1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Phản đối ttvnol không có biểu tượng cười lăn lộn
    Thơ này *ếch phải thơ gì
    Chổng mông nghệ thuật mặt lì hơn mông
    Giá mà có gái để đong
    Anh em vui sướng thẳng cong ăn tiền
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3


    Xin mời các bạn tiếp tục . Mong các bạn chú ý khi post tránh những bài thơ "nhạy cảm" .
    @Chủ topic : ^_^ Chúc vui vẻ !


    được Sentenced1806 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 22/06/2008
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ đặc biệt chú ý đến Topic này, nếu có hành động vi phạm nội quy sẽ lock cả Topic lẫn các thành viên vi phạm Rất mong không vì câu nói này làm các bạn mất vui
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đang định trách móc bạn Sen
    Vì bạn vùi dập một nền thi ca
    May quá bạn đã hiểu ra
    Nên mình châm chước bỏ qua lần này
    @ Sen : Tớ đùa thôi đấy nhé, thực ra vì topic này tớ thấy khá hay và cũng không trùng với các topic thơ khác tại Box Sở thích, Vì nếu gọi mấy cái post này là thơ thì quá bằng phỉ báng các bạn có các bài thơ nghiêm túc và tâm trạng trong topic thơ. Còn nếu cho nó xuống quán nước thì quá bằng phỉ báng bạn Tào Thực 7 bước xong làm xong 1 bài thơ thời Tam quốc . Dù sao topic cũng đã được reopen, thay mặt các bạn trong topic này nghiêng mình 45 độ cảm ơn bạn Sen dịu hiền và duyên dáng
  5. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Lão nì chả biết cái giề
    Thơ làm cứ gọi sợ giề bất minh
    Đẽo gái phải biết tình hình
    Đẽo không nghệ thuật ăn binh vào đầu
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn đồng chí quan tâm
    Những lời nói thật nan tầm cổ kim ( tạm dịch: xưa nay khó thấy )
    Ai mà vi phạm cố tình
    Xin mời bạn lock, chúng mình hoan nghênh
    ( Có nghĩa là nếu ai vô tình vi phạm kính mong đống chí châm chước :D)
  7. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bản quyền của Baotrungvip
    Hôm nay Nga hiếp Hà Lan
    Như Gấu lấy mật như Ngan đớp ruồi
    Hôm nay đời thật là tươi
    Ta nằm kèo dưới, khẽ cười rất duyên
    Bản quyền của Fym
    Lốc cam cuốn bạt gấu Nga
    Kết quả ba một thế là ta vui
    Hôm qua thịt Vịt xả xui
    Hôm nay nhất định được khui rượu rồi
    Bản quyền của Baotrungvip
    Ô hô thôi đã thôi rồi
    Hà Lan cơn lốc đỡ vào nồi canh
    Nga ngố giờ đã ma lanh
    Cũng nhờ phù thuỷ mà tan tành da cam
    Bản quyền của Fym
    Đánh bạc kị nhất đàn bà
    Thứ nhì chó sủa tiếp là mèo kêu
    Tiến lên đi các tình yêu
    Tài mà không nổ buốt diều lắm thay.
    Bản quyền của Baotrungvip
    Thua đừng đổ tại không may
    Mắng mèo chửi chó, a kay đàn bà
    Hà Lan rồi sẽ gỡ hoà
    Nếu Vịt cục tác nếu Gà biết bơi
    Bản quyền của Fym
    Hà Lan đã gỡ hoà rồi
    Vịt biết cục tác Gà thời biết bơi
    Cố thêm 1 quả nữa thôi
    Cả tài , cả trận ôi trời vui sao
    Bản quyền của Fym
    Gấu Nga như thể bị điên
    Sút xa vãi chưởng, liên miên đánh đầu
    Da cam cơn bão còn đâu
    Suy thành áp thấp một màu tối tăm.
    Comment của NCD
    Hình như có chú ko xem cứ vào phán như đúng rồi, từ đầu trận đến giờ Nga ngố toàn dí bén mà bỏ lỡ, có đánh đầu và sút xa qué đâu
    Bản quyền của Fym, trả lời
    Thơ thẩn chế tí cho vần
    Có sai có đúng chả mần chết ai
    Kể ra có chú cũng hài.
    Luôn thích sủa đểu thế này thế kia.
    Bản quyền của PTuanKiet
    Em đang bực đến phát điên
    Đọc thơ của bác lặng yên chẳng cười
    Màu cam chẳng chút gì tươi
    Như màu lá chuối tiêu đời Bát Ten
    Bản quyền của Anhtuandepchai
    Hà lan ơi là Hà lan
    Đá banh như thế bán nhà ra đê
    cả đội cuốc bộ trên sân
    mặc cho Nga ngố hân hoan ghi bàn
    Bản quyền của 6969
    zá ma? có một lon bia
    Cụng ly đê? chúc Rát-xia được va?o
    Bán kết du? gặp thă?ng na?o
    thă?ng đấy cufng pha?i cúi đâ?u cha?o thua
    Bản quyền của Haiminh12b
    Bác Fym đừng có cực đoan
    Lối đá như thế Hà lan thua rồi
    em yêu duy nhất đội này
    Bác đừng nói thế mặt mày thêm đau
    Bản quyền của Mkool
    Em cun thôi đã teo rồi
    Lão Fẹt gian ác cứ ngồi đấy xem
    Em mà biết hách em bem
    Khi nào được thả, em xì pem bét nhè
    Quán nước này ở vỉa hè
    Có người quản lý đừng tè bậy nghen
    Chủ quán là pồ lít men
    Pác nào đối tiếp em khen là tài
    Bản quyền của PTuanKiet
    Em Kun chớ có lèm lèm
    xì pem bị khóa còn tem tiếc giề
    Chat chít cho bớt não nề
    Chừng ngoan ngoãn lại (mod) thả dzề dzới kon
    Bản quyền của Mkool
    Ơ nhà pác Kịt lon ton
    Thấy gái một phát, là mon lại gần
    Em là em cũng ứ cần
    Khoá thì khoá chứ, chẳng mần được em
    Bản quyền của PTuanKiet
    Miếng cứ thấy gái nào giòn
    Lê la tiến lại xem ngon thế nào
    Có con cũng ứ làm sao
    Chỉ la liếm tí lại ào té ngay
    Bản quyền của Mkool
    Ngày mà đong gái thế này
    Đêm zề với vợ thì cày làm sao
    Đong thì cũng phải thanh tao
    Còn loại mèo mướp, chó ngao chớ liều
    Bản quyền của Frank07013
    Kịt ơi Kịt hỡi Kịt à
    Kịt đi ghẹo gái bị cà vêu mông
    Đong thì nhìn mặt mà đong
    Mèo này dữ quá, chớ hòng đưa... **ym
    Bản quyền của Mkool
    [trích] Em chẳng có thơ....
    Chỉ có tem thôi[/trích]
    Em thì chỉ thích ăn kem
    Nghèo thì ốc quế, chẳng thèm kem que
    Thằng nào mà cứ le te
    Em là em ghét, em zoe vỡ đầu
    Bản quyền của Mkool
    Tặng pạn mod Anxiety
    An sai mà chẳng phải sai
    Nói lên một tiếng là vài anh run
    Nhiều pác chẳng biết có run
    Bật bông rất chuối, cãi cùn khó nghe
    Nhưng rồi lại có pác Dê
    Nói năng rành rọt, em phê cả người
    Quan điểm là của mỗi người
    Anh nào cũng đúng, vác .....xxx anh đi
    Bản quyền của Mkool
    Thôi rồi em phạm mất rồi
    Em biết là đã đi đời với Fym
    Fym kia mắt cứ lim dim
    Xểnh ra một cái là dìm hàng em
    Bản quyền của Giasutinhduc
    Đời này chỉ biết đén Fym
    Lock cho 1 cái, sướng ba bốn ngày
    Sướng cho đến tận hôm nay
    Tứ chi ê ẩm, mong ngày xờ pam
    Bản quyền của Mkool
    Vừa le te đã ... phạm phòng
    Thì ra em đã...phải lòng pác Fym
    Ghét sao con mắt lim dim
    Em mà tóm được, em dìm....he he
    Trên đây là phần sưu tầm trong quán nước [topic]1062080[/topic], mời cả nhà thưởng thức và phát huy
    Được frank07013 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 22/06/2008
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em ạ anh ạ !
    Cái này thực ra hợp với box những người thích đùa hơn .
    Anh cứ cảm ơn anh Korikawa và anh Cowboy nhé ! Em chỉ thực thi thôi !
  9. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xin lỗi cô Sen
    Đã mang thành kiến, chưa khen bao giờ
    Pi em mới thấy bất ngờ
    Rằng cô duyên dáng, hờ hờ... kết luôn
  10. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Kô mod là kô mod xinh
    cứ ở 1 mình chẳng chịu lấy ai
    Đến mai thấy ế dài dài
    Có anh hàng thịt làm mai mối giùm
    Mối mà kô chẳng chịu cho
    Thì cứ ở vậy ko ro suốt ngày.

Chia sẻ trang này