1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chú Fym, dạo này anh rảnh rỗi nên lại quay lại nghịch ngợm, rất mong chú ủng hộ topic này.
    Nhân đây cũng xin post lại bài xuất khẩu của tớ hôm về đám cưới con em thằng bạn ở quê, thế đếch nào bây giờ lại lưu truyền trên mạng, mình google cái ra cả đống. Tất nhiên thơ xuất khẩu chả bao giờ hay, nhưng giờ thấy nó có nhiều trong các blog, tự nhiên mình cũng thấy phục mình
    Hôm nay đám cưới của em
    Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
    Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
    Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re !
    Tám giờ có 1 chiếc xe
    Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
    Trẻ con bu tới ào ào
    Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh ...
    Mẹ em la ó thất thanh :
    "Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa !"
    Bố em thấy thế nói đùa:
    "Bà lên thành phố mới vừa mấy năm ?
    " Trang điểm thuê hết năm trăm
    Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
    Gặp ai cũng toét miệng chào
    Thì ra éo biết đứa nào cô dâu !?!
    Chín giờ khách khứa đã bâu
    Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
    Cô dâu trang điểm trong buồng
    Một lũ gái gú dựa tường đứng xem ...
    Mười giờ đã thấy bem bem
    Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
    Chú rể đáng mặt anh hào
    Cao đúng mét rưỡi, xuống chào bà con !
    Chủ hôn đứng dậy lon ton
    Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
    Hai họ chào hỏi liên miên
    Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra ...
    Mong sao đám cưới qua loa
    Để đêm hí hí, thế là xong phim
    Bao năm mỏi gối đi tìm
    Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau ...
    Chủ hôn nói một lúc lâu
    Bỗng nhiên Mic tịt (đầu dây bị chờn)
    Chả biết làm cách nào hơn
    Chủ hôn ngồi xuống : "kệ con bà mày !"
    Bây giờ đến đoạn trao tay
    Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
    Khách khứa thì líu tìu tìu
    Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây ?!?
    Cô dâu hỏi nhỏ : "vàng tây?"
    Chú rể quắc mắt : "tây thế éo nào?"
    Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
    Em an tâm nhớn !
    Thôi, vào thắp hương !
    Cả 2 đứng trước hương đường
    Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
    Chú rể nét mặt âu sầu
    Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn !
    Cô dâu cũng có vẻ buồn
    Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
    Chú rể đóng cửa đánh rầm
    Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe !
    Đến chiều đám cưới vắng hoe
    Cô dâu gọi điện : "đã về đến nơi"
    Bố em thở hắt một hơi :
    " Thế là cục nợ có nơi rước rồi ? "
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tuc phục mình tập 2 , bài này viết theo yêu cầu của thằng bạn, muốn có bài thơ dán trong phòng ngủ
    Nắng lồ loã trên cành cây hờ hững
    Đợi chờ ai? Hừng hực mãi trưa vàng
    Mây nhẹ nhàng vén quần cười thật khẽ
    Gió lẳng lơ, mơn trớn tóc em dài
    Lá ưỡn mình lìa cành rơi mạnh mẽ
    Chim chuyền cành thong thả hót đê mê
    Trời hôm nay đẹp thế, trong trẻo thế
    Cả thinh không rên rỉ tiếng Xuân về
  3. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    ặ bài kia là cỏằĐa bĂc à? Em 'ỏằc chỏng biỏt cỏằĐa ai nên em thỏƠy nó rỏâm rưt.
    BÂy giỏằ biỏt là cỏằĐa bĂc thơ em ...phỏằƠc rỏằ"i
    Đạa tư, bài ư em 'ỏằc câng buỏằ"n cặỏằi nhặng không 'ỏằf ẵ lỏm, vơ hỏằ"i ư chặa có sỏằY thưch này. BÂy giỏằ có rỏằ"i thơ anh em ta luyỏằ?n chặỏằYng 'ê
  4. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cứ phải đi câu gái vào box thế này mệt quá.
    Các gái đâu mạnh dạn lên đi, spam mà thẹn thế
    Frank
    Zê con cháu chửa có sừng
    Cháu còn đang nhớn chú đừng đong đưa

    Mẹ dặn cháu đừng tà lưa
    Zai nào mà ngon nghẻ,thì lừa vào trong
    0tien0gai
    Vào trong thì cũng là đong
    Cẩn thận không lại vào tròng đấy cô
    Frank
    thế mẹ có bảo cháu không?
    Zai ngon phải check cả lông lẫn cành (cánh)

    Thực ra chả phải cháu đong
    Chỉ là bỗng thích trong lòng nhớ nhung
    Tự nhiên thấy mình mông lung
    Như là đi lạc đuờng cùng tối tăm
    Lại thấy người cầm dao găm
    Xiên thủng mấy nhát băm vằm...trái tim
    Cuộc đời như một cuốn phim
    Đi đâu lạc lối,tìm về với nhau

    Nửa đêm lại thích làm thơ
    Đúng là mình có tí lơ ngơ rồi
    Bỗng nhiên cảm giác bồi hồi
    Đứng lên,nằm xuống,lại ngồi online
    Nào mà có phải tại ai
    Là do con bé bị chài làm thơ
    Nhưng đừng có bảo ất ơ
    Người ta non nớt,ngây thơ ý mà
    Ngẫm lại những chuyện xa xa
    Thật tình mình thấy thật là....dở hơi
    Của đâu mà dễ để xơi
    Của đâu lại để,phơi ra phần mình
    Hôm nay tức cảnh sinh tình
    Làm cho Zê cháu phình 1 bụng thơ
    Để cháu lại nghĩ vẫn vơ
    Để cháu lại phải mơ về ngày xa.

    Không ngờ làm thơ thật là thích
    Toàn nghĩ rằng bôn-sê-vích mới thơ
    Ấy mà nay hơi có tí đơ đơ
    Vậy mà ngồi,dở dở đc vài "chap"
    Bây giờ thì ngoạc mồm ra ngáp
    Nhưng thấy rằng bão táp...là cái đinh
    Frank
    Thơ rẩm rít mới là thơ thú
    Thơ tình yêu là chú đ*o chơi
    Cháu Zê đã thích làm rồi
    Thì xin mời cháu vào ngồi chung mâm
    (2 chú cháu chiến thất ngôn vs song thất lục bát nhé, là la lá)
    Nguồn: http://www10.ttvnol.com/forum/Sothich/1062753/trang-11.ttvn accessed 24/06/2008

    Oái, soi lại thì thơ của Zê theo thể .....thất bát
    Đúng là xì tin nên chơi thơ mới tự do.
    hic, cháu Zê mới khai quật mà thâm thuý quá
    Zê xì tin quả là thâm thuý
    Chú thua rồi, chú quý chú yêu
    Cớ sao cháu lại đặt điều
    Chú mang tiếng xấu mà diều chú đau
    Diều đau cũng vì cười nhiều quá
    Nhưng vui hơn vì phát hiện ra
    Dù cho là cáo là gà
    Cứ liều gõ phím là chà ra thơ
    Luật với chữ âm vần dễ nắm
    Có hay chăng chịu khó chọn từ
    Bạn nào ưng, hãy nói ừ
    Cùng nhau ta sẽ từ từ tiến lên.
    Oái, hoá ra làm thơ đểu này thích vãi chưởng các pác ạ.
    Được frank07013 sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 24/06/2008
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Vườn thơ hoa nở đêm khuya
    Sáng ra vào đọc đề huề sáu trang
    Thơ hay ý đẹp ngỡ ngàng
    Buồn cười đau bụng, xốn xang ruột thừa
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tôi đến vườn thơ
    Bơ vơ 1 cõi đi về mới hay
    Nhưng lòng vẫn cứ tiếc thay
    Vì rằng ít gái bao giờ mới xôm ...
  7. SEXYZERO

    SEXYZERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị các bác làm thơ nên có vần theo người post trước như thế nó mới sinh động & đọc liền tù tì cả trang mới thấy hay
    Hoan hô có bác phờ rank
    Mở một tô píc vừa nhanh vừa tài
    Hoan hô tiếp bác phờ ym
    Pốt một bài viết bầy ...chim rộn ràng
    Hoan hô tất cả trong làng
    Xuất thơ ứng khẩu box càng đông vui
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Được lời fank chú nên tui
    Zê xì tin vốn lẫy lừng...núi sông
    Cũng giả vờ thói chơi ngông
    Lượn vào xin đú,với các ông các chàng
    Zô đây mới thật bàng hoàng
    Thất ngôn,thất bát...ta quàng vào nhau​
  9. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Đang lười đang mệt, mắt quáng gà
    Vào đọc thơ thẩn tỉnh ngủ ra
    Miềng cũng góp dzui thêm vài ý
    Thêm tay châm lửa đốt nhà ta
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Quàng rồi chớ có kêu đau
    Kẻ trên người dưới, trước sau nhịp nhàng
    Đú thơ hỏi có sâu hàng
    Cho làng chiêm ngưỡng trình quàng trình chơi?
    Hết!

Chia sẻ trang này