1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Vĩnh Tuy - Mời các bạn tham gia Chương trình mỗi tuần 1 trận cầu đinh cùng Thanh Lão Tà

Chủ đề trong 'Tennis' bởi thanhlaota, 01/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký, chấp em bao nhiu nà!;))

    Tiên thể xin báo cáo em mới đi công tác xuyên miền đông tây bắc bộ về. Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn...đẹp quá mèng đéc ơi! Nhưng Thác Bản Giốc là đẹp nhứt nè:

    [​IMG]

    Nàng tiên dịu dàng của đất nước Việt Nam oai hùng
    [​IMG]

    Niềm tự hào dân tộc thực sự dâng cao tột đỉnh trong trái tim mình khi bạn được ôm cột mốc 835 của đất nước, nơi đây đang là một trong những điểm "nóng và nhạy cảm" nhất giữa 2 nước.
    [​IMG]

  2. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    @ Balckman1976: Số chú sướng thật cứ ung dung phiêu du khắp nơi. Ảnh đẹp lắm. Chủ nhật này làm 1 trận 15 volley nhé.[:D]
  3. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    A E chú ý, CN tuần này sẽ có 1 cao thủ thiếu niên gia nhập sới chủ nhật. Trình độ đánh đơn ngang ngửa Thông Nadal. AE nào có nhu cầu chiến giao lưu với đường bóng căng mạnh (chứ ko lắt léo[:P]) xin đặt xuất trước. Cháu nó chỉ đủ sức đánh 4-5 trận đơn thôi.:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A E chú ý, CN tuần này sẽ có 1 cao thủ thiếu niên gia nhập sới chủ nhật. Trình độ đánh đơn ngang ngửa Thông Nadal. AE nào có nhu cầu chiến giao lưu với đường bóng căng mạnh (chứ ko lắt léo[:P]) xin đặt xuất trước. Cháu nó chỉ đủ sức đánh 4-5 trận đơn thôi.:-bd
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    có em đăng ký!:-"
  5. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rồi lại có đầy dẫy những bất ngờ:
    1. Phương Wind thất thủ trước Tùng Rosetn với tỷ số 5-6, đây là một sự bất ngờ thú vị vì gần đây Phương Wind, Thông Nadal đang là niềm hy vọng của CLB trở thành những tay vợt có thể đứng tiến tới và đứng vững ở seri A. Chiến thắng của Tùng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho Phương Wind cần phải nỗ lực hơn nữa để mới có thể vương lên đẳng cấp A.
    2. Bất ngờ thứ 2 là sau khi chiến thắng nghẹt thở hạ Phương Wind. Hùng Số đã nhìn Tùng với con mắt khác hẳn, với một chút e dè và thận trọng và đặc biệt là rất thức thòi khi Hùng số hạ ngay tỷ lệ chấp trước 2 game thành đánh đồng và đương nhiên là cả làng cũng thiệt đi 10 chai bia (vì giảm từ 20-10). Hùng số ko hổ là tay vợt trận mạc đã nhanh chóng khai thác triệt để điểm yếu của Tùng và kết thúc trận đấu với tỷ số 6-3. Người viết bài này cảm thấy thương cho Tùng Rosetn, trước những đòn đánh tinh quái , và trong lúc bia bọt hắn có thú nhận rằng em thua mà ko hiểu tại sao>:)
    3. Trường Đen lại vô địch vòng tròn 4 người:(đùa tý cho vui)
    Trường đen lặng lẽ dẫn những tay vợt đang hăm hở ăn sống nuốt tươi mình về phía sân 1, cách xa sân chơi của cả đội đến 50 m. Trông giáng đi của hắn làm người ta liên tưởng đến một lão lực điền đang lùa đàn trâu béo tốt của mình ra chợ. Một viễn cảng tươi sáng đang hiện ra trước mắt hắn. Phen này ông sẽ cơi thêm cái tầng 4 làm sân tập tennis giống thằng Thông Nadal . Chỉ cần 3-4 tháng, thì mấy cái thằng đang nhìn đàn trâu của ông thèm rỏ dãi ra sẽ biết tay ông. Đến lúc ấy thì chúng mày lại bị ông lùa nót thôi nhé.
    Cứ lầm lũi và xâu xấu như thế nhưng hắn làm thật. Thậm chí đế giáo sư Ngô Bảo Bò, đang trong thời gian dưỡng thương còn bị hắn gọi đt truy nã liên tục. Gọi ko được hắn còn bắt tôi " A gọi cho e cái gã Giáo sư ra cho đủ món để em còn đánh chén".
    Thế mới biết công phu của gã thâm hậu thật. Đêm qua mãi tôi ko ngủ được vì cứ nghĩ tới hình ảnh Trường lầm lũi ... mà lo cho chính cái thân già yếu của mình ko biết đến lúc nào lại bị lùa vào góc của hăn. Mất ngủ đến 5 giờ sáng mới ngủ được, khi choàng tỉnh giấc là viết ngay bài này để ae xem xét và bình luận.>:)

    PHẦN 2: Thiến niên anh hùng thất thủ dưới Cao thủ Tà đạo.(tối nay mới có)
  6. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  7. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết mặt sân Vĩnh Tuy khốc liệt thật!

    Thông nadal những tưởng lên A bỗng dưng bị kéo xuống B một cách thảm thương qua 3 trận thất bại dưới tay Phương Win

    Phương Win sau đó cũng nhầm tưởng mình chắc suất đơn A rồi giờ chỉ lo hoàn thiện cú quả, chiến thuật đánh đôi bỗng dưng bị một chú Roset vừa đen vừa động tác xấu đánh bóng dai như giẻ rách quần cho một trận tả tơi đành thúc thủ trước tỷ số 5-6

    Hùng số ở ngoài tọa sơn quan hổ đấu, nhếch mép cười nhẹ nhàng bước vào sân đánh bóng như người chơi diều, giật trái, giật phải khiến cho chú Rosetn cắm đầu chạy khắp sân nhưu lạc vào mê cung mà không tìm ra lối thoát. Thúc thủ ở tỷ số 2-6

    Như vậy thứ tự trình độ B có thể tạm xếp như sau:
    1. Hùng số
    2. Rosetn
    3. Phương Win
    4. Thông Nadal

    Note: Trường đen 7888 bi giờ là ngoại hạng rồi không xếp được vào bảng nào. Phong cho chức " Giáo vụ " ở Vĩnh Tuy đường

    Hùng số và Roset cứ kê gối ngủ ngon nhé vì còn lâu Thông Nadal mới vượt qua được Phương Win. Tuyệt đối tuân thủ điều lệ của câu lạc bộ không được nghe Thông nadal dụ dỗ phá lệ .

    hehheheh
  8. wind1779

    wind1779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại phải cày quốc thêm nhiều nữa rồi.
    Sư nghiệp tennis cũng lắm công phu thật.
  9. wind1779

    wind1779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin phép báo cáo các đại ca, tình hình em bi chấn thương ở khuỷ tay phải, chắc do đánh nhiều quá. Thế mới nể Đaicathay Thanh lão tà, 43 tuổi rồi mà vẫn trên từng cây số. không biết đến lúc bằng tuổi anh, cầm nổi cái vợt không đây......
    Anh Thanh, a Trường xem có liều thuốc nào để trị cái bệnh này không a.
    Tks các anh nhiều.
  10. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ha ha
    Lại thêm 1 người nữa giống mình.
    Kinh nghiệm: Kô nên đến viện khám mà bi tiêm đấy
    nghỉ hản ngay 1 tháng (cái này chắc khó) nếu ko muốn bị đau âm ỉ, dữ dội, âm ỉ trong vòng 6 tháng dến 1 năm.
    Đeo đồng hồ giảm chấn, băng tay... 1 thời gian
    Tạm thời chuyển vợt nhẹ hơn 1 chút hoặc căng trùng hơn hoặc đánh vừa lực, hạn chế lên lưới cắt trái, chỉ dùng đoa + ve 2 tay.

Chia sẻ trang này