1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Close

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchua_thino, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    kinh đây,nhưng khó hiểu wá
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của riêng e, yêu 1 người là khi nào mình cũng nhớ tới người ấy, vui với niềm vui của người ấy, đau với nỗi đau của người ấy.....
    Còn cần 1 người chỉ là nhu cầu thôi, ví dụ cần anh ta giúp đỡ để thăng tiến, cần anh ta giúp đỡ trong cuộc sống. Còn anh ta buồn vui có khi mình cũng chẳng có cảm giác gì
    Một cái là tình cảm còn cái kia là lý trí, khác nhau nhiều chứ, dễ phân biệt ko à
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    thế người ta vẫn nói có yêu theo lí trí,ko đúng àh???
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khác nhau chứ...1 bên là quả tim...1 bên là cái ví tiền
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    bác này hiểu thực tế quá, chưa chắc đã là cần ví tiền mà...
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    cứ cần,là nghĩ ngay đến ví xiền àh????
  7. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người? cái này ko biết, hehe,nhưng có lẽ nếu yêu thì sẽ cần, vd như, gặp chuyện buồn hay mệt mỏi, vẫn cần bờ vai người yêu để tựa.
    Nhưng, hehe, cần mà ko yêu thì cái này quá dễ hiểu, ví dụ như thằng bạn thân ,rát thân của mình, mỗi khi có chuyện gì buồn là cần đến nó, để an ủi, để chia xẻ, or chửi bới cho mình tỉnh lại, nhưng mình ko yêu nó, hehe
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    cái này khó đây..........kun pé này chỉ được cái làm khó người khác.
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai thì sẽ cảm thấy cần người đó
    Nhưng cần ai thì chưa chắc đã yêu người đó!
    Did I answer ur question?

Chia sẻ trang này