CLB xe già Hôm nay thứ bảy, ngày cuối tuần, ngày offline của vespa, tại Hà nội chúng tôi gồm 1 số anh em sở hữu 1 số chiếc xe thành lập 1 hội tạm đặt tên là CLB xe "già"..
Tuyệt! Lâu lắm mới thấy đội hình xe cổ! Xin chúc mừng Nhân đây em xin góp ý một chút, để các con xe già của các bác ngày càng hoàn thiện hơn: 1. Chiếc âcma cốp khoét màu tím: nếu để cốp khoét thì phải thay chụp vô-lăng kiểu "cửa sổ". Chụp vô lăng kiểu trong hình chỉ dùng cho acma không khoét cốp. 2. Chiếc acma VB1 nên thay bình xăng lớn. Bình xăng lớn trên xe là của acma đời VL1, VL2 đời đầu hoặc acma Pháp trước 1956. 3. Chiếc acma màu xanh bảo đổi lôgo, mãi chả thấy chủ xe động đậy gì cả 4. Chiếc lam 57 màu vàng: Nếu thích chơi xe gin thì nên tháo cốp trước ra. Gắn cốp đó giống xe đời mới quá. Mình đã bỏ công chơi xe già, theo em nên chơi theo kiểu gin các bác ạ. Đừng chế cháo, làm mất giá trị chiếc xe. Chúc hội xe già luôn khỏe!
Hoá ra các bậc hảo hán lâu nay tu ẩn, mấy cái " bà già" này khiến tụi trẻ bọn em muốn cưa quá....Tuyệt !
Ngần này xe mà để cho thằng em đi cào cào ghẻ với cả liberty... buồn lắm các bác già ạ... Mai phải đến nhà chị Nga lôi con accma "ghi đông dzin" ra lượn mới được..không thèm chơi với mấy bác già nữa....
HN sau quả rét đậm rét lại vừa rồi bây giờ lại "rộ" thật. chúc mừng hội xe già đã thành lập và có một điêm off lý tưởng.