1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

close

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchua_thino, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orawind1

    orawind1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhìu người ủg hộ roài kìa. Bạn nở tiến côg nhanh lên chớ
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    còn đổ vỡ à quên đổ ngã thế nào thì còn tùy giai nhể
    nhưng mà công nhận là cô gái nào duyên duyên 1 chút mà đi cầm cưa thì khó chàng nào thoát
    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 08/10/2007
  3. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thấy cái tiêu đề topic khiến mình nhớ lại ngày ấy.......ùh thì người ta chủ động kưa, nhưng người chủ động chui vào rọ lại là mình, chui vào rồi mãi không thoát ra được phần vì người ta đáng yêu lạ lùng nhưng phần cũng do người ta kì bí lạ lùng.......quá khứ không có tội
  4. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy là quá khứ.
    Hiện tại thì tình yêu còn tồn tại không?
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Đâu .. dzai ở đâu
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Coá cái chai nì có cai cưa hok
  7. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang rơi vào tình trạng giống chị nở đây, và e chẳng biết làm sao cả, hồi đầu cũng chỉ dám nt 1,2 lần hỏi thăm, giờ thì chỉ biết ngồi đợi ông trời ban cho phép lạ thui. Làm sao để tiếp cận ng đó 1 cách khôn khéo, nhẹ nhàng để mà "chia sẻ" với ng ta đây, e chỉ sợ mình lại vô duyên quá thôi, em ủng hộ chị nở (vì em giống chị mà,hihi) nhưng để tiếp cận và cưa đc ng ta là cả 1 vẫn đề. Hic khó thật. .
    Chị ơi khi nào thành công thì bày cho em vài chiêu nhé.
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Huhuu thêm một mạng nữa đây . Thích người ta lắm cơ mà ứ biết làm sao để kưa
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cô Dương dạo này máu nhỉ
    Anh nào mà vào tầm ngắm của cô thế
    Vậy mà ko thấy nói j cho anh cả
    KE ke
    có cá tính
    hay kưa anh đi
    đảm bảo đổ
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    ví dụ sát thực, và e đã là nạn nhân :">

Chia sẻ trang này