1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xe Dream (Honda)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ekichi04, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Nếu kêu không to lắm và bác chạy vẫn thấy bình thường thì không sao cả. Đấy là tiếng động của supap
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Hành trình xe Dream - Xuyên Việt long đong ký sự (Part I)
    Em kính chào các bác ạ( bước vào nghiêng người cười duyên)
    (E hgèm)Như đã hứa bữa nay em kể các bác nghe về chuyến xuyên Việt bằng Dream-cực-chiến của em cho các bác giải trí. Cơ mà em văn vẻ gà mờ nên các bác đọc thấy lủng củng cũng nên thông cảm. Các bác có ném giày ném dép thì ném cả đôi để em mang về bán đừng chơi cọc cạch.
    Trước khi kể em xin các bác 1 tràng pháo chân cổ vũ cho hăng tiết vịt.
    Nào bắt đầu, từ tối hôm trước khi khởi hành:
    Buổi chiều thi xong môn cuới cùng, tối ăn cơm xong em nhảy ngay vào cái may tính gắng hoàn thành nốt công việc. Bọn ở nhà đã về hết từ mấy hôm trước, sáng nay tự nhiên có 1 ẻm mò đến chơi làm em hao tổn sức lực nhiều quá(các bác đừng nghĩ bậy bạ về em nhá), mệt rồi. Đến 10h30 mới xong, vặn người rắc rắc mấy cái là em dạng chân ngáy khò khò. À quên trước khi ngủ em khuân 3 cái balô tổ bố rỗng ruột xuống buộc đằng sau xe. Mẹ bảo mỗi lần mày về lại khuân 1 cái ba lô, nhà hết cả rồi nên lần này về mang ra nhé. Chà, 1 lý do hợp lý để giải thích: " Nhiều balô quá không đem lên xe đò được đâm ra con phải xách xe máy từ SG chở về đấy mẹ"
    4h sáng, em dậy trước đồng hồ 3 phút. Ăn sáng chuẩn bị thế nào mất gần 2 tiếng mới khởi hành, tiện tay quơ thêm cái bánh chuối bỏ tọt vào túi áo. Chà đồ đạc chất lên xe cũng nhiều phết, các bác xem ảnh trước khi lên đường nè.
    [​IMG]
    Nổ máy lên vê ga nhẹ nhẹ vài cái ... good, cái xe này em chạy mấy năm nên nó như 1 bộ phận cơ thể, chỉ cần nghe tiếng máy là em thấy yên tâm rồi. Lên đường thôi.

    (Khome : anh tặng cho Ngọc cái tít bài viết nhé)
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 17/04/2006
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu đảo qua cái tô píc này cho xôm tụ !Nhưng mà vẫn thấy thắc mắc là sao mà phải mang nhiều đồ đạc thế nhỉ ? [​IMG]     Xưa nay đi xa Tớ chỉ có mang theo một bộ quần áo là cùng, còn cái áo gió bên ngoài (chống rét khi đi đêm) thì cơ man nào là túi tha hồ đựng các thứ linh tinh : đèn pin, dao gập, thuốc đau bụng, thuốc lá, băng cát xét nghe cho đỡ buồn...    Một cái túi đựng áo mưa, và 2 cuốn bản đồ và 2 chai xăng 2 lít đầu rọ xeVừa gọn nhẹ vừa đủ những thứ cần thiết quan trọng !
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Dạ vì em sợ nắng sợ mưa chứ không như bác thích trần trụi. Đi ngày vài trăm km mà bác không mặc áo khoác thì em chắc Lý Đức cũng lạy bác bằng cụ, bác không phải người thường mà là...quái vật . Em thì phải đầy đủ bảo hộ từ trong ra ngoài, nhưng em lại không mặc quần lót thế mới đểu Em nghe vụ bác tính đi khứ hồi Huế-Hn trong 3 ngày( hay là 2 ngày nhỉ) mà em kinh. À bác vừa làm chuyến Tây Bắc 1200km trong 48h sao chưa thấy bác tường thuật nhỉ.
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Hè năm ngoái mình bị lỡ chuyến xuyên Việt vì thi lại ( mịa từ bé đến giờ học hành lúc nào cũng bết xê lết, chỉ giỏi loăng quăng) Chuyến đó tính xách mô tô đi và nếu đi được thì chắc là có nhiều tình tiết ly kỳ hồi hộp hơn nhiều.
    Dream của mình chạy rất ngon(đang đăng bán xe, tranh thủ quảng cáo). Ra khỏi thành phố qua Dầu Giây 1 đoạn thì dừng lại cởi áo gió khoác ngoài thay bằng áo da. Gió thổi khá lộng, tuy chưa lạnh lắm nhưng mình vẫn mặc áo da cho kín. Lúc này là hơn 7h, mình còn nhớ cảm giác hơi ngái ngủ nhưng khoẻ vì không khí thật trong lành. Ngáp 1 phát dài rồi leo lên xe phóng tiếp, rồi hết xăng khi đến Long Khánh.
    Dừng lại đổ xăng mình mới phát hiện ra buộc balô đằng sau thế này khá bất tiện, còn tới mười mấy lần đổ xăng nữa mà lần nào cũng phải tháo ra buộc lại mất 5 phút. Tại lúc mang theo mình lại cứ nghĩ mình đi mô tô có bình xăng đằng trước mới ngớ ngẩn Bất tiện là thế nhưng cái đống ba lô đằng sau lại cũng rất có ích, trong khi lái xe mình dựa hẳn lưng ra đằng sau như ngồi ghế sofa chẳng thấy mỏi gì nữa. Cảm giác lại như ông tướng xa lộ ấy, dạng chân ngồi ngửa chạy vèo vèo như đang lái xe hơi.
    Đi 1 đoạn nữa thì gặp bạn đồng hành là 1 chú Rebel 125 và 1 cô gái chạy Smash hình như chạy ra tận Quảng Ngãi, mà cô này chạy ngang mình lâu lâu còn vượt lên nữa. Tốc độ đã khá cao nên mình cứ đi chung với 2 vị này cho đỡ buồn. Buồn cười chú Rebel, thấy mình chạy bên cạnh là nhấn ga vọt lên, được một lúc mình đuổi được lại vọt tiếp. Cũng tội là chú Rebel đi 2 người nên nặng không vượt xa được mình lắm. Không chỉ có 2 vị này mà sau còn mấy người tự nhiên đi chung vì chung 1 tốc độ, các bác có để ý mình 1 tí vì mình trông như thằng thồ hết đồ đạc về chơi Tết hay sao ý.
    Đi chung với các bác này đến gần Phan Thiết thì mình bị CSGT túm, các bác thấy mình bị túm ngoảnh lại hình như cười, cú thế. Chả là mình thấy 1 xe hốt của CSGT đã hốt vài cái xe rồi, đằng trước xe hốt một quãng có 2 chú áo vàng đang cưỡi RGV đỏ( xe cứng phết). Điếc không sợ súng, mình vượt mặt 2 chú thì bị túm lại. May mà Phan Thiết có truyền thống nương nhẹ với khách du lịch, mình trông lại khá pro máy ảnh đeo ngay ch...m, tai nghe MP3 nên các chú tưởng mình vào Phan Thiết chơi nên tha cho.
    Cũng mất đến 15 phút thế là các bạn đường không biết chạy đâu mất tiêu (mình lại đếch dám vượt mặt các chú áo vàng thêm lần nữa chứ)
    Rồi khi qua Phan Thiết thì mình bắt đầu đói bụng, lúc này mới là 9h30. Mình có ưu điểm là đi chơi luôn đói nhanh hơn bình thường. Lôi cái bánh chuối ra vừa đi vừa chén, được 3 miếng thì hết nên hơi thòm thèm. Cái lúc này mình nhớ lần đi với bạn gái uống cafe gọi mỗi đứa 1 cái bánh ga tô kem bé bằng cái bát ăn cơm, 20 ngàn/cái chia làm 3 miếng, tính ra 6 ngàn/ miếng đút vào mồm là...mất hút
    Đi tiếp 1 đoạn nữa thì cảnh đẹp hiện ra
    [​IMG]
    Những bãi cát vàng tuyệt đẹp, đường thì vắng tanh vắng ngắt
    [​IMG]
    Đoạn này chạy tiếp cũng không có gì để nói, cứ chạy tẹt ga và ngắm cảnh nhưng thực ra mình cũng bắt đầu buồn ngủ. Chạy đến 10h30 trưa thì đột nhiên buồn ngủ díp mắt đến nỗi mình vào đổ xăng phải nằm nhắm mắt 10 phút mới đi tiếp Giờ mình mới biết đi xe mà nghe nhạc càng buồn ngủ tợn, chỉ có nhai kẹo cao su và hát nó mới chặn được cơn buồn ngủ.
    Nhai kẹo và hát đúng là hết buồn ngủ thật, đến 11h thì mình đã tỉnh như sáo, và vào Ninh Thuận nơi gió to khiếp.
    Đang ở Ninh Thuận, nhìn con đường phía trước như bị cắt chặn bởi dãy núi

    [​IMG]
    Đi ven bờ biển Ninh Thuận gió mới kinh, giật từng cơn lạc cả tay lái. Mình đã cố gắng cúi rạp người xuống mà tốc độ chỉ 60. Dân ở đây đi trên đường cứ túm tụm lại với nhau để giảm ảnh hưởng gió giật. Xe mình đi thẳng nhưng cứ nghiêng về 1 bên vì gió thổi ngang, các xe khác cũng vậy nên trông như là diễn xiếc ấy. Rồi lại có đoạn mà đường qua khe núi, khi vừa đến miệng khe thì gió giật 1 phát choáng luôn. Mình đi suốt mấy tiếng ở Ninh Thuận mà vẫn há mồm ngạc nhiên vì khí hậu khắc nghiệt ở đây. Phong cảnh rất đẹp nhưng chỉ có cát, nắng và gió rát mặt.
    Đi hết bờ biển Ninh Thuận thì đến vùng núi đá trùng trùng điệp điệp, thật ở cái xứ này chả biết trồng trọt được cái gì. Chỗ này gió cũng dữ dội, đi hàng mấy chục cây số tớ cứ tằng tằng 50km/h. Có đoạn nó còn xuống 40km/h phải đi số 3 để kéo được qua 50. Vào đổ xăng, dựng chống nghiêng ngược chiều gió mà nó thổi đổ cả xe luôn, người thì cứ như bị ai đẩy.
    Nghĩa trang Ninh Thuận
    [​IMG]
    1h kiếm được quán ăn, có con chó con mặt rất đểu
    [​IMG]
    "Chú dí cái gì vô mặt tớ thế?"
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Rồi cũng đến được Khánh Hoà. Mình định vào Nha Trang qua đường sân bay Cam Ranh nhưng chẳng thấy bảng chỉ dẫn gì cả, cuối cùng thì chạy theo quốc lộ vào nội thành. Ở đây gặp bạn venus và 1 bác vespaman. Bốt quả mẹt tớ cho các bác xem chứ nhẩy
    [​IMG]
    Trông tớ cứ như ông nông dân lên thành phố lập nghiệp khăn gói về thăm nhà ấy nhỉ. Xin các bác chú ý quả giày bốt dưới chân tớ , hàng xịn mới đầu tư hết 220 ngàn. Quả là món xa xỉ với tớ, nhưng quả là 1 quyết định đầu tư không thể đúng đắn hơn (vì sao tớ kể sau hehe)
    Mặc dù rất thèm thuồng món viagra Nha Trang của bác Bigdaddy nhưng đã hơn 4h30 chiều mà lịch trình của mình sau khi hỏi han là ngủ ở Tuy Hoà, tức là còn 150km nữa. Thế là đành phải nuối tiếc ra đi. Chạy ngoằn ghèo qua cái đèo nhỏ gì mà quên tên rồi thì ra đường quốc lộ, đoạn này cặp sát bờ biển Nha Trang.
    Trời tối dần, mình dừng lại chụp cảnh hoàng hôn vì thấy thơ mộng quá
    [​IMG]
    Rồi lại tiếp quãng đường gió, trời tối đi thì gió nổi lên thực sự khủng khiếp. Mình vẫn nghe nói đoạn đường Ninh Thuận, Khánh Hoà gió kinh lắm thế nhưng nó quả là nằm ngoài tưởng tượng. Có lẽ mọi khi yếu hơn, còn hôm nay thì do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới(qua ngày hôm sau xem tin tức mới biết là có áp thấp nhiệt đới, suốt đoạn đường mình đi từ SG đến Quảng Nam bị gió thổi ngược 2 ngày liền). Gió thổi từ trái sang đập vào sườn xe, rất nhiều lần nó giật nhấc xe mình bay sang phải đến 0,5 mét, thực sự là bay hẳn sang chứ không phải lạc tay lái. Cái cảm giác này là cảm giác mình nhớ rõ nhất trong toàn bộ chuyến đi, sợ sợ nhưng phê lòi.
    Rồi cũng qua được đoạn đường gió giật. Đến gần đèo Cả rồi, qua đèo Cả là sang Phú Yên. Chợt mình để ý gần vào thị trấn dưới chân đèo Cả có mấy hàng cafe, nhà nghỉ thắp đèn mờ mờ ảo ảo thật là hấp dẫn Nhưng mình quyết định là chuyến này không vớ vẩn linh tinh giữa đường nên đưa cặp mắt lưu luyến chốn hấp dẫn mời mọc kia mà dông thẳng. Qua 1 đèo nhỏ gần đèo Cả thấy quang cảnh thuyền câu mực hay quá, lần đầu tiên được nhìn
    [​IMG]
    Lên đèo Cả bị gió giật cho một phát cạ vào taluy, dừng lại giở nón mới phát hiện ra có mưa nhỏ lâm thâm. Ồ mưa kiểu này thì không được rồi, hôm ấy còn chưa học được chiêu bôi nước miếng lên kính(topic "Kinh nghiệm đi xe đường trường"). Đi mưa đường dài có kinh nghiệm òi, nguy hiểm lắm. Thôi đường còn xa chả dại gì đi cố thêm 1 ít mà toi mạng. Nghĩ vậy thế là mình quay lại khu nhà nghỉ đèn mờ hấp dẫn mời mọc kia, hê hê trời bắt mình vào chứ nào phải Thôi thì nhắm mắt đưa ch...ân!
    Ài, vào đấy thì vừa mừng vừa bùn vì nhà nghỉ đàng hoàng của người ta, làm quái gì có dịch vụ đèn mờ. Thế mà trông ngoài bắt mắt thế, rõ là... tưởng khám phá được món lạ trên đường chớ.
    Vào nhà nghỉ thuê phòng rẻ nhất, trời lạnh chả cần tắm. Tính đi ra ngoài xem có món đặc sản và đi chơi tối 1 tí thì bác chủ nhà bảo không có đâu, ngoài trời thì gió lạnh căm căm giờ cởi áo khoác ra mới thấy nó lạnh như mùa đông rồi.
    Mình vào làm đĩa cơm to xong rồi đi ngủ, trước khi ngủ điều nghiên lại bản đồ và dặn mấy cô bé nhân viên 6h sáng mình sẽ đi.
    Ăn xong, nghiên cứu bản đồ xong thì cơn buồn ngủ đến- chắc là trước khi đi sức khoẻ không tốt lắm, lần nào mình cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi trước mỗi chuyến đi xa vì mấy ngày trước toàn phải cày. Thế nào mà cái ĐT cứ 1 lúc lại có tin nhắn vì mình phải để báo thức sáng sớm, làm 10h mới ngủ được.
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 15/04/2006
  7. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tin lời tớ nói là thật rồi nhi?!
    may mà chưa bị quăng lên đồi, nằm chèm bẹp 1 đống trên đó thì hết về với mẹ heeê
    Được npcatphuc sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 15/04/2006
  8. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    li kì như truyện trinh thám ý nhỉ...to be continue...
  9. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ta. Viết tiếp đi bác, để sau này em có kinh nghiệm làm một phát từ bắc vào nam.
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Trong thời gian chờ đợi, rèn luyện những chuyến đi ngắn khoảng 600km (khứ hồi). Ví dụ sắp đến 30-4 này đi đâu một chuyến chẳng hạnThế nhỉ ? [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này