1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ thật lắm gian nan
    bằng bằng chắc chắc sao mà khó thay
    Đêm khuya tĩnh mịch thế này
    tìm ra cảm hứng viết ngay bốn dòng
    hi hi, cho iem tham gia với, em cũng thích làm thơ con cóc lắm
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tham gia cùng cóc nàm thơ
    Liêm liêm nuật nuật ... i tờ ... rối tinh!
    Đêm khuya bỗng giật cả mình
    Làm thơ nhái bén ... ai bình thơ đê...
  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    tô bích này cũng đã chìm lâu
    nay tớ cũng muốn vào bâu xâu
    moi nó lên luôn cho đỡ đứt
    mong Mod đừng quy tội "em câu"
  4. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    sao chẳng ai vào? nó khó ư
    hay là mem đã quyết đi tu
    thôi tớ vào đây up phát nữa
    Mod ơi đừng quy tội em câu
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    topic vắng vẻ ruồi muỗi bâu
    e phi trâu đến ngâm vài kâu
    khỉ,vượn dập dòm chui ra hết
    topic lại zôm như ngày đầu
    =]] =]]
  7. DevilInside

    DevilInside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bốn dòng nghĩ mãi chẳng ra
    Ôi thơ con cóc sao mà khó ghê
    Em xin các bác chớ chê
    Kẻo em khóc suốt đêm về thì... đau
  8. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    em ơi em ở nơi đâu
    Mà phi trâu đến phập phồng mấy câu
    Ruồi muỗi thì cứ bâu xâu
    Topic lại cứ lâu lâu mãi một bài !
    ...ko ra gì cũng chơi lì vài câu
  9. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya một tiếng thở dài
    Quán thơ vắng khách biết chài em nao
    Thôi thì chịu chứ làm sao
    Quán thơ vắng khách vô chào anh em
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tớ đây chẳng khoái thơ gì
    nhưng thấy bài post. cứ lỳ xem sao
    thơ các bác. chả ra sao
    nhưng mà vui đấy nhảy vào chung luôn.
    làm thơ ngẫu hứng cứ tuôn
    lúc hay lúc dở, viết luôn một bài
    thơ ngẫu hứng. ai nói sai???
    tớ ra uýnh chết, uýnh vài cục bông
    làm thơ nhẹ tựa lông hồng
    mau mau. các bác post chồng cho vui
    làm thơ cũng chỉ là chơi
    tớ đây xin out. để mời người sau

Chia sẻ trang này