1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB xuất khẩu thành thơ - Hãy chứng tỏ bạn chuyên nghiệp - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi frank07013, 22/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mkoooool

    mkoooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đông quá là đông
    Mười ông giấu mặt quyết không lộ hàng
    Máu mê thì cứ giương càng
    Em đà không khích, hạng xoàng em thương


    Nhiều pác invisible rồi post bài nhé
    Các pác ơi nhớ chỉnh biểu tượng giới tính ở phần "sửa thông tin cá nhân" để em đỡ đá trượt vào phe mình ạ.
    Được mkoooool sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 24/06/2008
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Lời em thật đáng iu thay
    Ngoan ngoãn thế này có phải hơn không
    Hết!
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đọc thơ mà cũng hơi kinh
    Chắc các em ấy....ghét mình lắm đây
    Thôi thì nói thẳng ra đây
    Lên giường anh chấp một bầy các em
    Ném em chẳng ném bằng kem
    Ném bằng thứ khác, em thèm thì xơi
    Anh thơ con cóc xin mời
    Chị em con gái vào chơi với mình
  4. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    tự dưg anh lại đổi phông
    đang vào hang cọp anh ***g chữ ngoan
    làm em có chút bàng hoàng
    chút xao xuyến chút mơ màng phút giây
  5. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Với em chỉ chút thôi sao
    Với anh cả biển dạt dào biết không?
    Hết!
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    con giai là chúa nói ngông
    mảy may 1 tẹo bốc đồng biển kia
  7. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, tụi em chẳng ghét đâu
    Chỉ thương đơn độc phải qua cầu
    Cánh chim vẫy vùng trong gai nhọn
    Để cho chim nhỏ, vết thương sâu
    Đau đớn, anh than " ôi trời ơi "
    Bao zai đâu hết, để sự đời
    Mình anh chống trả, sao khốn khổ
    Giờ trông thấy nicks (các em), anh rụng rời
  8. mkoooool

    mkoooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ oánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh (nguồn: xyz)
    Tại vì anh quá lanh chanh
    Kool em mà ngứa thì anh đừng hòng
    Em không thèm đập trong phòng
    Vác ra giữa chợ cho lòng anh đau
    Thôi thì thương nhé lần sau
    Lần này em biết anh mau đầu hàng.

  9. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thông báo về luật bản quyền:
    Các bạn thân mến:
    Hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện nhiều bài thơ có giá trị trên topic này, vì vậy tôi thấy cần nhắc đến vấn đề bản quyền.
    - Nếu các bạn có ý tốt đem phổ biến các bài thơ ở đây, hãy tỏ ra mình là người CHUYÊN NGHIỆP bằng cách ghi rõ tên tác giả và nguồn nơi bạn sưu tầm.
    Chúc các bạn vui.
    Ngồi buồn tớ đã nghĩ ra
    Cái này là "phú", phải là hơn thơ.

    Được frank07013 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 24/06/2008
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1

    Confirm phát : Tất cả những bài thơ do pinklighter post là bản quyền của Pinklighter ; do pinklighter sáng tác , nghiêm cấm các hành vi sao chép. Nếu muốn sử dụng lại, phải được sự đồng ý của Pinklighter
    Được pinklighter sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 24/06/2008

Chia sẻ trang này