1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Phố vắng đêm buồn một mình ta
    Lang thang khắp chốn kẻ không nhà
    Bình minh đến lúc chưa tỉnh giấc
    Đêm dài u tối mãi chưa qua

  2. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Hai hai tuổi gục ngã trên đường đời
    Không tìm nổi một bàn tay vực dậy
    Phải chăng bởi số kiếp ta là vậy
    Cầu xin đời, ta tìm lại niềm tin
  3. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mới 22 tuổi mà ku này đã chán đời, tội nghiệp
  4. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Nửa tháng rồi ta không vào topic
    Muốn làm thơ chẳng biết viết vào đâu
    Chợt nhớ ra một nơi xả ưu sầu
    Đi tìm lại ... chốn xưa giờ xa vắng.
  5. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn đến ngẩn ngơ
    Vừa gặp sư giáo (lảo sư) bây giờ mới xong
    Sư rằng: mày vẽ quá cong
    Đường xá nhằng nhịt chắc mong điểm 10 (trên 20)
    Phán xong sư mới ngồi cười
    Muốn 10 cũng được, hết lười tao cho.
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    tô píc càng yêu ắng
    Thấy ai vào nữa đâu
    Càng nghĩ càng u sầu
    Cảnh chợ chiều ảm đạm...
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp.
    Xích lô đi về trong lễ đón dâu.
    Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau.
    Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ.
    Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó.
    Chó chạy tung tăng trên phố với ông già.
    Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga.
    Cu hàng xóm trượt patanh di mua rượu.
    Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu.
    Mới bình dị và thơ mộng biết bao...
    SƯU TẦM
  8. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ thì không biết , thi thoảng thả vài vần thơ con nòng nọc, ếch nhái. Xin 1 vé dự bị hội thơ để cổ vũ phong trào các anh em thêm phần rôm rả nhé.
    Mình xin tiếp nối = 1 bài về bão giá
    Sao em không về xem bão giá.
    Từ mấy ngày qua chới với luôn.
    Tiền lương vừa lĩnh cầm đi chợ.
    Bão giá quây quanh mặt xanh dờn.
    Giá theo lối giá lương đường lương.
    Đời sống hôm nay thật thảm thương.
    Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá.
    Có trụ qua mùa bão giá không?
    Mơ đến ngày nao đến ngày nao.
    Lương mình được lĩnh tăng thật cao.
    Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ.
    Cuối tháng lĩnh lương, thở cái phào.
    (thơ: Hàn Mặc Cảm)
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Xếp hàng mua vé gian nan
    Mong chờ tận mắt ngắm giàn sao xa
    Ngàn nắm có một cơ mà
    Đắt mấy thì đắt cố mà xen vô
    Ước mơ được ngắm đi - nhô
    Mặc cho nghèo đói vẫn vồ lấy ta.
    Xếp hàng chen lấn kêu la
    Đội mưa ướt đẫm nề hà chi đâu.
    Nhưng nồi canh thật lắm sâu
    Dân phe vé được một chầu no nê
    Người mua không vé ra về
    Ôi thôi công cốc lũ hề tắm mưa.
    Liên đoàn đã tỏ hay chưa?
  10. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Em cần sự giúp đỡ
    E k đối đc thơ
    Là thành viên...hóng hớt
    Từ những ngày bật...mớt (mod)
    Cũng coi là người quen
    Xin fép nhờ các mem
    Đối cho e bài này...
    "Miệng nói không nhưng trong lòng dậy sóng
    Những sai lầm nối tiếp những sai lầm
    Muốn sửa chữa nhưng sợ làm ko nổi
    Liệu tình yêu có phải một trò chơi?"
    E cảm ơn lắm lắm ạ!!!

Chia sẻ trang này