1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xe Dream (Honda)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ekichi04, 30/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại,chiều mai có thằng nào đi ???
  2. Dream6781

    Dream6781 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lắp vào Dream pác àh
  3. oicayqua83

    oicayqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi cả nhà nhé, hnay vợ mình ốm nên không đi cùng a em đc, chúc mọi người đi vui vẻ nhé, về nhớ up ảnh lên nhé
    @ekichi: chú đi Yên Tử mà ko bảo a để a cử mấy thằng đệ nó khênh chú lên đỡ fải leo chèo cho mệt ra
  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ạc mưa gío lạnh quá a e ơi...Hix ông tuấn anh kia đi đá bóng thì cứ nói là đá bóng còn vợ ốm...điêu méo mồm hôm nay ra bị đại ca Giang doạ cho một trận ạc sợ quá.E xin chừa....lên đàu đi nào....
  5. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Thg béo,trốn về nhà ngay được.Anh em mỗi bác một ngả làm vỡ hết kế hoạch
  6. oicayqua83

    oicayqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thằng béo này láo qúa, vợ a ốm thật mà, chú có cần đến để ktra ko?
    Tranh thủ đi đá đc trận bóng rồi lại vội vàng chạy về nhà, có làm đc việc j đâu, đang fải thức đêm để làm nốt chút việc đây
  7. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi Bát Tràng

    Bạn đang kiếm tìm một món quà ý nghĩa cho những người bạn thân, động viên họ ?ovượt vũ môn? xuất sắc lần này. Hay đơn giản chỉ vì bạn thích tìm hiểu bổ sung kiến thức làm tâm hồn mình phong phú hơn? Hãy bắt đầu một chuyến đi tới làng gốm Bát Tràng để thoả mãn sự thích thú của mình và khám phá cuộc sống nơi đây.
    Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội, nghề gốm ở đây đã có lịch sử phát triển từ lâu đời khá nổi tiếng với các sản phẩm tinh xảo được ưa chuộng không chỉ trong mà ở cả ngoài nước. Nếu bạn ở HàNội, thật là dễ dàng để bắt tuyến xe buýt ra Long Biên. Tại đây bạn tiếp tục lên xe buýt Long Biên - Bát Tràng. Chỉ với 3.000 đồng (bạn nào có vé tháng thì hoàn toàn không mất chi phí đi lại)và khoảng 40 phút trên xe thưởng ngoạn phong cảnh đồng quê hai bên đường là bạn đã đến được với Bát Tràng
    Tại đây cuộc sống bình dị của một làng nghề truyền thống sẽ ngay lập tức thu hút bạn và điều mà bạn nên làm đầu tiên đó là đi một vòng quanh làng.
    Bạn sẽ tự mình chứng kiến những sinh hoạt thường ngày của người dân làng nghề, khám phá những nét văn hoá cổ kính của một làng quê lâu đời. Một điều đặc biệt và chắc chắn bạn sẽ phải chú ý đó là lối đi trong làng rất hẹp, nhà cửa san sát nhau ngay cả hai chiếc xe đạp tránh nhau cũng tương đối khó. Trong khi đi một vòng quanh làng bạn cũng đừng quên ghé thăm một gia đình làm gốm. Đừng ngại vì người dân làng gốm rất thân thiện, họ sẽ luôn đón chào bạn và sẵn sang chỉ cho bạn từng khâu trong quá trình tạo ra sản phẩm. Nếu bạn có cơ hội vào xưởng gốm nào đang có người học việc, bạn hoàn toàn có thể tham gia và tạo ra một sản phẩm gốm của riêng mình, làm kỉ niệm cho chuyến đi.
    Ở đây bạn cũng sẽ gặp khá nhiều người bạn đồng trang lứa với mình, họ cũng là những học sinh hay các anh chị sinh viên đi tìm hiểu về làng gốm đang hì hục với đống đất tạo ra sản phẩm cho riêng mình.
    Nếu bạn là người thích tìm hiểu và có hiểu biết vế văn hoá thì hãy nói chuyện với những người già trong làng. Họ là cả một kho tàng kiến thức văn hoá dân gian mà bạn sẽ phải ngỡ ngàng khi tiếp xúc. Lịch sử của làng, nghề gốm rồi những câu chuyện liên quan đến làng gốm sẽ mở ra cho bạn nhiều bất nghờ thú vị.
    Khi đã kết thúc chuyến đi một vòng quanh làng và có hiểu biết phần nào về làng gốm nghề gốm, thì bây giờ sẽ là lúc bạn sắm cho mình những món đồ gốm xinh xắn. Dừng chân tại chợ gốm Bát Tràng bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước sự phong phú về chủng loại cũng như mẫu mã các loại đồ gốm.
    Chắc chắn bạn sẽ mất nhiều thời gian để lựa chọn vì thứ nào cũng muốn mua. Một các cốc uống nước xinh xắn cho cậu bạn thân học khuya, một bộ ấm chén cho bố pha trà hay đơn giản chỉ là một cái vòng tay may mắn cho lũ bạn đang bù đầu ôn thi ở nhà? Nếu có thời gian hãy tự mình làm và trang trí cho sản phẩm gốm của riêng mình tại các gian hàng cung cấp dịch vụ, biết đâu sẽ có một nghệ nhân gốm đang sắp toả sáng.
    Chuyến đi kết thúc với thật nhiều điều thú vị. Hành trang trở về là những hiểu biết về làng gốm, những món đồ gốm xinh xắn mang nhiều ý nghĩa .Và quan trọng hơn là bạn sẽ có được những cuộc ôn luyện tốt cho kì thi sắp tới.

  8. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cao nguyên Đồng Văn -Hà Giang :
    http://www.webdulich.com/index.php?act=normal_link&article_id=16887&act2=article_detail&type_relate=0
    Hoặc
    Thác Bản Dốc-Cao Bằng
    http://www.webdulich.com/index.php?act=area_link&act2=article_detail&category_id=1&pro_id=14&category_sub_id=57&article_id=23596
    Bọn china sắp chiếm hết cái thác này của mình rồi(bọn khốn nạn)
    Em đang định tổ chức tua này,Bác Linh đi được không ?
  9. dreamchien8x

    dreamchien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tình hình dạo này box mình đi xuống wá.Chán rùi đấy
  10. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Xuống là xuống thế nào anh...thàng nào xuống e xử lý hộ cho...Hix mưa gió a e hơi bị lười đấy thế là ko đuợc,làm hôm qua e phải đi ăn lẩu hộ a e hixx rùi tối về đau bụng gần chết.Đại ca vanlang nói chuẩn thật e chừa....hay ông ý tẩm cái gì vào bát mình thì mới bị thế nhờ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này