1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trình còi mà ấy vẫn ra tay
    Tự tin khiêm tốn thấy tràn đầy
    Luật niêm rõ là ấy nắm chắc
    Thôi thì đàn đúm tí cho hay !
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Làm tí thơ tự do nhỉ
    Mây
    Thế tró nào lại bay
    Về miền thương nhớ
    Em và gió
    Nhăn nhó
    Kiếm tìm mây.
    Anh
    Ngồi đây
    Lòng đầy nuối tiếc
    Mây
    Sao mây bay hoài không biết
    Tình anh
  3. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Pác Vịt có hộ khẩu ở cả nhà thơ và nhà vè.
    Em chỉ ở nhà vè thôi
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Thế nhái nào mà đành
    Cứ ngồi nuối tiếc
    Gió đưa mây
    Mải miết
    Khắp trời xanh.
    Mây
    Mong ngóng
    Nhìn trời khấn vái
    Anh
    Sao cứ ngồi than thở mãi?
    Cứu mây!
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Chán!
    Chán như con gián, ngán như con ngan.
    Không muốn làm gì
    Ăn một bát mì
    Rồi ngồi bóp trán
    Ngao ngán
    Chẳng có em nào để tán
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 26/06/2008
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 26/06/2008
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    mấy đời bánh đúc có xương
  7. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Gió cứ cuốn mây trôi
    cùng vô vàn nỗi nhớ
    mây và gió
    sẽ ... khó
    đến bên anh?!!!
    Núi
    lặng yên
    ngóng miền yêu ấy
    Núi
    Núi sừng sững hoài nơi ấy
    chờ Mây?!!!!!!!!!!!!
    em nghịch 1 tẹo ứ biết viết gì ... đành thế
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tối nay bán kết thứ hai
    Thằng cha Nga ngố thi tài với Tây
    Ban Nha - bò tót bậc thầy
    Chú Fa Bê gát như thầy A Sa
    Vin của đội tuyển nước Nga...
    Nhưng phù thủy Gút rất là Hít Đinh
    Tối nay lại lắm thình lình
    ..............................................................
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đêm nay lại thức một mình
    Sau cơn mưa tạnh vừa xinh mát trời
    Đêm qua trận đấu tơi bời
    Đêm nay hứa hẹn cũng hơi bất ngờ.
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 26/06/2008
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay anh cũng một mình
    Tộ sư cái số, một mình mãi thôi
    Đêm nay gió thổi mây trôi
    Đêm nay Nga ngố mang nồi đựng banh
    Tây Ban Nha rất là tanh
    Đá cho Nga ngố tan tành khói mây
    Đêm nay chiến thắng ngất ngây
    Thế mà anh vẫn ngồi đây, một mình

Chia sẻ trang này