1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Các anh toàn " ỉu "
    Thấy chán mớ đời
    Tưởng toàn tay chơi
    Ai ngờ lạc lép
    Chỉ toàn bốc phét
    Có dám đấu thơ
    Các **** xin chờ
    Mỉm cười tiếp đón
    Mod Fym mỏ nhọn
    Rồi anh Frank
    Ksk hiền lành
    BANME một giuộc
    Cả anh Tuấn Kiệt
    Cậu hip 24
    Thêm ai nữa nhờ ???
    Xuất đầu lộ diện
    Trổ tài hùng biện
    Múa phím làm thơ
    Chị em bất ngờ
    Súng này không điếc
  2. ohyeah84

    ohyeah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Gần trưa thôi
    Dưng trời cũng nóng lắm
    VÌ mất điện nên chẳng có điều hòa
    Cực thân ta lạch cạch ngồi gõ phím
    Mồ hôi rơi cùng thơ lúc tuôn ra
    Thương em gần anh càng nhớ em xa
    Suối tóc thề, hai mắt em dòng lệ
    Này bé kia sao kiêu kì đến thế
    Anh thương hoài sao em chẳng để tâm?
    Hết!
    [/quote]
    Thơ anh e đã xem qua
    Mát tươi, thơm ngọt e kiêu mới là ( lạ)
    Thương mà sao hết anh ui
    Cái đầu_ cái miệng khéo mà khắc nhau!
  3. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn gì ngang phè
    Rặt một giọng lè nhè, chán vãi.
    Em là em đem bao tải
    Nhặt lúc khéo mà đầy
    Em lại đem đi chây, khắp chốn
    Ai mà có mắng vốn
    Thích thì cứ Pi Em, em xem.
    Nhưng đàng hoàng lịch sự
    Cấm sửa xóa tèm lem
    Những bài không đúng chỗ, xí hổ
    Chỉ tổ bị cười chê.
    Em ngồi cười hề hề, thích chí.
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh e đã xem qua
    Mát tươi, thơm ngọt e kiêu mới là ( lạ)
    Thương mà sao hết anh ui
    Cái đầu_ cái miệng khéo mà khắc nhau!
    [/quote]
    hic
    mạng cứ bị lỗi, htrc e mượn cái nick_ h mún out nó ra kg đc
    nó cứ mặc định lun trong máy e_ h mún thoát ra kg đc
    chit mất!
    huhuuuuuuuuuuuuuu
  5. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất
    Của lũ đàn ông
    Là thích chơi ngông
    Dìm hàng con gái
    Ông nào bị ái
    Không tính làm gì
    Các gái kiêu kỳ
    Cũng sừng cũng mỏ
    Anh đây tuy nhỏ
    Cũng chẳng sợ ai
    Nhưng quyết không sai
    Rằng lừa các bé
    Thôi thì anh té
    Anh *éo đương đầu
    Anh chả sợ đâu
    Khôn thì anh né.

  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Trưa đến rồi
    Nắng ấm chiếu mặt đường
    Long lanh mặt nước
    Soi gương em vuốt tóc mây bồng
    Chói chang quá
    Mặt trời hay nụ cười em
    Chiếu sáng cõi lòng anh.
    hờ hờ hờ, thơ kiểu gì cũng đú.
    [/quote]
    Trưa đâu nữa ạ_ đã ngã chiều
    Nắng quá, e có thấy đứa nào ra hồ soi mặt nước
    Mây che mặt trời_ sao đầy người vẫn nực ?( nóng)
    Hay anh bốc ( phét ) làm khói nóng ngút bay?
    (hị hị,chán, đi thư viện về_ chả học đc về nhà làm thơ cho nó lành)
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Chiều mà anh cứ nghĩ vẫn còn trưa cơ đấy
    Ngắm em nhiều say nắng lòng ngẩn ngơ
    Thương thơ em, xao xuyến tự bao giờ
    Chợt dối lòng, thôi mình đừng bốc phét.
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 25/06/2008
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì chán nhở chán nhăn
    Lại vào làng đùa mà rằng pi a
    Thiếu nữ à, đã có bà
    Vui vui bà chém cho mà chết tươi
    Lạy hồn bác Vịt chớ cười
    Để Dương Văn Pháp đấy, em thời cho... tiêu luôn.
  9. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Gà mới vào chuồng đây
    Chúng mày không noi gương anh mà đi câu gái hả?
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh như dải lụa này
    Trắng tinh, thơm ngát tỏ bày em xem
    Niềm tin anh gửi ở em
    Sông dài biển rộng ai đem đo lường?
    Rằng thương thì phải thật thương
    Rằng yêu chớ có thường thường đa nghi
    Nói không nào chắc được chi
    Không tiếp xúc, không gặp mặt chắc gì nên duyên?
    ==================
    @lanhthanhthu:
    Cái đầu điều khiển cái môi
    Làm sao sai được thu ơi thu à.
    Hết!

Chia sẻ trang này