1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Khoai nào lại ỉu thế em
    Của anh mà ...ấy... gái thèm gái mê.
    Hết!
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    nghe qua thấy cũng tê tê
    nhưng mà ko thật thì mê nỗi gì
  3. SEXYZERO

    SEXYZERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    tưởng mê lại hóa ra chê
    chỉ được cái mã xi nhê bằng thừa
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Các em dám giỡn anh tài
    Im thì hổ thẹn con trai chúng mình
    không bật trẻ con nó khinh
    Không đối đạp lại tường mình là gay
    Thôi thì anh quyết ra tay
    Dìm các em gái xuống ngay không nhường
    Nhường em chỉ nhường trên giường
    Nhường ở chỗ khác là vô phương cứu chừa ( chữa)
  6. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em này xem cũng chẳng vừa
    Trình chưởng có thừa sao dám phán nhăng?
    Hết!
  7. mkoooool

    mkoooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    À à pác đá em đây
    Em cho pác biết em đầy võ cơ
    Trông thấy gái đừng có mơ
    Tưởng em nó yếu mà quơ vào giường
    Trên giường em cũng chả nhường
    Bác đà lượng sức mà lường lấy thân
    Hôm nay bụng chị từ tâm
    Chị chỉ nói thế , nhớ trông lại mình

    Giọng thơ quá đanh đá mong các pác không cho là bị xúc phạm ạ,
    tại vần mà nó thế thôi,
    tức thì cứ tức, chớ lồi mắt nghe
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, em quyết xin thưa
    Trên giường em cũng.... chẳng vừa đâu anh
    Thế nên nhường nhịn cho lành
    Mọi nơi, mọi lúc, mong anh giữ gìn
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    nhưng thôi, em sợ tanh bành
    toi công mẹ giữ cho lành bấy lâu
    thứ nữa em rất sợ sâu
    tti1 ti tí tẹo ôi rầu lắm thay
  10. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    vo ve em ngỡ là ... ruồi
    hóa ra đá ấy anh thời ném (tụi) em
    đá gì mềm mại tựa kem
    vừa tung ra đã lem nhem chảy rồi

Chia sẻ trang này