1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xe Dream (Honda)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ekichi04, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    A e đi sắm sửa tết nhất hết rồi ko ai up bài cho box mình àh hư quá...hix tết nhất mà chảng có gì đây bùn kinh đi đuợc.A e tết nhất rồi uống iếc gì thì vùa phải thui nhé,hix hôm qua ra đường gạp bn ông cứ đang đi dừng lại và xe đổ từ từ nằm thẳng cẳng ở ngoài đường.Mong mọi nguòi đi đứng cẩn thận để có một cái tết vui vẻ và đầm ấm....
  2. atomds

    atomds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    đề nghị anh em tháo yếm ra cho nó mát máy
  3. Leon08

    Leon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    em quen để cho nó dream công tử ^^ ke ke
  4. n3o1988

    n3o1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi,tết nhất lịch thế nào ạ??ai cho em cái lịch cụ thể với
  5. Dream6781

    Dream6781 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh lắp mặt nạ vào ngay
  6. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa ai đi xem bắn pháo hoa ở ao Hoàn Kiếm không?
    Mồng 4, 5 ai đi du xuân Mẫu Sơn không? Hiện đã có 3 xế, 1 ôm
  7. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu Mẫu Sơn:
    Đỉnh Mẫu Sơn cao 1,541 mét, được bao bọc xung quanh bởi núi Cha và hơn 80 ngọn ?onúi con, núi cháu? to nhỏ sum vầy, nằm cách trung tâm thị xã Lạng Sơn 30km về phía đông bắc.
    Đỉnh Mẫu Sơn là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Không khí rất trong lành và thiên nhiên phóng khoáng, tạo cảm giác gần gũi và thân thiết. Dọc đường đi, bạn còn có thể giao lưu với người dân tộc Dao, Tày, Mông, Nùng...đang gùi rau hay bó củi trên vai.
    Các món ăn đặc sản nên thưởng thức: lợn sữa quay, vịt quay Lạng Sơn, ếch hương, gà thả rong nướng trên than cỏ tranh, cơm lam hay thịt kho lá mắc mật. Rau rừng ở đây rất ngọt và tươi, có nhiều loại như su su, rau ngót rừng hoặc hoa chuối.
    Trên đỉnh Mẫu Sơn, bạn cũng có thể mua được mật ong khoái, bọng ong còn nguyên sữa non từ những người dân tộc.
    Đêm trên Mẫu Sơn, trước tiên hãy thư giãn và ngâm mình trong bể tắm lá thuốc dân tộc của người Dao, ăn tối và thưởng thức trà San Tuyết - một loại trà chỉ sinh tồn ở trên vùng núi cao của hai huyện Cao Lộc và Lộc Bình. Mua vài gánh củi của người dân tộc và đốt lên ngọn lửa trại ấm áp trên sườn núi.
    Giữa thiên nhiên hoang dại, gió núi lạnh buốt, nhấp ngụm rượu Mẫu Sơn được chưng cất từ nước suối trên núi với những vị thuốc gia truyền, bạn sẽ có những giây phút không bao giờ quên. Rượu Mẫu Sơn có thể mua ngay trên đỉnh Mẫu Sơn, các nhà nghỉ thường có hầm rượu lưu trữ trong nhà, giá từ 10 đến 20 ngàn đồng 1 lít.
  8. atomds

    atomds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    vừa về xong! đi vui thật! tưởng xa lạ hoá ra toàn anh em gần! Kể ra cũng may cho thằng Thành thật, ngày xưa may mà chưa bị mình đánh Khánh thì lúc nào cũng " Đíu đỡ đc!!!", Vân thì íu hiểu sao giống thằng diễn viên trong Clip mà anh em hát kalakolê thế, Còn thằng Hiếu giờ này không biết đã đc vào nhà nghỉ chưa nhưng thấy Thành bảo không đc rồi...
    Tin giờ chót mà chúng tôi vừa nhận đc qua SMS Khánh cute đang đi chợ hoa 1 mình thế mà lúc về 1 mình đưa em đi về mà chả la liếm đc em nào
  9. atomds

    atomds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mai anh em cứ lược lờ! tối alô kiểu gì cũng gặp nhau
  10. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Rét vãi hix tưởng H nhà ta vê sớm thế nào ai ngờ ko đuợc gì buồn quá.E đi chợ hoa mà e kia còn hỏi a đang ở đâu về nhà đi ko lạnh ạc...trong khi đó mình mua hoa đẻ tạng nguòi yêu mình gọi cho nàng nàng cho ngay câu đang ngủ lạnh lám rùi cụp máy ạc...bùn hết bít...giờ là 7h sáng rồi thôi e đi ngủ đây để đêm nay còn đoàn tụ với a e chứ nhỉ...chiều mai phai đi thanh toán hết nợ nần chứ tết nhất rùi nợ nhìu chác chít....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này