1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB85 - Tan tác và ứ đọng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế định ko họp chắc.Hình như còi xù bác hội trưởng cái gì đó, he he...
    Không còn hứng thú thì phải tạo ra hứng thú, chứ chả nhẽ cứ để hứng thú chết trôi à???Có mấy người cũng đi, đó chính là ý thức mà bạn nói đến ở câu cuối cùng đấy ! Bạn có thấy câu cuối cùng mâu thuẫn với các câu trên ko???
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    :)) so sánh quá nông cạn . 85 chứ ko phải một món đồ bạn ạ, khi bạn có tình cảm với một cái gì đó bạn có dễ dàng vứt bỏ ko???
    Failure is the mother of success !
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà có pas mod thì những bài như bài ngay trên khó mà tồn tại!
    I believe in the miracle ......
  4. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm member của box 85 này cũng khá lâu rồi nhưng thực sự cũng ít khi đóng góp các bài viết , tớ chỉ vào box 85 để đọc bài của các bạn , tuy chỉ giới hạn trong việc đọc bài nhưng 85 cũng đã gắn bó với tớ . Chỉ qua cái hành động vào trang chủ và click vào chữ box 85 một cách vô thức cũng đủ hiểu 85 trở thành một phần ko thể thiếu . Thêm nữa , qua mùa hè vừa qua , tớ có đi offline với box 1-2 lần và thấy tất cả mọi người đều rất tốt , nhiệt tình, tớ càng thấy yêu quí cái box này hơn . Có thể nhiều người sẽ phê phán tớ là ko đóng góp nhiệt tình cho box mà chỉ nói lời như vậy , nhưng thực sự là tớ ko thích viết nhiều bài , và tớ nghĩ cũng có nhiều người như tớ . Tuy nhiên bên cạnh những thành viên trầm lặng như tớ thì cũng cần có những thành viên năng nổ , những người như thằng Còi , TrangCVA , KK... Box 85 ngày càng thiếu muối,thiếu chất sống,ứ đọng và trì trệ ( theo lời của ĐLH ) , nhưng mỗi box cũng có lúc thăng lúc trầm , ko phải lúc nào cũng vui vẻ được đặc biệt vào lúc này khi mỗi người đang phải thích ứng với một cuộc sống mới. Hãy chờ , tớ tin chắc là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường trong một thời gian gần.
    To Xung :
    Bạn bảo là cái gì cũng ngon ngọt lúc dầu rồi sau đó sẽ nhạt dần như viên kẹo cao su . Về một số khía cạnh thì có thể là đúng nhưng con người ko phải sống chỉ vì ngon ngọt , mà họ vẫn có thể sống kể cả khi ko còn ngon ngọt và con người khác động vật ở chỗ là họ biết tìm cách vượt qua nhạt nhẽo để tìm đến những sự ngon ngọt !!!
    Tôi ko biết bạn có hiểu những điều tôi nói ko ??? Hi vọng bạn hiểu và tôn trọng những gì member của box 85 đang làm.
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này Ngoại thương tổ chức gì đó(quên rồi chẳng biết viết sao nữa) anh em lên đấy chơi làm cuộc họp không chính thức đê
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hi hi,cãi nhau suốt thôi,như Thạch nói đấy,có gì mọi người đi NT lần này đi,có lẽ sẽ tạo được đà tiến cho những lần offline sắp tới,chứ tại lâu kô offline nên bi h offline chắc nhiều người ngại
    mà MEl thấy cãi nhau nhiều quá,sao kô tổ chức 1 buổi ofline đi,bao nhiêu lời,nào là box fải thế này,fải thế nọ,thì cứ offline 1 buổi đi đã nào
    nghe nhiều người bảo là muốn vực dậy box lắm,có nhiều cao kiến thì đi offline rồi trình bày đi,1 công đôi việc,vừa được đi chơi,vừa giúp box cải thiện được tình hình
    Mel kô biết lịch thi cử ở nhà thế nào nên nói vậy thôi,kô biết mọi người thi xong cả chưa,chắc là xong cả rồi hả?
    Mel thấy bạn đồng chí Xung mặc dù có ỷ tốt nhưng có vẻ xung quá,hihi,nếu ở HN thì đi cùng 85 đi cho biết thế nào,tôi kô trách ngưòi mới vào box,chưa biết đc nhiều,hơn thế ai cũng có sai lầm,mọi người kô nên nói bóng nói gió nhau như vậy,box đã thế này thì tốt nhất là tìm giải pháp chứ kô fải sửa bài của nhau,như TRangcva đã nói,nếu là muối bỏ biển thì quan tâm làm gì,và sao kô xoá luôn?
    từ hôm nay Mel sẽ dọn dẹp lại box nhé


    A rose by another name would smell as sweet
  7. Xung

    Xung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thói đời, con người chỉ nghe được những gì mà họ muốn nghe
    To Melfice: Tớ chui vào đây cũng khá lâu rồi, có lẽ trước hầu hết tất cả mọi người ở đây, nhưng bị lock và del nick vài lần.
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hà hà,ai del đc nik của ông hả Xung
    mà ý ông là vào box85 lâu rồi hay vào TTVN lâu rôi`,hihi
    thế nào cũng đc,kô quan trọng,theo tôi cái topic nay` tốp ở đây là ổn rồi,phê phán,chê trách,giận dữ,thất vọng đủ rồi
    bi h biến những lời nói,cảm xúc trên thành hành động đi,đã post bài trong topic này tức là đã có ý muốn khôi fục lại 85 như trước fải kô? vậy thì làmđi,đừng chỉ nói xuông thôi


    A rose by another name would smell as sweet
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    4/5 lần bị treo trước của chú Xung là do tui treo thì phải he he. Xung ở bên kia buồn chán quá hay sao, hay lại bức xúc em nào mà chạy lung tung lại đâm đầu vào 85 thế?
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. Vuaanmay

    Vuaanmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thử để ý coi.Đâu fải box này ko các thành viên ko chịu tham gia.
    Chẳng qua các chủ đề quá nhàm chán và mang tính cá nhân quá nhiều.Muốn post cũng ko có hứng thú nữa.
    Qua chủ đề này thấy box85 vẫn còn nhiều thành viên tâm huyết đó chứ.
    Còn cái vụ offline cứ hô hào đi.Ko biết lần này có bao nhiêu mạng tham gia.

Chia sẻ trang này