1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Vĩnh Tuy - Mời các bạn tham gia Chương trình mỗi tuần 1 trận cầu đinh cùng Thanh Lão Tà

Chủ đề trong 'Tennis' bởi thanhlaota, 01/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Mode đâu rồi? sao lại để quả quảng cáo kê tủ đứng vào miệng anh em đang chém gió thế này? Dư thế này là dư thía Lào ????
  2. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu đinh bất ngờ lại lại trận đơn giữa Hùng Số và Định black man.

    Định đã chiến đấu quả cảm như một chiến binh samurai và chỉ thiếu 1 chút thể lực thôi nên đành gác vợt với tỷ số 6-7.

    Sân Vĩnh Tuy hôm qua hồng rực vì sự xuất hiện của Công chúa nếu yêu.

    Nàng diện áo hồng, giầy hồng, vợt hồng ... :x

    Kế hoạch là chọn một đôi mềm mềm trước để thịt cho khí thế nên nàng quẳng găng tay vào mặt Kiên kền kền và Lượngdv.

    Nhưng bé cái nhầm.

    Kiên già dẻo dai, bền bỉ, Lượng có tí gái vào đánh ***g lộn như báo.

    Kết quả là tiễn Quỳnh - Ly với tỷ số 6-4 và 6-1 . kakaka

    Uống beer cá hồi ngon tuyệt. chẹp chẹp
  3. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dúng là "Ngày của Lượng SAXE"
    Nhìn vào kết quả 02 trận của Chàng thì không nói được điều gì !
    Món quà Trời ban cho Lượng SAXE đó là sự xuất hiện bất ngờ của "Nàng". Vẫn nhẹ nhàng nhưng cương quyết khi quay lại gặp Chàng trong trang phục mầu hồng tất tần tật thật lãng mạn. Nàng trao ..mọi nụ cười cho mọi người ở sân - nhưng như là không thấy Chàng ! Chàng vẫn mòn mỏi đón đợi cái ..đã mất ấy của nàng:-ss (nụ cười) từ lâu rồi. Chàng nuốt đánh ực một cái thật to cho bõ giận&hận(mặc dù Chàng đang bị xổ mũi). [:D]
    Cuối cùng thì Nàng cũng phá tan sự im lặng trong bối rối bằng lời thách đấu vô cảm với Chàng với giọng rất Tennis.VN - Nó khiến Chàng tan nát và tức tối : Ngày xưa, ngày xưa ..có bao giờ Nàng thách đấu với Chàng đâu ? Ðã nhiều lần học cú đoa của Nàng, Chàng hỏi : có bao giờ sử dụng cú forhand sát thủ này với anh không ? Nàng cười đôn hậu với Chàng : Không bao giờ..... vì anh mãi là partner của em ..........TTVN.[r32)]
    Nhưng sao hôm nay, hôm nay ....em đã đứng bên kia ...lưới...???. Khi tình yêu đã chết thì ...được roài .....Chàng gọi ngay thầy Kiên (Thầy dạy tennis của Thanhlaota) làm partner để cho Nàng biết trình của Lượng SAXE 2011 thế nào : Trận đấu đã đi đúng hướng của nó - Khi cho Lượng SAXE một điểm tựa (Thầy Kiên) Lượng SAXE đánh như cô nhập, có lúc hết jeux rồi Chàng vẫn đánh gió sầm sập cho nó xả hận, mặc dù trận đầu thắng 6-4 do Lượng bức xúc phọt nhiều cú ra ngoài làm Nàng lầm tưởng trình của Chàng vẫn ..vậy..!. Sau giờ nghỉ Nàng vưỡn không phục Chàng và thách đấu tiếp. Nàng gọi Chàng nên sát lưới nói đủ 2 người nghe về cái độ quan trọng này ! Chàng cắm chặt vào môi gật đầu đông ý. Trọng tài Black cố gặng hỏi là độ gì thì Chàng chỉ nói "Sân sẽ có 10 bia còn độ kia là chuyện của 2 người" \:D/. Chàng nhét thêm 2 trái banh vào túi quần cho tăng phần khủng khiếp và trận đấu bắt đầu. Khổ thân bé Ly phải hứng chịu cơn cuồng phong dập của Chàng mà không biết lý do gì ? Nhiều lúc Chàng dập mạnh như bom có bi làm bóng phọt tung toé sang cả sân bên cạnh - tất cả các sân dừng đánh để xem Chàng trút hận vào trái bóng.....Lúc Chàng hừng hực xông vào sân đòi smash tiếp thì trọng tài đã xuống và kéo Chàng về với thực tại : Anh thắng 6-1 rồi !!!.
    Thật là không phải khi không nói về trình của Nàng. Nàng di chuyển thanh thoát và đoa rất xoáy, bình tĩnh trả lại cho Chàng những trái bóng vừa tầm để chàng thể hiện năng lực - Nàng cũng công nhận Chàng có cải thiện kỹ thuật nhưng sức khoẻ thì phải kiểm tra sau....[:D]. Có một điều là Nàng không hề hét lên sau mỗi cú đoa như mọi khi....chỉ ngước ánh mắt buồn về Chàng sau từng cú đánh.
    Vội vã đi trước Nàng chỉ kịp chào anh Thanhlaota một tiếng, mặc cho ông anh ra sức mời mọc nhậu.... nhưng em phải đi ..kẻo muộn.....!
    Vội vã ăn một bát cá Hồi sống lấy sức ...Lượng SAXE cũng chào anh em để đi đến chỗ trả độ....:-ss
    Anh em thắc mắc Lượng đi đâu mà vội thế ??? mọi hôm toàn nhậu đến 8,9h tối cơ mà ??? Nổ con Vestpa sau 10ph đạp, Lượng SAXE rút kèn ra ngân lên 3 hồi thổn thức trả lời anh em : " Hò rô ta nào ...Hò rô ta nào ....Cố kéo pháo ta vượt qua ......đùi "[:D][:D][:D]
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    pó toàn thân.com với ông truongcongtu này, giọng văn bị ảnh hưởng quá nhiều hơi hướng của mọt tay mod xịn chuyên viết "truyện người lớn.com". Tôi đọc truyện của pác mà toàn thân cứ gizun lên bần bật từng hồi như bị ma làm... Tôi mà là mod thì phải cho truong thaylang treo nick 3 năm vì viết truyện nội dung không lành lặn...:))





    (Thơ lục bát thật là số 1)

    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn,
    Có chị bán trứng vịt... lộn... rất to.
  5. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác đen dạo này oánh kinh thế, chân tay khỏi hẳn rùi à, chẳng bù cho iem :((

    Hay. Văn bác Trường lần này bớt thô hơn mọi khi , dạo này lời lẽ có phần dâm hơn, nhầm . Thâm hơn . Nhỉ :-bd
    [r2)]
  6. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    ==================================================================================================
    Mấy hôm nay nhiều người dt cho Thầy Lang wá !

    Vấn đề bình loạn thơ văn của Thầy Lang thì cứ post thẳng nên đây này ! Mấy ông sợ bị người ta kết tội "cổ suý" cho Thầy Lang nên chỉ hô hố chia sẻ ![r2)][r2)][r2)]. Tớ cho rằng cứ chịu khó chém gió đôi lời cho Box đỡ bị lãnh như vừa qua là tốt rồi, khới động dần dần nó sẽ lên [:D][:D][:D] . Chú Bờ lờ quả là người có năng khiếu Mót !!! Biết rằng chú sẽ treo nick bỏ tù Thầy Lang nhưng anh vưỡn bỏ phiếu tín nhiệm chú lên làm !!! Miễn là chú cứ xuống VT nộp bia cho Thầy Lang là được ! CN này nếu chú thấy tự tin thì giải quyết trận độ mà chú trốn tuần rồi nhá ?
  7. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    okee, hẹn anh đúng 2h30p nhé! Không thể đến muộn đâu đấy nhé! trận này nâng lên 20 bia đi, kẻo ông luongdv dai mỏ kêu là không bõ trận cầu đinh.

    Chuẩn bị tiền đi anh!
  8. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Một kết quả không vui cho Địnhblackmen

    Đã chiến đấu hết mình nhưng kết quả vẫn dừng lại ở 4-6

    Chiến binh Samurai đã biểu lộ sự mệt mỏi xen lẫn chút chút thất vọng vì bản thân!!!

    2 trận thua liên tiếp Hùng số và Thấy lang kể cũng khó nuốt trôi

    Điều đó minh chứng rằng bọn " thợ già " lắm 2 lại nhiều tứ quý, chặt cứ bồm bộp. ac ac

    Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng hơi hèn

    Cố gẵng giữ một thứ hào quang rởm đời để hàng ngày giương vây, chém gió, các " thợ già" luôn cầu toàn, thận trọng một cách quá đáng làm hỏng mất vẻ đẹp của tennis.

    Hùng - Trường đã dừng cuộc đấu ở tỷ số 4-4 để bào toàn trinh tiết cho cả 2 khiến cả sân ngỡ ngàng và thất vọng. chep chẹp
  9. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    ============================================
    @Ông Lượngsaxe : Ai lại đi post KQ làm gì ??? Chuyện xưa như gỗ xưa. Thực ra thì trận đấu chỉ mang tích kích cầu beer cuối tuần, cái cần xem thì ông không xem ! Nhưng thú thực là bóng của Thầy lang và Hùng số cũng kén khán giả : Ai thẩm thấu được tranh của Picaso cùng nhạc của Moza thì mới thấy cái đẹp của trường phái Pusher.
    Tất nhiên phải phải để người trong cuộc nói về trận đấu : Blackman thực sự là một chiến binh người Nhật, vào trận với ánh mắt sắc như kiếm và bộ mặt lạnh như gươm ! Những cú FH như động đất 10 độ richter cùng với cú BH tiếp luôn sau đó như sóng thần 20m. Thầy lang thực sự sốc bởi phong độ của Blackman 2011. Đã có thời điểm Thầy Lang cảm thấy không có gì cản nổi Blackman .... Đơn thuốc mà Thầy bốc lúc đầu không thấy ngấm rồi tiếp liều 2...3... chả thấy gì. Bổn cũ soạn lại, thôi thì không tấn công nữa ! Lại phải đánh theo kiểu Pusher thôi !!! Nhưng sức Thầy Lang cũng tàn .... Bỗng nhìn thấy Hùng số ngồi ngoài thì nhớ ra bài Winning Ugly thế là copy luôn cả lỗi chính tả vào trận đấu ![:D] Phải nói tinh thần của võ sĩ đạo người Nhật thật là tuyệt vời : "Thà tự sát còn hơn để đối phương kết liễu mình" [:D][:D][:D].
    Nếu ai đó thực sự cảm nhận đường bóng bằng âm thanh thì mới thấy hết tính nhân văn của nó ! mặc dù từ game thứ 3 trở đi thỉnh thoảng bị trộn lẫn những tiếng phát ra từ võ sĩ Nhật : "Vịt mẹ thế mà hỏng" "Vịt mẹ nó tiếc wá":-ss

    Thôi thì trường phái bóng Pusher không làm cho chú Blackman hứng thú đành chịu vậy. Bao giờ cho đến tháng 10 thì anh sẽ tập đánh kiểu pờ rồ phục vụ cho sở thích của chú ! [r2)][r2)]
    Đừng buồn và bức xúc hỏng hết ghế của Lão tà ^:)^^:)^^:)^
  10. xaemkiniem

    xaemkiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác ơi em máu quá muốn giao lưu là chủ yếu thôi. em mới tập đc khoảng nửa tháng( đảm bảo ko nói điêu. nói điêu thì trời phạt em chết) bác chấp em thế nào cũng đc.hihi mong bác nhận lời thách đấu của em để em ra sân học tập các cao thủ và mong cho mọi ng chỉ bảo thêm cho em.chứ nghiện tennis nên muốn xem các cao thủ đánh quá :(. em sinh viên mới ra trường nên độ cho vui thôi bác nhé:((

Chia sẻ trang này