1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hự ợ tớ là vừa vô
    Văn thơ vốn thời thiển thô nhất nhà
    Dẫu vậy tớ vẫn xập xà
    Chạy lại vô hóng cả nhà làm thơ
    Rồi cũng bon chén kiếm cơ
    Để rồi cho đủ ta sơ (show) hàng nèo
    P/s: hí hí, em chỉ bít viết vậy thui, ko hay, xí hổ quá
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    pác tu đang ẩn dưới ... sông
    nghe con nhái gọi, tồng ngồng chạy lên
    ----------
    lâu lắm mới gặp pác Tuẩn
  3. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ trở đi, các hình thức thơ nhái được khuyến khích.
    Để tỏ ra là đệ tử ngoan hiền, người người hãy vả vào miệng mình trước khi xúc phạm đến thi ca của các tiền bối.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ***** chú nguyễn văn Nông
    Dân một cục mà trèo ***g son
    Thơ này anh chị héo hon
    Đỏ tai tía mặt mới bòn ra thơ
    Thơ này dẫu ít mộng mơ
    Nhưng mà là cả đợi chờ bao năm
    Thơ này dù ()#% xa xăm
    Nhưng cả trời nhớ cũng nằm trong đây
    Thơ này dù ít gió mây
    Nhưng mà lãng mạn ($&* thằng tây nào bằng
    Thơ này dù rất nhì nhằng
    Nhưng thơ các cụ &*%#$) bằng được đâu
    Thôi anh nói chú vài câu
    Chú mà hiểu được còn lâu còn dài
    Thôi anh bốt đúng 1 bài
    Giờ anh đi uống 1 vài cốc bia
    Hia hia
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Làm thơ ta vốn ko siêu
    Nhưng có khuyến cáo cứ liều một phen
    Giời thì nóng, bia thì thèm
    Thổ kia thắng chú Giéc mèm ... tắm bia...
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    [/quote]
    pác tu đang ẩn dưới ... sông
    nghe con nhái gọi, tồng ngồng chạy lên
    ----------
    lâu lắm mới gặp pác Tuẩn
    hÓA RA CÔ TÍM LẤY chồng
    để tôi, tu ẩn tồng ngồng ở đây

  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đêm khuya trời nóng nực ghê
    Ngồi chát ngồi chít ngóng về ơ rô
    Đức còn loại được cả bồ
    Thổ kia non kém chắc thua trận này
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 26/06/2008
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thơ gì mà yêu thế !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm khuya trời nóng nực ghê
    Ngồi chát ngồi chít ngóng về ơ rô
    Đức còn loại được cả bồ
    Thổ kia non kém chắc thua trận này
    ..................................................................................................................
    Nhà cháu đc cái khá may
    Có máy làm mát chân tay đỡ rồ
    Bất ngờ nhất đợt Ơ rô
    Biết đâu Đức lại một bồ ... trong gôn.
  10. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Xem ơ rô thấy bồn chồn
    Dù mạnh hay yếu không khôn cũng tèo
    Lực lượng của Thổ rất nghèo
    Thổ mà thắng đức chắc mèo biết bay.

Chia sẻ trang này