1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB85 - Tan tác và ứ đọng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    CLB85 - Tan tác và ứ đọng

    Xin lỗi vì phải nói thẳng ra điều này.Có lẽ những gương mặt cũ của BOX nhận ra điều này nhưng dường như chẳng ai muốn nói ra,hay chẳng ai thèm để ý nữa rồi.

    Tất cả thay đổi từ cuối những ngày tháng 9 vừa rồi.Người đi du học,người học đại học,mỗi người có nỗi lo riêng,quên bẵng đi cái thế giới ảo tưởng rộng lớn mà vô cùng nhỏ hẹp này.Họ chỉ ghé qua đây khi có tâm sự mà thôi( '''' Nhật kí siêu ngắn'''' hay là ''''Lời trái tim muốn nói'''').Họ chợt quên đi rằng tuy là ảo nhưng cái BOX này vẫn cần được chăm chút.Như chuyện tình cảm không được vun đắp thì cũng héo tàn như một cái cây thiếu nước mà thôi.
    Tất cả lùi vào cái thế giới của riêng mình. Mình nhắc đến bạn đấy Aki ạ, đời không phải là'''' quá chán,rất chán đâu''''.Mình cũng nhắc đến cả bạn nữa Jemy ạ,đời còn dài và cơ hội vẫn đến với người ta,và hình như Jemy rất thích câu nói của Scarlet '''' After all,tomorrow is another day''''(Another day chứ không phải new day đâu,khác nhau nhiều đấy.Vì another day mang tính tiếp tục,another day bắt đầu từ đống tro tàn của yesterday nhưng nó phải tươi sáng hơn yesterday.Nếu bạn dùng Newv day là bạn ép buộc mình hoàn toàn quên đi quá khứ.Có những cái không thể ép buộc,hãy để nó tự nhiên.)

    Đâu rồi những con người năng động xưa kia?Bầu nhiệt huyết của bạn đâu rồi hả Blackstar?One-courage ,anh đã thay đổi.Những khủng hoảng tâm lý của tuổi ai cũng sẽ trải qua.Hy vọng môi trường mới làm anh nguôi dần.Nhưng còn môi trường cũ này anh có nhớ gì đến nó?Dù sao vẫn cầu chúc anh luôn vui vẻ.Hình như có mỗi Trancva là vẫn còn đủ kiên nhẫn với 85(Nghe nói thỉnh thoảng Trang vẫn sang FTU chơi đúng không?)Ngoài ra còn thêm USF vẫn âm thầm post ảnh, Serghẻ âm thầm '''' câu'''' bài.Kamikaze gần đây xuất hiện với những câu chữ mật mã đầy bí ẩn.

    Box 85 ngày càng thiếu muối,thiếu chất sống,ứ đọng và trì trệ. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chủ đề tồn tại.Những chủ đề khác chẳng thu hút mấy ai.Tất cả đều chán nản rồi.
    85 có 5 moderator thì 2 người ra nước ngoài.1 người mất mặt chả thấy đâu.KOG thì ở tận Hải Phòng.Chán ngán.

    85 cần một người tâm huyết để được vực dậy.


    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có thăng trầm mà. Hồi trước box 83 cũng thế, nhưng đến bây giờ thì lại vui rồi.
    Box 85 bây giờ cũng giống box 83 2 năm về trước (còn 83 bây giờ thì như 81 hồi đó rồi ).
    Thời gian này, sau khi kết thúc kì thi đại học, bọn em - người thì đỗ, người trượt, lại có người đi nước ngoài... Làm sao mà như cũ được. Cứ từ từ, rồi đâu sẽ lại vào đó thôi .
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Dường như thấy mình như ông đồ Vũ Đình Liên ngồi tiếc thương một thời tàn,một di tích của quá khứ ấy.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là một thành viên thường xuyên của 85, hẳn các bạn đều đã nhận ra được sự thật như dlh đã nói. Lý do thì dlh cũng đã nêu ra tương đối đủ, nhưng theo tôi vấn để quan trọng nhất là tình cảm, là sự quan tâm của mỗi người đối với box mà thôi.
    Tôi ko phải là thành viên 85, nhưng ngày nào cũng ghé qua đây, đơn giản chỉ là vì ở đây có những người bạn mà tôi yêu quý. Tôi đến để đọc những bài viết của họ, những tâm tư tình cảm, nhật ký của họ mà thôi. Vì thế nếu ai thực sự yêu quý, thực sự gắn bó và muốn phát triển cái box này thì họ vẫn sẽ hiện diện ở đây. Tiếc rằng số lượng đó có thể nói là ko nhiều.
    ----------------------------- 010
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chà, cám ơn bạn ĐLH lắm lắm. Bài viết này của bạn đã giải quyết bức xúc ko chỉ cho riêng tớ mà còn cho tất cả các members lão làng của 85. Nó đúng như là một quả bom nổ chậm ý....Đến bây giờ tớ cũng chẳng hiểu là tớ còn đủ kiên nhẫn không nữa...Hic, nhìn thì buồn thật, nhưng thẳng thắn là tớ ko đủ khả năng để vực cả box dậy, vì chẳng thấy ai còn nhiệt tình cả. Nhớ lại 1 năm trước đây, ai cũng hăng hái post bài, nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, tiếc cũng để đấy thôi...Mong là "từ từ nó sẽ đâu vào đó", hic hic
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hay là họp nhỉ?
    1_17159 1/1817159 1:8177 0-8015 15821 151175/ 1/171 .....
    5/3'21 3'151 15813'21 ......
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hình như 85 là thế ... Nói thật là đã có 1 đợt tớ thấy 85 như vậy.. Cũng như bây h, tớ vào 85 chỉ để đọc bài mà chẳng thấy có chủ đề nào có hứng để mà post bài reply.. Nhưng 85 đã vực đc dậy, hè vừa rồi về tớ thấy 85 vẫn vui vẻ đấy chứ ? Vẫn có thể tụ tập, có thể đi chơi và có thể buôn chuyện... Những lần họp box or SN Kmi và Còi tớ thấy vui vui ... (nhất là hôm SN 2 thằng em mình , 2 chú nhể ? )
    Cái gì mà chả có lúc thịnh, lúc suy, tớ tin là rồi 85 sẽ lại đc vực dậy thôi.. Mấy hôm gặp One đang thấy bảo định mua laptop và nối net ở nhà, chắc là sắp vào vòng phủ sóng rùi Melfice vẫn ol thường xuyên, bây h lại có laptop rồi nữa, gì mà các 85''s member chả có kế hoạch gì với nhau ... Đâu rồi sẽ lại vào đấy !!!
    Chúc các bạn thành công !!!
    Còn về phần tớ, tớ cũng sẽ cố gắng sát cánh cùng các bạn ! Mong cho 85 sẽ lại trở về thời ''vàng son'' :-)

    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Kêu đi họp mà mọi người cứ "hôm đấy tớ bận" thì ... chán chẳng buồn nói. Sắp tới có ĐH TTVN lần 2 có khi là một cơ hội tốt để vực dậy box 85, mọi người cung cố lên là được
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy tớ bận
    Đùa thôi, mọi người vui vẻ lên nào, có gì còn cho em đi họp ké cùng các anh chị một bữa với
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hừm,Sẹc cứ cầm côn đến nhà từng đứa xem có đứa nào bận kô?
    box lộn xộn quá,để khi nào có time ngồi fix lại mới đc
    ý kiến thì mọi người đã nói hết rồi
    cố mà hành động thôi,chứ nói mà để đấy thì chán lắm


    A rose by another name would smell as sweet

Chia sẻ trang này