1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xe Dream (Honda)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ekichi04, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    em đồng ý là Dream chạy đường xa rất tốt.
    Các hãng khác không phải Honda sử dụng thiết kế máy của Dream nếu sản xuất chuẩn cũng rất bền, chạy đường xa tuyệt. Xe em thực ra là xe Hàn Xẻng chứ không phải xe Thái nhưng chạy sướng lắm, cứ kéo >80 máy nguội tanh. Chiếc Sirius đời đầu tuy khoẻ nhưng chạy đường dài >80 không bằng xe em, nóng máy là kêu như rổ ốc trong khi xe em càng chạy càng êm, tròn máy.
    Trên lý thuyết Dream là dạng xe cub, thiết kế của nó là dùng để chạy trong TP.
    @ ĐHLV: hị hị nghe bác nói như là bác muốn đi xe khác chứ không phải dream nhỉ
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 27/05/2006
  2. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Up cái nào.Nghỉ ôn thi hơn tháng sao club hèo quá vậy.Dạo này em thấy h phong trào đi wave đỏ tụt roài,Zim chiến lại lên ,toàn thấy Zim biển F với 29 ba số mông lại nhìn mới cong,chạy tháo yếm nhin khoẻ ghê.
    hy vọng có nhìu người biết đên topic này đê club off phat đầu xem WC luôn
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có phải bác nào box mình k0 nhỉ
    [​IMG]
    Thấy quen quen, nghi lắm
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Viết tiếp chuyến Zim xuyên Việt nào
    Ăn trưa xong ở BĐ, giải quyết nỗi buồn và ngủ 20''.
    Xong lại bon bon. Đoạn Quảng Ngãi đi hết gần nửa mới vắng xe. Từ cái đoạn này gió cũng lặng, bắt đầu kéo riết 90 km/h liên tục đến hơn 100 cây số. Bình Định, Quảng Ngãi dài khiếp.
    Gần đến thị xã Tam Kỳ Quảng Nam hơi giảm ga thì bỗng khựng khựng, ô kìa sao thế này.... bụp bụp... rừm. Tớ thầm nghĩ: chết thật, kéo gần hết ga liên tục hơn 100 cây số chắc bị bó máy. Dừng lại kiểm tra cái nào, ủa máy nguội tanh sờ vào được cơ mà. Đề thử không nổ máy, hay tay mình mất cảm giác nóng. Ờ nhưng mà dội nước vào bộ hơi cũng chẳng thấy nó xèo xèo, cực mát luôn. Chết cha thế thì là chết IC rồi, kéo hoài nó chịu không nổi ngỏm rồi. Một lúc sau nổ máy lại được nhưng đi lụp bụp chừng 100m nó lại tắt máy.
    Đường thì vắng, dắt 1 lúc mới tìm được chỗ sửa xe. Vào dõng dạc bảo:" Anh kiểm tra thay giùm cái IC nó chết rồi" kèm phân tích rất chi là am hiểu kỹ thuật. Bác thợ có vẻ tin, nhưng cẩn thận vặn ốc xả xăng -> chả có giọt nào. Hị hị thì ra đi 1 đoạn dài hết xăng mà mình lại không nghĩ ra Nhưng tránh được vỏ dưa lại còn có vỏ dừa, giống như Thuý Kiều chạy được lầu xanh lại gặp phải Hoạn Thư. Trạm xăng gần đó nhưng chỉ vì điện yếu mà nó không bơm xăng cho mình. Mk mày! người ta đi đường gặp khó khăn mà mày không giúp được tí, yếu điện thì tắt tivi tắt đèn đi rồi bơm cho người ta ít xăng chạy ra chỗ khác, rồi có ngày mày bị chim ị vào đầu con ơi. Thế là dắt bộ lệt xệt lại chỗ sửa xe nhờ người ta đi mua giùm nửa lít xăng.
    Chạy tiếp, chục cây số nữa mới gặp được trạm xăng.
    Do không biết đường nên lỡ chạy quá lên Đà Nẵng, đôi khi tính toán cẩn thận không bằng cái la bàn tự nhiên trong người. Nếu mình ngoặt đường theo cảm giác thì đã không phải chạy thêm 50km. 8h tối đến thị trấn Hội An tỉnh Quảng Nam.
    Không còn mệt mỏi như ngày đầu tiên, hôm nay và mấy ngày sau càng chạy càng khoẻ. Hôm nay thế là chạy 13 tiếng tính cả thời gian ăn trưa và bị hết xăng( đi xa sẽ gặp những chuyện vớ vẩn mất thời gian và buồn cười).
    Vào nhà thằng bạn ở chung nhà với mình ở SG. Ngồi 15'' chào hỏi gia đình, rửa mặt rồi nó dắt mình đi ăn. Chà quần áo nặng nề chưa cởi nhưng kệ đói bụng rồi, trời cũng đang lạnh để đó ăn xong tranh thủ đi bộ 1 vòng quanh Hội An chơi.
    Cao lầu
    [​IMG]
    Xong cao lầu rồi đến cơm gà
    [​IMG]
    Ăn xong, tranh thủ đi dạo vòng quanh phố cổ Hội An buổi tối.
    Ở đây có 1 quán cafe bar Xưa & Nay
    [​IMG]
    vào tiệm bán quà lưu niệm, cơ man nào là đồ mỹ nghệ.
    Cái này chắc là gạt tàn thuốc lá.
    [​IMG]
    1 chiếc vespa rất đẹp màu ngọc trai
    [​IMG]
    Cổng hội hoa xuân Hội An
    [​IMG]
    Đi chơi trong chợ hoa
    [​IMG]
    Đến 10h30 về ngủ, khỏi tắm.
    Sáng dậy sớm được đãi ngay 1 tô phở to bự, lại tranh thủ đi dạo 1 vòng sáng sớm xem thế nào.
    Phố cổ Hội An
    [​IMG]
    Khung cảnh phố cổ lúc nào cũng tĩnh lặng dễ chịu. Đường nhỏ nhưng thoáng và sạch sẽ. Người dân không ồn ào, không có nhậu nhẹt đánh bài hay làm trò bất lịch sự ngoài đường như nơi khác.
    Nhà Hội An
    [​IMG]
    Cầu Nhật bản, còn gọi là chùa Cầu
    [​IMG]
    Lúc đi về thấy 1 bóng dáng thướt tha thế là tác nghiệp cực nhanh. Tác phẩm "cô gái Hội An":
    [​IMG]
    Xong 1 vòng Hội An với 1 niềm tiếc nuối là chưa được ăn mì Quảng xịn. Sau khi chuẩn bị đồ đạc lên đường thì lại có 1 trục trặc nhỏ: xe xịt lốp trước. Ủa sao chẳng thấy gặp may tí nào nhỉ, mới gặp được 1 em Hội An xinh thế mà(quan điểm của tớ ra đường gặp gái là điềm may mắn sung túc)
    ( Còn tiếp...)
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Vâng, sáng ra lủng lốp xe. Trong lúc nhờ người kiếm chỗ vá vào sáng sớm thì tớ tranh thủ xem người nhà làm món bánh đậu xanh đặc sản
    [​IMG]
    Được tặng mấy hộp bánh về quê làm quà tết. Tớ hớn hở chào mọi người, thẳng tiến Đà Nẵng( quê ẻm Blue - xê - ra hay nhè). Chạy trong TP Đà Nẵng đông người như ở SG vậy.
    "Tới rồi!" tớ hít 1 hơi khi thấy chân đèo Hải Vân- cung đường thử thách tay lái của các bác mô tô U18 nhà mình. Một trạng thái khác hẳn khi sắp sửa vượt đèo- hồi hộp, phấn khích, tĩnh lặng. Lần đầu tiên được đi đèo Hải Vân mà.
    Đèo Hải Vân là đoạn có nhiều khúc cua gắt và dài nhất trên quốc lộ 1A, là đoạn đèo thử thách với mọi tay lái xe 2 bánh và 4 bánh. Sau khi có hầm chui Hải Vân thì xe 4 bánh không đi qua đường đèo quanh co khúc khuỷu nữa, chỉ còn xe máy nên trên này rất vắng vẻ. Đuwòng không tốt lắm, nhiều đoạn trải đá dăm đi không cẩn thận ngã chổng vó.
    [​IMG]
    Lúc bắt đầu vượt đèo, tớ tưởng tượng cảnh bác Di U18 bo cua cà đầu gối xuống đất, đồng thời tự nhiên nhớ đến các bác mô tô SG nhà mình, chắc giờ này các bác đã nghỉ tết và ngồi mốc ở nhà hoặc đi sắm Tết.
    Sau đó tớ nhanh chóng tập trung mọi giác quan vì các đoạn cua hiểm hóc đã liên tiếp hiện ra. Những đoạn khuỷu tay rất hiểm, tớ thử liều bẻ cua hết cỡ nhưng không lần nào thành công, tớ đều phải phanh lại để bẻ góc; những đoạn cong, vẹo thì liên tùng tục. Những đoạn đổ dốc có khi tốc độ lên đến 70. Thế mà tớ vẫn chụp ảnh được đấy nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với hành trang cồng kềnh trông mình thật kỳ quái khi lượn uốn éo, ngả ngốn như trong giải GP. Giày tớ xước hết mũi vì cạ xuống đường, công nhận phê con tê tê.
    Vượt đèo mất 45 phút.
    Hết đèo thì trời lạnh hơn nhiều. Tớ dừng lại tròng thêm cái áo len vào trong áo da. Vậy là toàn thân rất ấm, chỉ có tay còn hơi lạnh. Tớ toét mồm cười với con trâu đứng nhìn mình.
    Lại đua, ngày tư ngày tết đường vắng. Cả ngày hôm nay chỉ có cắm đầu chạy thôi. Thế nào mà gần vào TP Huế thì cái đồng hồ tốc độ của tớ giựt...giựt... rồi ngỏm luôn. Híc híc chắc là chổng lên lâu quá nên cu cậu "đứt hơi".
    Vào trong thấy không khí Tết mát rượi, chợ hoa xuân rất lớn kéo dài cả cây số. Người đi chơi, sắm tết nhộn nhịp.
    [​IMG]
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 29/06/2006
  6. le2031

    le2031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Biên Ngọc à, tiếp tục nữa đi ! Rất là thú vị và sinh động.
  7. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    anh Ngọc vừa cua xe mà vẫn tác nghiệp thì quả là cao thủ
    Xứng đáng là "anh hùng xa lộ" !
  8. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cáo: Em gái Hội An trong hình tên là Diễm - bác nào cần làm quen liên hệ em..hehe. Nhìn ngoài cũng khá cute, cao a nghen...bác nào dưới 1.6m thì chịu khó đứng xa mà nhìn nhé
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Công nhận PbNgọc nhà mình càng viết càng lên tay đó nghen. Nhưng chỉ tội cứ phải giục thì mới chịu viết tiếp, hì.
    P/s : Ơ, Diễm của ngày Xưa kìa anh em ơi. Hôm nào R.O dẫn anh em về Hội An nhé
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thanks bác khome đã cổ vũ, em chắc là bác có ý đồ xuyên Việt từ lâu nay nhưng không đi được phải không?
    Bác Rock_Opera nhớ em nhé. Các cô cao kều là sở thích của em á.
    Sáng hôm đó sau khi đi hết 1 vòng, trong lúc đi về em cảm thấy thiếu thiếu gì ấy. Tay cầm máy ảnh bật sẵn và trong trạng thái suy nghĩ trầm tư( cái không khí ở Hội An khiến người ta như vậy). Lúc đó Diễm xuất hiện và em bấm máy nhanh như chớp, không hề suy nghĩ và Diễm cũng không biết là em đã chụp ảnh.
    Tác phẩm "Diễm của ngày nay" đã ra đời như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này