng có level sách và level người đọc sách, hai thứ ấy mà match nhau thì không sao. Không match thì khỏi cho mượn, khỏi nói nhiều.
    Hết ạ.
  7. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi mua ở đâu mà có 1o nghìn cả tấn ạ, Chị chỉ cho em với được không?
  8. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Balzac có viết một truyện ngắn cực hay : " Kiệt tác không người biết ". Đôi khi những nhân tài thích viết theo cảm hứng và tư tưởng của họ, họ ít quan tâm xem chúng được người khác nâng niu và đánh già như thế nào...Có lẽ Balzac cũng có lúc như thế.
  9. shinkansen

    shinkansen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    huhu tớ muốn đọc Linh sơn của Cao Hành Kiện có ai giúp tớ đuợc không
  10. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bồ lên vnthuquan.net mà đọc. Khóc lóc làm gì cho mệt. Cứ đọc ebook đi, khi nào mỏi mắt mỏi lưng thì chạy ra nhà sách mua sách giấy về đọc thôi. Hehe, kinh nghiệm của tớ là đọc ebook được chừng 50 trang là phải le te chạy ra nhà sách.

Chia sẻ trang này