1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

close topic

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoclanhuong20, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    thật ức chế,
    m muốn hỏi mọi người là, con gái có thể làm 1 số việc của con trai k?, tất nhiên là công việc chẳng hạn
    con gái mua bán đt có gì là sai k? có gì là k được k?
    đó cũng là 1 cách kiếm tiền, bằng đầu óc, và cũng bỏ công sức của m ra, miễn m k lừa đảo, k ăn cắp ăn trộm của ai..

    vậy mà, có người nói mình rằng ( nói xấu đằng sau lưng mình)
    con gái con lứa gì mà đi mua bán đt, suốt ngày đi mua bán đt như 1 thằng con trai, lại còn đi xe buýt để mua đt nữa chứ, nói bằng cái giọng mỉa mai, như thể mình làm gì đó k tốt , rất xấu xa và hư hỏng.....và nói trước mặt a trai mình nhưng lúc đó k có mặt mình, để a mình về nhà mắng vào mặt mình, nói với mẹ mình và nói mình k ra 1 cái gì cả,
    mình ức, ức đến phát khóc lên được, ai cũng có cách kiếm tiền riêng, miễn là chân chính và lương thiện, k ảnh hưởng đến đạo đức k hạ thấp nhân cách của mình là được
    mà m k có phương tiện nên bất đắc dĩ mới fải đi xe buýt, đó là phương tiện chủ yếu của mình thế thì có gì là sai chứ, tất nhiên cũng muốn có xe máy, nhưng hoàn cảnh k có thì làm thế nào được, chẳng lẽ vì thế mà mỉa mai mình sao

    mà thực ra đt là do sở thích của mình thôi, chứ tiền bán lãi được chỉ có ai quen m mới biết, nói thật là chỉ đủ tiền cho mình lên mạng và đi uống nước, và bán đt 1 phần là cái cớ, m có nỗi khổ riêng chỉ biết thế là đủ
    đó là người m từng nghĩ là tốt nhưng m thật sự k ngờ 1 chút nào, thực ra mình chẳng quan tâm đến những lời tiểu nhân, nhưng điều làm m đáng buồn nhất là cố tình nói ra để đến nỗi mình bị mẹ và a mắng, và đến người thân của mình lại đồng ý ý kiến đó,
    mà cái người nói xấu mình người ta hiểu gì chứ, người sinh ra trong 1 gd giàu có sống sung sướng như tiểu thư, biết thế nào là kiếm tiền vất vả, và sống trong 1 gd thiếu thốn là thế nào không? người ta có hiểu tâm trạng của 1 đứa mới đang học lớp 9 đã cầm hồ sơ đi xin việc, mà lúc nào trong đầu cũng muốn kiếm tiền k?
    mình thấy rất buồn,người đó là người m đã từng ấn tượng và nghĩ rằng rất tốt, buồn hơn là khi nghe được những điều người ta nói m đằng sau lưng mình, và để đến nỗi mình bị nói k ra gì , con gái bán đt k được sao, là hư hỏng à, mọi người trả lời hộ mình ???
  2. nguyentheninh

    nguyentheninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nó ngu chấp nó làm j em ơi! Em gái anh cho nó đi mua bán điện thoại thoải mái!
    Chia sẻ với em thôi!
  3. hoangnm1984

    hoangnm1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ e cả 2 tay 2 chân,cuộc đời là thế mà e,có nhg ng ko biết gì cứ hay thích nói lung tung,e thử nói chuyện với mẹ,anh của e xem,giải thích rõ chắc mọi ng sẽ thông cảm thôi
  4. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn , đời chẳng cho ai cả đâu , nó lấy đi cảu bạn cái gì thì sẽ cso lúc bạn nhận lại bằng chính công sức lao động của mình .
    Thành viên F361 ủng hộ đó
  5. tvthanhapt

    tvthanhapt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    con gái thích kinh doanh kiếm tiền cũng hay chứ sao!
    thằng nào độc mồm độc miệng thế người ta động chạm gì đến chúng mày kô?
  6. nuhonduoimua

    nuhonduoimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    BẠN LÀ CÔ GÁI RẤT CÓ NGHỊ LỰC SỐNG.MÌNH NGHĨ ĐIỀU BẠN LÀM CHẲNG CÓ GÌ SAI CẠ .ĐÁNG HOAN GHÊNH CHỨ
    CÓ LẼ NG THÂN CỦA BẠN CHƯA HIỂU BAN ĐÓ THÔI,BẠN HÃY GIẢI THÍCH CHO CHA MẸ VÀ ANH TRAI HIỂU,ĐÓ CỦNG Là 1 VIỆC CHÍNH ĐÁNG KIẾM RA TIỀN,CŨNG NHƯ CHƠI CHỨNG KHOÁN THỘI
    CÓ ĂN CẤP LỪA ĐẢO AI ĐÂU.KIẾM TIỀN 1 CÁCH CHÂN CHÍNH MÀ
    CHÚC BẠN SỚM VƯỢT QUA NHỮNG ĐIỀU THỊ PHI CỦA NG ĐỜI
  7. zikzakzik

    zikzakzik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    giật cả mìh, tui là B, và rất ít người bít tui hay lượn linh tinh cả, có thể tui giấu kỹ, cũng có thể chẳng ai wan tâm, chỉ mìh tui thấy vui vì .... đơn giản là vui và (hehe) $$$, có thể tui giống pồ ở điểm: xách hồ sơ đi xin việc hết chỗ này chỗ khác, lý do ư, tất nhiên là vì "cái đấy" rùi, có thể cũng có người biết tôi kiếm tiền "kiểu này", có thể trong đó có "my parents" , và có thể những người ấy ko thích(sure), tất nhiên. Và tui còn biết sau lưng tui, số người ủng hộ ko_bao_h vượt quá con số 1. Nhưng kết quả thì sao nhỉ??? tui vẫn là tui, hàng ngày vẫn lướt web, vẫn hay lượn, vẫn chăm chỉ kiếm ... theo cách tui đã chọn (tui cho là chẳng có j sai hết, vì đấy là niềm đam mê) mà ko hề ảnh hưởng tới ai cả. Còn nếu pồ hỏi tui rút ra đc cái j, ùhm, đừng bao h hỏi 1 người rút ra đc j từ niềm đam mê, đơn giản vì... it''s my style
    thế nhé, nghe 1 lúc hết buồn chưa????? hết rùi nhớ mark***** cho "người cùng tuổi" nhé, và cái con xi men để tui giá rẻ rẻ thui ha, hiehie, Gluck!
  8. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mình cảm thấy thích và đúng thì cứ làm thôi. Cái loại lưỡi dài óc ngắn thì đâu chả có chấp làm gì.Cơ mà bảo vệ ý kiến trước phụ huynh nhiều khi hơi gian nan. Con gái bán đt cũng có gì sai. Cũng bỏ công bỏ sức ra kiếm tiền bỏ mịa ra.
  9. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Việc mình mình làm . Mặc kệ thiên hạ . Việc của em làm có gì xấu đâu.
  10. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này lần trước mua cái điện thoại cổ lỗ của N100 của mình giá 120k.....Thấy bảo không có xe ,mình định cầm lên giúp ...hình như nhà ở trên Long Biên thì phải .Sau lại có bạn cô bé chở xuống gặp mình ở chỗ siêu thị Khương Trung.
    Cô gắng lên nhé ....cứ kiếm tiền chân chính thì chẳng có gì phải xấu hổ cả ....Cái người nói em nếu để như em chắc gì đã biết kiếm tiền ... .Ủng hộ nhưng ai biết kiếm tiền bằng sức của mình .

Chia sẻ trang này