1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lếch Man tiếc nuối ngắm cup vàng
    Lam con ngơ ngác ước được mang
    Mười ba đội trưởng đen như chấy
    Bò tót đêm nay thắng nhẹ nhàng
  2. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới lại lò dò
    Quán xưa dừng bước, thập thò mái hiên
    Tuần rồi công việc triền miên
    Ngập đầu sổ sách, muốn điên cái đầu
    Đôi khi chợt nhớ cây cầu
    Quán thơ, bạn cũ...nơi đâu ? giờ này ?
    Những mong về quán hàng ngày
    Đong đưa, tán chuyện, ngắm mây cùng trời ........
    Dù cho bận việc tơi bời
    Quyết không vắng nữa để ngồi......tán anh
    Giờ thì ngồi tán thả phanh[
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Bác Phanh chẳng nhẽ đã hết tiền
    Chạy vạy ngược xuôi muốn nổi điên
    Tiền ơi, tiền hỡi đâu rồi nhỉ ?
    Chủ nợ dao cầm, đến ngồi hiên
    Quẩn quanh, bỗng chợt lại nghĩ ra
    Ta đây còn có 1 căn nhà
    Bên trang Sở thích, đang mở cửa
    Nam thanh, nữ tú vẫn vào ra
    Tức thì bác vội rao bán ngay
    Chẳng hay, giá bán bao nhiêu cây ?
    Sổ đỏ, hướng nhà...ra sao nhỉ ?
    Diện tích mặt bằng có đủ đầy
    Dân tình giờ chỉ thích Đô la
    Bỗng dưng bác lại rao bán nhà
    Gắng để đến khi điền go up ( đất lên giá )
    Chắc rằng , khi ấy chẳng còn xa......
    @ bác cố lên, đừng bán bây giờ, bác ạ
    Được pinklighter sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 30/06/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ha ha, chị Pin quả là tài
    Anh Phanh chắc mệt bở hơi tai
    Bán nhà không được, không ( được ) làm khách...
    Xin mời anh trở lại cho ngay! ( ngay cho. Hì. )
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Bác chủ tóp píc nhà ta
    Tinh thần vượt khó thật là chán ghê.
  6. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì ba đến thình lình
    Rồi thì em biết tỏ trình sao đây
    Rồi thì roi vọt cả cây
    Rồi thì thây kệ trăng đầy hay vơi
    Rồi thì chia cắt hai nơi
    Rồi thì nhung nhớ càng chơi vơi à?
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Lâu rồi mới lại thấy Pink
    Lighter xuất hiện...thình lình trước hiên.
    Quán thơ đang vắng bạn hiền
    Bỗng dưng nắng ấm bên hiên màu hồng
    Từ nay thỏa nỗi chờ mong
    Tán em anh nguyện một lòng thiết tha
    Thơ tình ta cứ ngâm nga
    Tâm hồn ta cứ gọi là....xốn xang
  8. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Trưa hè trời nắng chang chang
    Rủ em hàng xóm đi pang nhau nào
  9. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã tốt nghiệp rồi
    Thế là cũng đã bồi hồi như ai
    Thế là kể những ngày mai
    Thế là không phải học bài nữa đâu :))
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì anh sẽ sang nhà
    Vậy thì anh sẽ bắt gà mang qua
    Vậy thì anh nói với ba
    Vậy thì anh chịu nghe la mắng cùng
    Vậy thì ta cứ ung dung
    Vậy thì ta sẽ sống chung trọn đời

Chia sẻ trang này