1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB85 - Tan tác và ứ đọng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    box85 có cái circle của những người offline, rất thân thiết và năng nổ, 85 thăng trầm là ở những người này, những người đi offline rồi thì được "kết nạp" vào cái circle này, còn những người k0 offline thì nói chả ai nghe, muốn thân thiết cũng k0 được, thật đấy. Tớ thì du học, vào forum forủng thì cũng chỉ là muốn có chỗ gọi là sinh hoạt với người Việt cho đỡ nhớ, hồi trước tớ còn post bài bên này, bây giờ chạy sang forum của hội D3.Net CVA chơi hợp hơn, căn bản nói người ta chịu nghe và đồng cảm hơn (mặc dù tớ chưa gặp mặt đứa nào trong đấy nhé), post trên này chả ai biết mình, chả đứa nào reply, chán bỏ xừ từ hồi 85 thành lập đến giờ 85 thử tính ra những thành viên gọi là nòng cốt, có phải đều là từ offline mà ra k0? tóm lại, tớ thấy 85 LACKS RESPECT FOR NEW & ONLINE-ONLY MEMBERS, những người k0 bao giờ đi offline sẽ hiếm khi quay trở lại post bài lần thứ 2, đúng k0 nào? các bạn k0 có tinh thần muốn làm quen với mọi người, chỉ chơi với circle offline của mình, thì làm sao mong box "phát triển" được.
    tớ nghĩ sao nói vậy, (hôm nay rỗi việc ngồi post linh tinh ) sai thì thôi bỏ qua nhé, đóng góp í kiến thôi mà.
  2. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Thực sự 85 ko như bạn Spike đã nói đâu bạn ạ.Còn bạn Xung nữa bạn nói gì mà như bã kẹo nhỉ?Chẳng nhẽ con người bạn cũng chỉ như cái kẹo cao su đấy??Thế thì chán thật nhỉ?Ở đây 85 đã tồn tại bằng tình cảm mà mọi người dành cho nhau ko như bạn nghĩ đâu mong bạn thay đổi lại nhận thức của mình.
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn xem xét lại lời của Xung và Spike, hai người ấy tôi thấy không phải vì ác cảm gì cho cam, nhưng tôi xin hỏi họ "có gì sai"?
    Các bạn không ai nói ra, nhưng vào đúng đến những lúc người khác nói lên những nhược điểm của mình thì ai cũng 1 câu hô hào "85 không như thế đâu", rồi "bạn xem lại đi", ù hồi trước có thể nó không như thế thật, nhưng bây giờ các bạn có gì chứng minh là nó không thế?
    tôi phải công nhận Spike nhận xét rất đúng "những ai không đi offline được nhiều" thì khó có thể gây được sự chú ý của mọi người trong này. Hãy xem thử trong thời gian qua, nếu như những topic nghiêm túc bị biến thành nơi chat chit chuyện trò (mà tôi nghĩ tất cả các topic đều như thế), liệu những thành viên kô offline, không quen biết ai và chỉ biết đến người khác qua những gì mà cái mạng ảo này đem đến cho họ, biết làm gì đây khi những thành viên gọi là "gạo cội", "năng nổ" kia nhảy vào nói dăm ba câu mà không phải ngườỉ trong cuộc thì nói giọng chợ búa, tôi xin lỗi "bố nó cũng chẳng hiểu nổi."
    Hôm nay tôi kô có nhiều thời gian, chỉ nói thế thôi mong các bạn tụ xem lại mình!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là tan tác và ứ đọng.Mệt mỏi với chính mình !
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thôi, dừng hết mọi cãi vã ở đây đi nào.
    Tâm huyết hay không thì không biết, nhưng tình cảm với 85 thì đảm bảo vẫn còn ( 2 cái này khác nhau đấy nhé ). Mà có tình cảm với cái gì thì không ai nỡ để nó bị "tan tác và ứ đọng" cả.
    Tự nhận mình là một trong những người gắn bó với 85 từ những buổi đầu , những kỷ niệm đáng nhớ của 85 có lẽ không cái nào thiếu mặt mình . Vậy mà trong thời gian gần đây, với nhiều lý do chính đáng cũng như không chính đáng, tớ gần như abandon cái box này. Hix, quả thật là vô trách nhiệm. Đọc cái topic này thấy câu của thằng Mel nói rất đúng:
    Ít ra là với tớ. Tớ cũng chả nhớ từ bao giờ chúng ta không còn hứng thú với box nữa, nhưng cái đó giờ không còn quan trong. Vấn đề là trong thời gian ngắn gần đây, chúng ta phải đối mặt với quá nhiều sự kiện: thi tốt nghiệp, thi đại học, các thành viên đi,... Nhưng mà có lẽ bây giờ mọi thứ đã đi vào nề nếp rồi. Tuy một số thành viên tích cực đã "ra đi tìm đường cứu nước", nhưng chúng ta sẽ lại có những thành viên mới không kém nhiệt tình như cunbong,.... Vì thế chúng ta hãy làm sống lại box85 ( cái gì em trân trọng lắm mới cho màu tím đấy nhé )này bằng những buổi offline ( vốn là thế mạnh của box ). Và sau đó, tự khắc sẽ có cái để mà buôn ở trên net thôi . Việc post bài không khó ( dù chất lương hay không ) bởi chúng ta đã có đội ngũ câu bài chuyên nghiệp ( Sẹc Ghẻ, USF, và hình như cả ..... Teva ), cái chính là có hứng thú hay không.
    Em đề nghị một ngày chủ nhật gần đây ( 22-11 or 29-11 ).
    Mọi người suy nghĩ về đề xuất của em đi nhé.
    to HT: lần trước em không đi được thật có điều cho em xin lỗi về cái thái độ lúc đó ạ!
    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/11/2003
  6. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này tại hội trường của trường Đại Học Quốc Gia cũng có vụ gì đó hay hay đấy mọi người ơi và hình như là có Tím tham gia đấy...thi học sinh thanh lịch thì phải.....mọi người nghĩ sao??????
    Uneseule.........I Love U.............
    Được khunglongcoi sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 13/11/2003
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chú Còi update thông tin chi tiết đi xem nào! Anh em đi cổ vũ cái, nhà đang thừa hoa đây
    I believe in the miracle ......
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này đúng,tớ thừa nhận.Và dường như đây là tình trạng chung của các diễn đàn thì phải.Đặc biệt là diễn đàn lứa tuổi,hic,nơi mà các topic không thể hay nhẹ hơn là khó tìm ra nội dung để cuốn hút thành viên như các diễn đàn thiên về một mảng nào đó của cuộc sống hay nghệ thuật.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    "Sự thật mất lòng'''',thế đấy ,quả đúng là người ta ''''chỉ nghe những điều mà người ta muốn nghe''''.
    Mọi người ơi,offline có vẻ xôm tụ như thế.Mong là sẽ thành công.Tớ không ở nhà để tham gia được.Còn online thì thế nào đây ?Mọi người đưa ra kế hoạch đi chứ?

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng tâm sự của mọi người ,mình cũng thấy trong lòng khác lạ!Ngày trước khi Liên Xô tan rã, đã biết bao người thấy rưng rưng nước mắt chứ chưa nói đến chỉ là xúc động,có những người không gắn bó , kô biết gì lắm về Liên Xô nhưng họ vẫn thấy hẫng...bởi đấy đã là một cái tên quen thuộc bởi đấy là niềm tin và tất cả tình cảm bạn bè thân thiết họ đã gửi vào đấy!Rồi cũng phải chấp nhận sự thật đấy,để bây giờ mỗi khi có những dịp tổ chức về Nga, những con người đất Việt vẫn tới với tất cả tình yêu và nỗi nhớ dành cho một thời đã xa!
    85 cũng vậy,nhưng 85 cũng khác! Liên Xô có thể tan rã, đã tan rã nhưng 85 thì không đâu!Khác với Liên Xô chúng ta là những người bạn, đến thật bất ngờ nhưng những gì đã có, đã làm thì lại để lại ấn tượng sâu sắc, điều đó không làm thể mất trong mỗi người! Có thể là ảo, nhưng ảo ở đây vẫn như đang ở đâu đây!
    Con người có nhiều giai đoạn lắm, cố gắng cho cái này, cho cái khác trong từng thời điểm.Họ phải quên đi những thói quen thường nhật cho những cái trước mắt, nhưng chắc chắn sẽ không thể ngủ quên với những việc đó! Vẫn còn đâu đó cái gì đấy gọi là kỉ niệm ,là góc nhỏ dành riêng cho những gì đã qua!
    Mình cũng thế bạn cũng thế, chắc hẳn trong mỗi người vẫn đang nhớ rằng ngày xưa là thế này, thế kia, và lại so sánh với bây giờ!
    Không sợ,không lo....Mọi cái sẽ thật đẹp, sẽ lại là ngày xưa...Bạn hãy tin thế đi!
    ++++++
    Giải pháp các kiểu thế ư, bình thường quá, 85 đâu cần fải thế.
    Hãy chờ mà xem, bạn sẽ thấy một 85 khác với bây giờ ....
    Tin là thế.....
    (Mình sẽ tiếp tục...)
    ......Mỗi..........

Chia sẻ trang này