1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Close topic giúp mình nha mod

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ssm, 27/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp éo le thật.
    Anh thấy chú bô bô tự nhận nào là không thích lăng nhăng, chú rất nghiêm túc này nọ mà mà chú vẫn ngang nhiên troắt con người ta ầm ầm. Chịu.
    Về vụ cô bé ấy bảo chú là người đầu tiên của nàng nhưng chú lại nghi ngờ (chắc là không thấy máu me ra). Cũng có thể là cô bé ấy nói dối ( qua chi tiết chú bảo qua các động tác ******** của nàng chứng tỏ nàng là người có kinh nghiệm) , nhưng cũng có thể là không. Thực tế do cấu trúc ********** co giãn khác nhau nên quan hệ lần đầu chưa chắc đã thủng Hoặc giả hồi thơ ấu nàng chạy nhảy đùa nghịch nhiều đã tình cờ làm rách lưới từ độ ấy
    Thú thật là cũng rất thoáng đãng trong chuyện tình yêu tình báo ******** nhưng anh vẫn tiếc đứt ruột khoản cô bé ấy mới đi chơi với chú có mấy ngày, chưa yêu chưa đương đã rủ nhau làm cho bốn cái chân giường gãy một còn ba rồi.
    Anh lo lắm. Không biết về VN lấy vợ rồi có lấy được cô vợ nào trong trắng trinh nguyên không hay là chúng nó đã xơi hết rồi
    Đọc xong bài chú anh buồn quá. Anh có cảm tưởng là cô bé ấy rất ngoan, rất dễ thương. Vậy mà... Thế nhân ô trọc vậy sao trời, bất chấp sự thật rằng ta rất thơ ngây
    Nhưng thôi, thế cũng đáng đời chú, chú cũng mối tình 8 năm tàn liễu nát hoa ra rồi, nay gặp em nó thế, trách gì. Lo là lo cho anh, bao năm giời tây vẫn khăng khăng giữ lấy chữ trinh, mặc dầu rất chi khát tình. Cầu mong ở hiền gặp lành A đi đà phật, cầu cho 15 năm tu hành của anh sẽ không hoài phí.
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 27/01/2007
  2. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nếu đối tượng của tôi mà một fần fá cách như vậy thì tốt quá, híc, đợt trước hôn em một cái đã biết thế nào là năm anh em đi tìm má
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có anh nào tới hun mình, đòi xờ mình ấy nhỉ? Sao mà mình cô đơn thế này nhỉ? Suốt ngày chỉ toàn gặp các anh yêu trong sáng, không chơi bời, kết quả là 3-4 tháng là mình chán quá rồi, không muốn yêu nữa. Ôi dồi ôi, sao mình cứ trong trắng hoài vầy trời, mà mình có phải con nhà gia giáo gì đâu, có phải ngoan hiền gì đâu. Sao nhiều người hiểu lầm mình vầy nè?
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Kể với các chú một chuyện là hồi bé anh rất thích đọc sách, cả ngày chỉ thú mỗi việc ngốn từ cuốn này đến cuốn khác. Sau cùng chẳng có gì để đọc nữa nên mò tới các thể loại tiểu thuyết diễm tình sướt mướt. Anh nhớ có một cuốn tựa là "Thế nhân ô trọc". Đại khái có anh phóng viên nọ yêu đắm đuối cô diễn viên kia. Anh coi cô như thiên thần blahblah. Nhưng nàng không yêu anh. Cuối truyện anh đến định chào cô trước khi quyết định rời xa mảnh đất nơi có người yêu dấu nhưng mãi mãi nàng sẽ không thuộc về mình blahblah - thì phát hiện ra thằng lái xe của nàng đang bế nữ chủ nhân đi từ bãi biến lên, trên người nàng chỉ có một mảnh khăn tắm tí xíu không đủ che tấm thân loã lồ và điệu cười đĩ thoã của nàng làm đau nhói trái tim chàng nhà báo tội nghiệp. Eo ôi là thế nhân ô trọc. Đèo, tâm hồn non nớt của anh bị ám ảnh từ dạo đó. Lúc ấy anh chỉ chừng 12-13 tuổi. Vãi linh hồn đến tận bây giờ.
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đó là em chưa gặp anh.
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 27/01/2007
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    nói thật chứ ông này cứ giả nai
    anh ngại ko dám cầm tay nhưng mà xxx thì giám (khinh )
    mà cô này mà gọi là ngoan thì ko hiêu là có cô nào hư nữa ko nhể (mong là các cô bây giờ ko ngoan như cô này )
    u?c lambchop1308 s?a vo 10:19 ngy 27/01/2007
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Ai hiểu nhầm thế bạn. Chẹp. hì hì. Này sắp tới offline ăn chay với nhà Ma kết bọn tớ nhá.
  8. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Bác định vào thăm nhà, nhưng cổng không đóng bác có tiến thẳng vào không hay là điện cho chủ nhà ra đón
  9. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    nói thật chứ ông này cứ giả nai
    anh ngại ko dám cầm tay nhưng mà xxx thì giám (khinh )
    mà cô này mà gọi là ngoan thì ko hiêu là có cô nào hư nữa ko nhể (mong là các cô bây giờ ko ngoan như cô này )
    [/quote]
    Vâng bác khinh thế nào thì khinh, nhưng người ta nói thiên thời địa lợi nhân hoà mà không tiến tiếp thì cũng ngu lắm Quan điểm của em là chưa thích thì chẳng đụng chạm thích rồi thì bác làm gì thì là bản lĩnh của bác thôi
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú vừa ăn cắp vừa la làng. Nói chân thành nhé, chú đã có gan chơi thì đừng nên bi bô gì nhiều về em gái ấy, ngậm miệng đi là hơn. Chân tiểu nhân còn hay hơn là ngụy quân tử chú ạ. Nếu chú cho em ấy là mèo mả thì chú nên làm gà đồng. Mấy lời post của anh có thể làm chú mách lòng thậm chí tức giận, nhưng với tư cách là kẻ ngoài cuộc sáng mắt sáng lòng- anh thẳng thắn nói thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này