1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là thơ à
    Nói ra xấu hổ với thi ca
    sờ păm chat nhảm thêm sinh động
    Góp công xây dựng đất nước ta
  2. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lạc là đi lạc thế nào?
    Mất công tớ phải đi cào về đây
    Xin welcome mọi cánh tay
    Nhiều cao thủ quá em đây rất mừng
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Chú này thơ ca thô vãi hàng
    Xem ra tên đã chả thấy sang
    Đã ghé vào đây thì uốn lưỡi
    Quán thơ đâu phải chỗ nói càn.
  4. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đã pi em (PM) tới Mờ Kun
    Nàng chưa nhận được vì run trong tù (1 tháng nữa mới ra ạ)
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Tối qua không ngủ xem ơ rô
    Hôm nay buồn ngủ đến phát rồ
    Cà phê cà pháo không tác dụng
    Tối nay không chừa, vẫn ơ rô
  6. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Box này có **** có chim (cấm nghĩ lung tung nhé, toàn động vật xinh tươi
    Vô tình em rước bác Fym vào nhà (Thỉnh thoảng bác í lượn vào đây đới)
    Fym ngồi Fym lướt tà tà
    Cười thầm trong bụng: ông là ông khinh! (keke, chắc bác í còn thẹn thôi)
    Được frank07013 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 23/06/2008
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Thấy bác Vịt già hoạt bát trở lại, em mừng mừng là. Nhớ đợt trước, bác vì nan y mà từ biệt anh em bên GS, em rơi cả lệ. Hồi đó văn dốt chữ nát, phọt ra được mấy dòng tiễn bác Vịt về vườn, nay em xin trích lại tại đây:
    Được tin anh Vịt ra đi
    Lòng em đau nhói khác chi ruột thừa
    Ngoài trời lất phất hạt mưa
    Tim em thổn thức như vừa mất anh
    Một ngày nắng đẹp trời xanh
    Tháng tư năm ngoái gặp anh lần đầu
    Hồi đó anh để nhiều râu
    Dáng vẻ thanh tú, mái đầu pha sương
    Phong thái anh thật lạ thường
    Ôn tồn,giản dị, khiêm nhường, vui tuơi
    Ở anh nhân cách tuyệt vời
    Khoan thai đĩnh đạc nguời nguời ngợi ca
    Trải qua năm tháng phong ba
    Trông anh vẫn thế, chỉ già hơn thôi
    Da anh đã điểm đồi mồi
    Tóc kia đã bạc, đôi môi khô dần
    Nhưng anh vẫn có cái thần
    Của người quan họ chuyên cần đảm đang
    Màng chi tước vị giàu sang
    Anh sống điềm đạm, không màng lợi danh.
    Cuộc đời đâu đẹp tựa tranh
    Mấy ai biết được lòng anh bộn bề
    Bởi một căn bệnh rất ghê
    Y học hiện đại không hề tìm ra (bệnh dấm đài)
    Mặc dù được các đại gia
    Tận tình giúp đỡ nhưng đà bó tay
    Anh đã rời xa chốn này
    Có chút tâm sự tỏ bày cùng anh.
    Chúc anh thanh thản an lành
    Yên tâm công tác trở thành vĩ nhân
    Để rồi anh lại ân cần
    Bảo ban những lúc em lầm lối đi.
    Gameshow 08/05/2007
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý tốt bác Fanh
    Lập ra tô píc em anh vui cười
    Tiện đây em phọt ra bài
    Cho anh vui vẻ nụ cười thêm xinh
    bác fanh đâu rồi, nhào vô nhào vô
  9. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, kinh ngạc Mod Fym
    Thơ Mod hay quá thành..... dìm thơ em
    Ngỡ ngàng, em bật tiếng khen
    Mod đừng nghĩ ngợi rằng em...nịnh đầm
    Ngoài trời mưa hạt lâm thâm
    Quán thơ em ghé, lặng thầm mình em
    Mong sao quán mãi sáng đèn
    Để cho khách đến ngợi khen, ngỡ ngàng....
  10. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa kèn vốn đen sì
    Thì khoe hàng cái, xem bì được không
    Em thấy bác cũng tốn công
    Ngồi mần hết thảy để trông không chừa
    Giọng thơ bác cũng chẳng vừa
    Gái nào bất cẩn bị lừa như chơi
    Mần thơ thì cứ thế thôi
    Mần gái cũng phải lả lơi thế này.

Chia sẻ trang này