1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì anh sẽ sang nhà
    Vậy thì anh sẽ bắt gà mang qua
    Vậy thì anh nói với ba
    Vậy thì anh chịu nghe la mắng cùng
    Vậy thì ta cứ ung dung
    Vậy thì ta sẽ sống chung trọn đời
    [/quote]
    Dẫu rằng anh có mang gà
    Dẫu rằng anh có qua nhà chịu la
    Dẫu rằng cách chẳng bao xa
    Dẫu rằng anh có thật thà thế đi
    Nhưng mà ba đã một khi
    Nhưng mà ba quyết chia ly chúng mình
    Thì rằng tan nát duyên tình
    Thì rằng không thể để mình lấy ta!!!

    Được serena231 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 01/07/2008
    [/quote]
    Dẫu rằng có phải cách xa
    Dẫu rằng duyên số đến là ghét nhau
    Dẫu rằng ba có đánh đau
    Dẫu rằng mình sẽ mai sau chia lìa
    Nhưng anh vẫn muốn yêu kìa
    Nhưng anh vẫn muốn sẻ chia với nàng
    Và rằng anh sẽ ko hàng
    Và rằng anh sẽ lấy nàng mà thôi!!!
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 03/07/2008
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 03/07/2008
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Gió ...
    Thổi đi bao nỗi nhớ ...
    Gió ...
    Có lỡ nói tên em ...
    Gió ...
    Khiến anh nghĩ đến chó ...
    Và gió ...
    Mang thịt chó đến đây ...
    Chỉ còn 1 ngày thôi ...
    Cuối tháng rồi ...
    Gió ... làm anh nhớ thịt chó ...
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sen hồng mở cánh ngát hương bay
    Bọn chúng hè nhau hối cả bày
    Đứa bò đưa nghển đứa tênh hếch
    Hồ Tây buổi ấy chúng giả cầy....
    ( ghi nhân chuyện các chị em thi nhau ra rũ bỏ xiêm y hiện đại khoác vào mình bộ mớ ba mớ bẩy của các cụ nhà xưa )
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hoa nở rồi hoa lại tàn
    Thịt chó lại phải bàn đến mắm tôm
    Tiêu chảy lại bò lồm cồm
    Hỏi thăm anh chị còn thích mắm tôm ?
    Chó thì em vẫn luôn mồm
    Nhưng mà tôm mắm em chào thua thôi
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, sao gọi "chạy quanh" ?
    Nếu không KHÁN GIẢ bất thành cuộc chơi
    Vỗ tay, hưởng ứng tức thời
    Làm cho topic rạng ngời sức xuân
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Làm cho topic rạng ngời sức xuân
    Nửa đêm đến sáng rất cần
    Hò reo cổ vũ xem phần phải tăng
    Xung quanh hoan hỉ lăng xăng
    Ngồi trong topic mấy thằng ... như nhau
    Tránh buồn ngủ , tránh cả sầu
    Làm nốt tí việc ...đau đầu ...hết luôn ...
  7. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Ý này xem đến là hay
    Hẹn anh đến buổi trưa nay luận bàn
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em vừa nhìn thấy anh k (ksk)
    Điệp viên 07 rất là điển trai
    Ghé trang topic nhìn bài
    Xong rồi, lặng lẽ ra ngoài....... đi luôn
    Anh xem thơ, chả vấn vương
    Nên không để lại bước đường anh qua
    Mời anh đã ghé thăm nhà
    Vài dòng để lại, thềm hoa vẫn chờ
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay công việc rõ nhiều
    Hắt hơi từ sáng chẳng hiều tại sao ( hiểu)
    Thì ra mỹ nữ hôm nào
    Nhớ thương nhắc tới...hỏi sao hắt xì
    Chiều về công việc....bớt đi
    Rảnh rang anh mới lao đi post bài
    Lòng anh bỗng nhớ thương ai
    Nắng hồng còn chiếu trải dài chiều hôm
  10. vanhkhuyent

    vanhkhuyent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là mấy câu thơ
    Cho bớt sầu bớt nhớ
    Chỉ là mấy vần thơ
    Cho vơi đợi vơi chờ
    Tại sao bị lock nick???

Chia sẻ trang này