1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xe Dream (Honda)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ekichi04, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    bác 9donganh vô hội WAVE bọn em đê,
    RS 2 lốp đều 2.50-17.......còn về độ bốc thì em ko chắc lắm so với dream, nhưg em so với WAVE ALPHA đời cũ của em thì thua, chả hiểu nữa, có lẽ RS đầm hơn, nên kém bốc hơn chăng??
    Mà max speed của xe em và RS cũng hơn nhau rõ rệt....RS chỉ đc cỡ 80-85, còn xe ALPHA của em có lần chạy đường trường lên đc 115 (đều đc test khi đi 2 người), tất nhiên là ALPHA nhẹ hơn rồi, RS đầm hơn....
    Xe bác đi gần 10 vạn mà chạy vẫn ổn nhỉ, bác rỗi thì sang OFF với tụi WAVEFC nhé, tụi em hay chạy lắm, nhưng thiên về đường xấu hơn, hì hì....sắp tới có chuyến đi truyền thống của đội WAVE hàng năm, cứ rét thì di biển, , bác tham ja nhé
    mong các bác góp ý và chỉ jáo
  2. Dream6781

    Dream6781 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Em lắp và đj hơn 1 tháng rồi vẫn chưa thấy có vấn đề jì pác ạh,bánh sau quay vẫn nhẹ như phanh đùm,dắt xe thì cảm thấy có nặng hơn 1 chút vì bát phanh sau em tjện lại = nhôm có trọng lượng tầm hơn 1KG,ko nặng hơn nhiều,max speed vẫn ko bị giảm đj. Đi ban đầu thì hơi gượng gạo 1 chút vì đĩa sau chưa ăn mòn đều và cảm giác chưa quen nhưng đj nhiều rồi thì OK,ko thik đj phanh đùm nữa luôn pác ạh :D .
  3. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tặng thêm anh em nhà Dream II 1 chuyến đi nữa của mình vào dịp 30/04/2007
    Chuyến bay Hà Nội ?" Phát Diệm.
    Thời gian : 9h am - 18h30 pm 30/04/2007 )
    Thành viên : 4 người, 2 xe
    XL2882 và những người bạn
    Cung đường : ~ 234 km.
    HN - Pháp Vân - Cầu Giẽ - Đồng Văn ?" Phủ Lý - Thanh Liêm - Hoa Lư - Phát Diệm(Kim Sơn)
    Nhà thờ đá Phát Diệm cách Hà Nội 129 km về phía Nam, thuộc địa phận thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Toạ lạc trên một diện tích khoảng 22 ha, khu thánh đường Phát Diệm này là sự kết hợp hài hoà về nghệ thuật kiến trúc Âu châu và Á Ðông, mang phong cách kiến trúc độc đáo vừa lớn lao, vừa trọng điểm trải rộng trong không gian cùng với phong cảnh sơn thủy hữu tình, non nước xanh biếc ngoạn mục.

    Từ hướng Nam đi vào, đầu tiên là một hồ nước rộng hình chữ nhật, ở giữa là một hòn đảo nhỏ, trên có tượng chúa Giêsu. Qua sân rộng là đến Phương Đình dài 24m, rộng 17m, cao 25m, có 3 tầng, xây toàn bằng đá phiến, các mái của Phương Đình 4 góc đều được uốn cong như các mái đình, mái chùa ở các làng quê Việt Nam

    Qua Phương Đình là đến Nhà thờ lớn được xây dựng năm 1891, gồm 5 lối vào làm bằng đá trạm chổ rất đẹp, ở trên là 3 tháp mái cong. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có 4 mái. Nhà thờ được dựng bởi 6 hàng cột gỗ lim, trong đó có hai hàng cột giữa cao 11m, chu vi mỗi cột là 2,35m, nặng 7 tấn, đều làm bằng nguyên một thân cây lim.

    Nằm song song hai bên Nhà thờ lớn, còn có 4 nhà thờ nhỏ... Tiếp theo là Nhà thờ đá - Nhà thờ dâng kính trái tim Đức Mẹ. Ở nhà thờ này tất cả từ nền, tường, chấn song, cột, xà đều làm bằng đá. Đây là một kiến trúc đặc sắc duy nhất ở Việt Nam và cũng thật hiếm trên thế giới, vì thế người ta đã lấy tên gọi của nó để gọi chung cho cả khu nhà thờ xứ Phát Diệm.

    Có thể thấy, đây là một quần thể nhà thờ kiểu Việt Nam, đậm màu sắc dân tộc, từ những chi tiết nhỏ trong điêu khắc đến kiến trúc tổng thể và trong từng nhà thờ. Bất kỳ chỗ nào trong điêu khắc đá và gỗ đều là những hình ảnh thân thuộc, gần gũi với con người Việt Nam và chỉ họ mới làm được điều kỳ diệu đó...

    Như thách thức với thời gian, hơn 100 năm qua Nhà thờ đá Phát Diệm vẫn còn nguyên vẹn và sẽ tồn tại mãi mãi.
    Bắt đầu lúc 9h sáng tại Hà Nội!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. p9donganh

    p9donganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    @XL bác chịu khó thật đấy,đi xa và toàn đi kiểu solo,bác nhớ chụp thêm nhiều ảnh vào nhé lâu rồi em ko được phượt cũng thấy nhớ nhớ thế nào ấy ngắm cho đỡ thèm vậy,công ty em về cuối năm nhiều việc,bận tối mắt tối mũi,đến thời gian mang xe đi rửa còn hiếm nữa nên chả đi đâu được.
    @cucgach2:em xin ghi nhận ý tốt của bác,em cũng xin đăng kí một chân trong wave club mặc dù chả biết có lúc nào rảnh để đi cùng anh em không nữa.Hôm nay ghé vào thấy các bác trong đó hoà đồng và rất tình cảm,em thấy mến mộ rồi đấy
  5. sonxam8x

    sonxam8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có con xe bám đuôi các bác. em thỉnh thoảng vẫn vít lên đc đến 7 xịch đấy ạ...
  6. bantaycuachua

    bantaycuachua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Em muốn chế 2 cái túi da đặt ở phía sau của con xe Dream phục vụ cho việc lượt phượt lâu dài. Bác nào có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em cái, có ảnh nữa thì tốt ah. Em xin cảm ơn.
  7. atomds

    atomds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hà Trung hoặc bác thích loại có sẵn thì ra Hoà Mã! nhưng em thấy cứ kiểu jì ấy! thà bác làm cái balo rồi buộc dây chung đằng sau còn hơn
  8. atomds

    atomds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    bác XL2882 này giống em hồi trước wá! hồi trước em cũng hay đi xa 1 mình, nhưng bây giờ thì thôi rồi! no time no money
  9. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Lên Ba Vì tránh nắng hè
    Thời gian : 8h AM - 19h PM thứ 7 ngày 11/18/2007 )
    Thành viên : XL2882
    Cung đường : ~ 161 km (cả đi & về).
    HN ?" Hoà Lạc ?" Sơn Tây ?" Ba Vì

    Ba Vì được coi là ngọn núi tổ của nước Đại Việt. Đây là nơi ngự trị muôn đời của thần Tản Viên (tức Sơn Tinh), một trong "tứ bất tử" theo tín ngưỡng của người Việt
    Theo đường Hà Nội - Sơn Tây chạy khoảng 80km bằng ôtô, hoặc đi xe máy thì hay nhất, bạn đã có thể "mò" tới được cửa rừng quốc gia Ba Vì, để bắt đầu đi vào một không gian xanh bát ngát khác hẳn cái oi bức, ngột ngạt của mùa hè ở đô thị.
    Người ta có thể lựa chọn cách đi tiếp chặng đường 6km luồn sâu, uốn lượn lên cao dẫn vào trong núi. Thông thường các bạn trẻ sau khi xuống ôtô thường kéo nhau đi bộ để tận hưởng cái hương vị lành lạnh của núi rừng, cây cối, chim hót, suối reo hai bên đường. Đi được nửa đường có lối rẽ ngang một đoạn ngắn dẫn tới một hồ nho nhỏ do nước suối tuôn chảy xuống thành bể tắm, nước ở đây đủ sức cho người ngâm mình phải "cóng" ngay trong những ngày hè.
    Ở cuối quãng đường 6km có một khu đất rộng làm nơi cho mọi người "xả hơi", "nạp năng lượng" để chuẩn bị tiếp tục chinh phục đỉnh Thần hoặc đền Mẫu, Cả hai hướng tiếp theo bạn gần như leo trong bóng râm của cây cối rậm rạp trên núi bên các bậc đá. Thường thì người ta hay chọn đường lên đền Mẫu vì gần hơn và cũng vì có nhiều cái để xem hơn. Trước khi tới được đền Mẫu, bạn sẽ qua đền thờ thánh Tản Viên (một trong "tứ bất tử" theo quan niệm tâm linh người Việt). Đền được xây dựng một nửa áp vào vách đá. Núi ở đoạn này thắt lại, sau đó lại nhô cao lên thành một bình rượu có ngấn , tương truyền rằng ngày xưa khi Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh thì đây là đoạn núi được Sơn Tinh nâng lân cao để tiếp tục trận chiến với Thủy Tinh. Qua đền thánh Tản một quãng cheo leo nữa là bạn leo tới đền mẫu trên đỉnh núi, từ đây có thể dõi tầm mắt rộng bao la xuống các đỉnh núi phủ cây xanh mướt xung quanh tạo thành nhiều thung lũng đẹp, mà có lẽ bạn sẽ phải tốn mất nhiều phim để ghi lại làm kỷ niệm.
    Việc nghỉ lại một hai ngày ở các nhà nghỉ ngoài cửa rừng trên lưng chừng núi sẽ là một dịp đáng nhớ, vì ở đó bạn có thể bơi ở bể, buổi sáng chạy theo đường vòng xây quanh các mỏm núi để ngắm sương sa xuống hồ trong thung lũng. Nếu bạn là người ưa tìm hiểu, chắc chắn bạn sẽ vào xem khu nuôi bảo tồn động vật hoặc vườn trồng cây dược liệu. Lang thang trong rừng thông, tùng với không khí vùng núi trong sạch sẽ giúp bạn trút bỏ bớt những suy nghĩ âu lo, căng thẳng trong cuộc mưu sinh hằng ngày
    [​IMG]
    Đi khoảng 2h thì đến nơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là thứ không thể thiếu trong những chuyến phượt, mặc dù nó làm hỏng kiểu tóc của mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc
    [​IMG]
  10. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    @ atomds: ngày thường thì em cũng chịu, những chuyến này em toàn đi vào thứ 7 or CN thôi,
    chi phí cho mỗi chuyến cũng không tốn kém lắm, quan trọng nhất vẫn là độ máu
    @ Dream II club: đi một mình cũng không thú lắm, hôm nào rảnh các anh em Dr tụ hết lại làm 1 tour nhé, đường trường mới biết ngựa hay
    Sự hiện diện của các bạn là niềm vui của gia đình Dream II
    Em đang định đi Ninh Bình vào CN ngày 23/12/2007(24 là Noel mà lại là thứ 2 nên em chịu) , ở khu vực này có rất nhiều nhà thờ tuyệt đẹp
    Các bác thử cho 1 vài địa điểm # nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này