1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.::CLB ƯỚC NGUYỆN::.

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi mi_nhon, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ước jì mình được đi du học ngay bj h :((
  2. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ước jì em ấy y mình
  3. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ước gì có nhìu tiền 1 tẹo để thực hiện dự án của mình, nếu không thì cũng phải có 1 công việc tốt. Ôi học kinh tế mà khó kiếm việc thật sao?
  4. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    ước jì baja đừng đi spam nữa
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì có cái bánh mỳ ở đây chén cho đỡ đói
  6. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    hjc, tớ cũng đói quá
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Mod quay lại........Và để ý đến ý kiến của mình
  8. onlinecangay

    onlinecangay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhiều, nhiều điều muốn ước quá, e hèm, xem nào, chỉ cần được một trong số là đã hên lắm roài:
    Ước gì sếp đánh giá mình loại A chứ không phải là B+ nữa (híc, cái này là không thể vì đã oánh giá xong.
    Ước gì bi giờ mình đã có nhà? Trừi ơi, đến bao giờ đây???
    Ước gì cho mọi chuyện rõ ràng, mình cũng chán ngán cảnh này lắm rồi, sao không tập trung một tí đi mày ơi!
    Ước gì mỗi lần đi làm về đã có ma ma chờ sẵn, cơm nước xong xuôi, hì hì...
    Ước gì khi nào muốn nghỉ làm là ta có thể nghỉ vô tư, ko phải vướng bận. Than ôi, chờ khi nào ta làm TGD
    Ước gì lão sếp mình không lắm mồm, cà rà như dzậy,...nhưng khổ nỗi, lão lại nổi tiếng với cái mồm chu ra lề rề, lai rai...
    Thôi, iem chả ước nữa đâu, càng ước lại càng thấy mù mịt, mấy cái này ngày nào iem chả ước, có thay đổi được gì đâu!
  9. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ước gì .. ngày nào cũng được ún CF :) Thèm thèm .. Nghiện mất thôi .. :)
  10. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ước gì .. ngày nào cũng được ún CF :) Thèm thèm .. Nghiện mất thôi .. :)

Chia sẻ trang này