1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Vĩnh Tuy - Mời các bạn tham gia Chương trình mỗi tuần 1 trận cầu đinh cùng Thanh Lão Tà

Chủ đề trong 'Tennis' bởi thanhlaota, 01/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chu RED: ấy là anh học theo thaylang, vui là chính! chính là muốn góp vui, kiếm cái cớ để mình có thể vác mặt ra sân VTC giao lưu bia bọt với anh em. Chả tự nhiên không oánh được bóng lại vác bụng ra uống bia thì ngượng chết đi được, ace lại bảo "tham ăn tục uống".
    Vậy nhé, nếu không có ai dám nhận cái độ này thì mai blackmen không có cớ gì để được ra sân VT chơi rồi...buồn ghê cơ....

  2. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

  3. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có cái thân tôi.
    Chú Blackman cứ ra sân luôn có anh Lượng tiếp chú. hehhe
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    @nh Luongdv: Đã nhận với anh. Mai 2h chiều em ra nhé.
    Chú Rosetn: Anh cũng chưa đánh tay trái bao giờ, đánh để góp bia cho vui mà, sao phải chấp: Tay trái đánh bằng với chú, 20 bia cũng chơi. Nhận không thì mai ra 2h30'' đánh(sau trận với pác Luongdv).

    Anh, anh không chết đâu em,
    anh chỉ về với mẹ mong con
    Anh vẫn sống thênh thang
    trong lòng muôn người biết thương đời lính
    Trong tim cô sinh viên hay buồn
    thường nhắc nhở những chiến công
    Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học
    chuyện anh riêng anh riêng anh
  5. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh black
    Hôm nay đánh tay trái với anh về tê hết tay ,giờ gồi gõ phím vẫn còn thế hết ngón cái
  6. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chú Rosetn: Còn anh thì đến giờ mới về đến nhà, cũng tê hết cả.....luôn. Chỉ tiếc cho Chú không được xem màn quan trọng, đó là màn "cạp độ". Lớ ngớ thế nào mà anh cạp được 2 trận độ đôi và được vinh dự đứng cùng pác Thanhlaota, nhưng anh vẫn dùng tay trái làm bình vôi - còn pác Thanh "bánh bao"! Đại loại là có rất nhiều trận được "Cạp" và "Cốp" với tổng số bia quy từ "Cốp" ra thì pác Sơn Melia đang giữ của làng là 160 chai rồi.
    Anh đang có nhiều cảm xúc lạ, thêm thi vị mới của cuộc sống đây.
    - Quan trọng Nhất là chú đã không được nghe những bản nhạc tình cảm qua tiếng kèn tuyệt vời của nhạc công Luongphêđêmê! Bia thì uống tơi tới, mồi thì đã phá kha khá, ngồi ngay dưới trời mưa (mưa chảy cả vào bia, vào cả nồi lẩu, vào cả kèn...của pác Lượng mà pác vẫn trình diễn với tất cả tâm huyết, tình cảm...khiến cho bao nhiêu người có mặt ở VTC phải lắng nghe ngỡ ngàng đầy ngưỡng mộ..vv..và...vv! Có điều này rất khó hiểu là: @ Luongdv vừa kết thúc bản nhạc thì @Thaylang liền đứng thẳng người lên phát ngôn hùng hồn rằng thì là "tôi-thàylang- luôn tự thấy mình giống y như một chiếc kèn trong cuộc đời này và kèn tôi là nhiều người dùng lắm chứ không như kèn ông chỉ có mỗi mình ông dùng", mình chả hiểu gì sứt - có ai cắt nghĩa dùm cái coi.
    - Trời thì cứ mưa, tiếng kèn vẫn nuột nà nỉ nôi đi vào hồn người và bia-ngao-vịt om sấu vẫn ta tà đi từ cửa khẩu vào dạ dày và xuống ruột già...
    - Nhìn bé Nhóctà của Lãotà tay cầm nâng niu trân trọng chiếc Cờ giải Nhì U10 (giải thưởng của Liên Đoàn Quần Vợt HN) với ánh mắt sáng ngời, đầy tự tin và tự hào vào thành quả mà mình đã đạt được, mình cũng cảm thấy vui lây và nghĩ chắc hẳn ai có đứa con tài năng như vậy thật là hãnh diện về cháu (còn Black đang suy nghĩ có nên cho con gái mình đi học Tennis không đây!?!). Thêm 1 lần nữa xin được chúc mừng bé Longnhocta và gia đình cháu. Pác Lượngdv có khen ngợi câu nghe quen thuộc "Hổ Phụ sinh Hổ Tử" cũng đúng! Tương lai đầy hứa hẹn!
    - Hảinapa: Chúc mừng @ vì dạo này trình độ và phong độ đang lên như diều gặp gió, khuynh đảo làm mưa làm gió sân VT trên các mặt trận cả Đơn lẫn Đôi. Anh Hải chính là tấm gương(gừng càng già càng cay) để em noi theo, phấn đấu rèn luyện để thịt cu Tùngrosetn củchuối(vì đánh xấu như đỉa) một ngày không quá xa! ROSETN -> kè thù vẫn phải đội trời chung của Black này, hãy đợi đấy có ngày anh làm lông chú...
    - Sân VT bữa nhậu hôm nay chứng kiến 2 nhân vật mới là Thắng và Phương họp báo, ấn tượng là : "cực máu, cực vui, cực nhiệt tình, rất biết chơi và rất dũng cảm".
    - Kế hoạch Chủ nhật tuần sau nhậu món Chạch chấu(hay Trạch chấu?), Hiện đã đặt hàng 3kg, vậy ai chưa đăng ký tham gia "nhậu" vui lòng post lên đây có tham gia để @ Hainapa chuẩn bị gọi thêm hàng cho đủ nhé! Rượu ngon, mồi ngon nhưng vẫn thiếu một số "bạn hiền" dạo này vắng bóng ở sân VT.... Bớ anh em hảo hớn đi chinh chiến ở nơi mô đâu hãy tái xuất giang hồ đi nào.
    - Mách lẻo tí: Tình hình nghe lỏm được là hình như @Thanh sắp tổ chức 3 giải Vĩnh Tuy Cup thường niên gồm Giải Đơn A, Đơn B, Đơn C nhằm chào đón Đại Lễ 1000 năm Thăng Long, xin bật mí để các pác(âm thầm) mài dao từ bây giờ đi là vừa thì mới có hy vọng lọt vào QuarterFinal!
  7. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chú Rosetn: Còn anh thì đến giờ mới về đến nhà, cũng tê hết cả.....luôn. Chỉ tiếc cho Chú không được xem màn quan trọng, đó là màn "cạp độ". Lớ ngớ thế nào mà anh cạp được 2 trận độ đôi và được vinh dự đứng cùng pác Thanhlaota, nhưng anh vẫn dùng tay trái làm bình vôi - còn pác Thanh "bánh bao"! Đại loại là có rất nhiều trận được "Cạp" và "Cốp" với tổng số bia quy từ "Cốp" ra thì pác Sơn Melia đang giữ của làng là 160 chai rồi.
    Anh đang có nhiều cảm xúc lạ, thêm thi vị mới của cuộc sống đây.
    - Quan trọng Nhất là chú đã không được nghe những bản nhạc tình cảm qua tiếng kèn tuyệt vời của nhạc công Luongphêđêmê! Bia thì uống tơi tới, mồi thì đã phá kha khá, ngồi ngay dưới trời mưa (mưa chảy cả vào bia, vào cả nồi lẩu, vào cả kèn...của pác Lượng mà pác vẫn trình diễn với tất cả tâm huyết, tình cảm...khiến cho bao nhiêu người có mặt ở VTC phải lắng nghe ngỡ ngàng đầy ngưỡng mộ..vv..và...vv! Có điều này rất khó hiểu là: @ Luongdv vừa kết thúc bản nhạc thì @Thaylang liền đứng thẳng người lên phát ngôn hùng hồn rằng thì là "tôi-thàylang- luôn tự thấy mình giống y như một chiếc kèn trong cuộc đời này và kèn tôi là nhiều người dùng lắm chứ không như kèn ông chỉ có mỗi mình ông dùng", mình chả hiểu gì sứt - có ai cắt nghĩa dùm cái coi.
    - Trời thì cứ mưa, tiếng kèn vẫn nuột nà nỉ nôi đi vào hồn người và bia-ngao-vịt om sấu vẫn ta tà đi từ cửa khẩu vào dạ dày và xuống ruột già...
    - Nhìn bé Nhóctà của Lãotà tay cầm nâng niu trân trọng chiếc Cờ giải Nhì U10 (giải thưởng của Liên Đoàn Quần Vợt HN) với ánh mắt sáng ngời, đầy tự tin và tự hào vào thành quả mà mình đã đạt được, mình cũng cảm thấy vui lây và nghĩ chắc hẳn ai có đứa con tài năng như vậy thật là hãnh diện về cháu (còn Black đang suy nghĩ có nên cho con gái mình đi học Tennis không đây!?!). Thêm 1 lần nữa xin được chúc mừng bé Longnhocta và gia đình cháu. Pác Lượngdv có khen ngợi câu nghe quen thuộc "Hổ Phụ sinh Hổ Tử" cũng đúng! Tương lai đầy hứa hẹn!
    - Hảinapa: Chúc mừng @ vì dạo này trình độ và phong độ đang lên như diều gặp gió, khuynh đảo làm mưa làm gió sân VT trên các mặt trận cả Đơn lẫn Đôi. Anh Hải chính là tấm gương(gừng càng già càng cay) để em noi theo, phấn đấu rèn luyện để thịt cu Tùngrosetn củchuối(vì đánh xấu như đỉa) một ngày không quá xa! ROSETN -> kè thù vẫn phải đội trời chung của Black này, hãy đợi đấy có ngày anh làm lông chú...
    - Sân VT bữa nhậu hôm nay chứng kiến 2 nhân vật mới là Thắng và Phương họp báo, ấn tượng là : "cực máu, cực vui, cực nhiệt tình, rất biết chơi và rất dũng cảm".
    - Kế hoạch Chủ nhật tuần sau nhậu món Chạch chấu(hay Trạch chấu?), Hiện đã đặt hàng 3kg, vậy ai chưa đăng ký tham gia "nhậu" vui lòng post lên đây có tham gia để @ Hainapa chuẩn bị gọi thêm hàng cho đủ nhé! Rượu ngon, mồi ngon nhưng vẫn thiếu một số "bạn hiền" dạo này vắng bóng ở sân VT.... Bớ anh em hảo hớn đi chinh chiến ở nơi mô đâu hãy tái xuất giang hồ đi nào.
    - Mách lẻo tí: Tình hình nghe lỏm được là hình như @Thanh sắp tổ chức 3 giải Vĩnh Tuy Cup thường niên gồm Giải Đơn A, Đơn B, Đơn C nhằm chào đón Đại Lễ 1000 năm Thăng Long, xin bật mí để các pác(âm thầm) mài dao từ bây giờ đi là vừa thì mới có hy vọng lọt vào QuarterFinal!
  8. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh Black say quá hay sao mà post 1 bài đến 2 lần
    Hôm qua rất tiếc là em không ở lại được vì có mấy đứa em ở quê lên
    Hôm nay tay vẫn bị tê anh black ah
  9. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tùng ơi a cũng bị đau cổ tay trái từ chủ nhật tới giờ mà chưa khỏi, chắc do lần đầu oánh nên bị thế. Bác sĩ bảo phải nghỉ 15 hôm mới khỏi.
    * Báo cáo các anh em khác là 2 trận đấu tay trái ngày mai đứng cùng a.Thanh em không tham gia được, rất buồn và rất xin lỗi. Vậy số Bia đã cốp 2 trận này coi như em xin chịu phạt luôn. Vậy ngày mai anh Thanhlaota kiếm partner khác thay thế hoặc rút khỏi giải là tùy pác nhé.

  10. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này