1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Clip Mr Tuấn hạc vs Fores (Vinh Xuan Nhat Thong Phai)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dautroc300, 05/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    oh, lâu lắm rồi mới xem lại cái đồ cổ này .
    Cũng hay hay
  2. anhdz1971

    anhdz1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,tôi có mấy thằng em thằng nào nào cũng 2chục năm rồi học vx mỗi thằng 1 dòng khác nhau.hỏi 1 thằng thì bảo em tập mà dùng vớ vẩn lắm,còn 1 thằng bảo may mắn cho em là cơ duyên có nên gặp được thầy nên mới có thành tựu trong khoảng dăm năm trở lại đây thôi,chứ trước em cứ mê man lắm bác ạ,thật ra nếu có ích thì chỉ có vài năm là em đánh khác chứ 0 cần cái khoảng thời gian tập chục năm làm chi.nó giải thích thế này:
    học võ như 1 người đi tìm 1 kho báu,có người có cơ duyên chỉ cần vài năm là đến, có người đi tìm cả đời vẫn lanh quanh lạc lối,còn có người đến trước của kho báu rồi nhưng vẫn loay hoay vì không biết cách mở cửa chỉ vì 1 cái là 0 tìm thấy chìa khoá đâu
    loanh qua loanh quanh đi tìm xa xôi ngờ đâu nó nằm luôn trong túi của mình hờ hờ, nghe nó nói vậy mình cũng thấy có lý .nay xem cái clip này mới nhìn ra rõ hơn,chứ trước mình cũng là người đã tập vx đến chục năm rồi vẫn bỏ.nhưng mặc dù bỏ vx nhưng từng nét vẫn có chứ không loạn như clip này. cái chính là cả 2 ông này chưa luyện được cái thần thì sao có được cái hình,chưa đánh thì sợ dính đòn cứ loanh quanh đảo bộ, dính tay rồi lại buông,đến lúc công vào bị dính đòn thì khí hoả bốc lên đầu, xông vào sát phạt, vậy là hỏng tâm hỏng ý,tối kỵ cho người tập võ,đó là nói về trận chiến. còn nguyên nhân dẫn đén trận này là do ông khoai tây kia bị ảo giác mình cao quá rồi, may cho ông ý chứ võ bất nương tình lắm, dễ để mấy cái xương sườn hoặc về nhà đi đứng vặn vẹo ,ngửa cổ nhìn trời thì khổ,may cho ông ấy quá
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này hay...em cũng muốn dc như vậy hế hế
    P/S: Cọp VS Hạc thì sao nhể...hế hế Chờ 1 lời khiêu khích...
  4. nongtracu

    nongtracu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ,tôi có mấy thằng em thằng nào nào cũng 2chục năm rồi học vx mỗi thằng 1 dòng khác nhau.hỏi 1 thằng thì bảo em tập mà dùng vớ vẩn lắm,còn 1 thằng bảo may mắn cho em là cơ duyên có nên gặp được thầy nên mới có thành tựu trong khoảng dăm năm trở lại đây thôi,chứ trước em cứ mê man lắm bác ạ,thật ra nếu có ích thì chỉ có vài năm là em đánh khác chứ 0 cần cái khoảng thời gian tập chục năm làm chi.nó giải thích thế này:
    học võ như 1 người đi tìm 1 kho báu,có người có cơ duyên chỉ cần vài năm là đến, có người đi tìm cả đời vẫn lanh quanh lạc lối,còn có người đến trước của kho báu rồi nhưng vẫn loay hoay vì không biết cách mở cửa chỉ vì 1 cái là 0 tìm thấy chìa khoá đâu
    loanh qua loanh quanh đi tìm xa xôi ngờ đâu nó nằm luôn trong túi của mình hờ hờ, nghe nó nói vậy mình cũng thấy có lý .nay xem cái clip này mới nhìn ra rõ hơn,chứ trước mình cũng là người đã tập vx đến chục năm rồi vẫn bỏ.nhưng mặc dù bỏ vx nhưng từng nét vẫn có chứ không loạn như clip này. cái chính là cả 2 ông này chưa luyện được cái thần thì sao có được cái hình,chưa đánh thì sợ dính đòn cứ loanh quanh đảo bộ, dính tay rồi lại buông,đến lúc công vào bị dính đòn thì khí hoả bốc lên đầu, xông vào sát phạt, vậy là hỏng tâm hỏng ý,tối kỵ cho người tập võ,đó là nói về trận chiến. còn nguyên nhân dẫn đén trận này là do ông khoai tây kia bị ảo giác mình cao quá rồi, may cho ông ý chứ võ bất nương tình lắm, dễ để mấy cái xương sườn hoặc về nhà đi đứng vặn vẹo ,ngửa cổ nhìn trời thì khổ,may cho ông ấy quá
    Chào Bác !
    Em của Bác toàn là thằng trên 20 năm, kể cũng kinh nhỉ !
    Vấn đề vẫn là chiến thế nào, Bác nhỉ !
    Trên này cũng nhiều Ông như quan bác, toàn dùng từ chuyên môn.
    Em thì em nghĩ đơn giản thôi.
    Phàm là câu chữ - cũng muốn chứng tỏ bản thân.
    Phàm là nói - cũng muốn nói cho hay.
    Phàm là làm - ai chả muốn làm điều...
    CHÊ DẼ - KHEN DỄ - LÀM KHÓ.
    Xin lỗi ! em nói thật !
    Bác chỉ nói cái BÁC BIẾT.
    Làm cái BÁC BIẾT.
    BÁC CÓ BIẾT CÁI BÁC KHÔNG BIẾT KHÔNG ?
    BÁC CÓ DÁM LÀM CÁI BÁC KHÔNG BIẾT KHÔNG ?
    VV...VV
    Tự dưng hôm nay có hứng triết học thế chứ lị !
    Thằng cu AA đâu rồi ?
  5. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Hổ Hạc song hình
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hổ Hạc song chiến...clip này chắc sẽ ngon mắt cho anh em chiêm ngưỡng hơn ! hế hế
    P/S: Dấn thân...Canh Dần !
  7. anhdz1971

    anhdz1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    biết hãy nói,không biết dựa cột mà nghe_ các cụ ngày xưa đã nói vậy bạn ạ.tôi cũng theo phái cổ điển nghe lời các cụ.
    còn dám làm cái 0 biết thì kết quả khó luờng, thắng thua thành bại ra sao và cái giá của nó có cần phải làm hay không,nhaatnếu 0 cần thi đừng làm.Tôi nói những điều mà có thể phật ý nhiều người
    nhưng tôi 0 chứng tỏ cho tôi vì các bạn dâu có biết tôi là ai, cái quan trọng là vx nói chung và các nhánh nói riêng vẫn còn đưa chữ Tôi lên nhiều quá,người võ sinh cũng vậy ( tôi ngày trước khi nghỉ tập cũng là 1 điển hình),nếu vx các dòng mở rộng tấm lòng
    thì các thế hệ vx sau này chắc chắn sẽ khác hẳn bây giờ.nếu các bạn lên trên VX org .com chắc chắn sẽ thấy sự hỗn loạn mà buồn,mặc dù có 1 số ít người tâm huyết.Còn phương châm của tôi là học hỏivà hỏi học
  8. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái đoạn ông Tuấn Hạc bắt chéo 2 tay xuống che hạ bàn đỡ cú đá dứ của chú em Floes là đã thấy không bằng chú Trung Cọp ròi.
    Nếu có Hổ vs Hạc thì nhớ pm cho anh xem với nhé, anh Vote cho chú Trung 1 phiếu đó.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Em thì em nghĩ đơn giản thôi.
    Phàm là câu chữ - cũng muốn chứng tỏ bản thân.
    Phàm là nói - cũng muốn nói cho hay.
    Phàm là làm - ai chả muốn làm điều...
    CHÊ DẼ - KHEN DỄ - LÀM KHÓ.
    Xin lỗi ! em nói thật !
    Bác chỉ nói cái BÁC BIẾT.
    Làm cái BÁC BIẾT.
    BÁC CÓ BIẾT CÁI BÁC KHÔNG BIẾT KHÔNG ?
    BÁC CÓ DÁM LÀM CÁI BÁC KHÔNG BIẾT KHÔNG ?
    VV...VV
    Tự dưng hôm nay có hứng triết học thế chứ lị !
    Thằng cu AA đâu rồi ? "
    ------------------------
    Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu.
    Vịnh Xuân hay bất kỳ môn phái nào hay bất kỳ ai cũng được Trời đất Vi sô cẩu hết.
  10. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ! hế hế nhưng mà em nói Có mà có người nói Ko thì cũng chả song hình hay song đấu dc anh ah...hế hế
    P/S: anh em nào lập sòng đi...em đã nhắm mắt xuống tay rồi ! hế hế

Chia sẻ trang này