1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Biết là chẳng có giải ba
    Nên mới nói móc để Nga tức lòi
    Con mắt.Các chú Gấu ơi!
    Về lại mặt đất, để trời người ta !
    Ô hô ! khóc tẹo cho Nga !!!
    I hi! thôi đợi Bán Nhà-Giéc man !
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đêm khuya ngồi đếm mưa rơi
    Liếc đọc tóp píc ..... chán đời .... vắng tanh
    Chị em đâu hỡi các anh
    Nào cùng đú đởn, thả phanh tỉnh tò ( tỏ tình )
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình lại lò dò
    Ngó qua tô bích lòng xo xo buồn...
  4. frank07012

    frank07012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ thích bán nhà, hoặc cho không, các bạn làm gì thì làm nhé, tớ thích làm khách hơn.
    Chúc các bạn chơi vui
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ trở lại riêng em
    Thẳm sâu kí ức giữa đêm ...lạc về
    Tình chung ấp ủ trong mê
    Có trong anh ? thuở hẹn thề đôi mươi
    Cái buổi ngồi dõi chân trời
    Lấp lơ khói bếp, tiếng cười trẻ thơ...
    Hoàng hôn vẫn tím đợi chờ
    Đò neo bến vắng...ngóng bờ buồn trông
    Trăng thanh thả rớt xuống dòng
    Sắt cầm hòa hợp theo sông mặc thuyền
    Bồng tang ví dặm lưu niên
    Song hành đôi lứa theo triền đê xưa?
    Ngày về giăng mắc trong mưa
    Ngậm ngùi lệ lẫn trong từa tựa anh
    Tình ơi gói gọn cho lành
    Quá khứ hiện tại nhào thành ... tèn tén ten ...
    Hế hế hế ... Phế phế phế...
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay buồn ngẩn buồn ngơ
    Nghe lời đứa bạn làm thơ đỡ buồn
    Người ta có kẻ để buôn
    Minh đây đơn lẻ không buồn nói chi
    Cô đơn ngồi ngậm ... bút bi
    Ngồi gõ bạn phím, ngồi phì ra thơ
  7. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì mọi thứ sẽ qua
    Rồi thì tất cả cũng là xưa thôi
    Rồi thì đôi ngả xa xôi
    Rồi thì mây khói bởi không duyên trần
  8. frank07014

    frank07014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến là phải tìm ra người biết nghe để xả rác!
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Rồi thì anh vẫn cứ yêu
    Rồi thì em sẽ liêu xiêu cõi lòng
    Rồi thì ta cứ lòng vòng
    Rồi thì anh vẫn bị còng bởi em
  10. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    "Rồi thì anh vẫn cứ yêu"
    Rồi thì anh vẫn cứ liều vậy sao?
    Rồi thì ba sẽ kề đao
    Rồi thì em biết chỗ nào mà nương?

Chia sẻ trang này