1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

close

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xgantz880, 05/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xgantz880

    Xgantz880 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    1.841
    :-":-":-":-"
  2. Xgantz880

    Xgantz880 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    1.841
    Bạn ấy tránh mặt em cả tuần rùi.ngày hôm nay ko nt gì cho em,em nt gọi điện thì ko trả lời.em liền nt nói thế này : em cứ suy nghĩ đi.thay đổi cần thời gian.nếu em ko chờ đc thì tìm ng khác.nếu em ko thấy hạnh phúc hay ko ai thay thế đc anh thì quay lại.anh vẫn chờ.
    Hxhx.em ko biết nói vậy đúng ko?và nếu bạn ấy yêu ng khác,em có đủ can đảm tiếp nhận ko.
    Bạn ấy nt lại : khj nào thay đổi sẽ nói chuyện.
  3. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nói thế thôi nhưng chắc vài hôm nữa lại nt nói chuyện bình thường với bác í mà. nhưng bác cũng nên thay đổi như bác gái muốn k thì... (tự biết)>,<
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thế ý em kia là bắt chú phải thay đổi cái j???
  5. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    haizzzz ! con gái thật là phức tạp ... ..^^ hehhe có khi bạn đó nghe ai phản ảnh rằng tính cách đó ko tốt ..hoặc gì gì đó ...( mà trước đó bạn gái bạn cũng nhân thấy ..) nên dọa bạn như thế để bạn thay đổi ....:D gặp mình mình sẽ nói..." giang sơn dễ đổi bản chất rất là khó dời " ...vì thế trong 1 sớm 1 chiều ko thể thay đôi cái rẹt đc ^^ ...vì thế mình sẽ gia hạn ...nếu trong vòng bao nhiêu ngày ( hoặc tháng hoặc năm ) mà người iu vẫn ko nhận thấy sự thay đổi của mình thì lúc đó mới tuy người iu định đoạt ...hhehe mình nói thử thế thôi bạn thấy dc thi áp dụng thử ....;)) hehhe
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    ở đây có mấy vấn đề cần nói:
    thứ 1: Chắc chú mày trẻ con, mà nó thì cần thằng đàn ông.
    thứ 2: Chắc nó đang có thằng tán và nó bắt đầu liêu xiêu, nhưng vì chú và nó dã xxx nhau rùi, cũng gọi là có gì đấy để mà ko nỡ dứt ngay, cần thời gian suy nghĩ cân đo đong đếm và nếu chia tay thì ít ra nó ko bị mang tếng là bỏ theo giai.
    thứ 3: Chú mày nói sai mịa rùi, ko nên chờ 1 đứa ko có tình cảm với mình và đã chán mình, đi cưa con khác, đời đíu thiếu gì gái, mà đây chú mày xơi rồi còn gì.Lượn.
    thứ 4 : Nếu chú mày vẫn quyết làm con gà chung tình thì tìm mà đọc cái topic: CON GÁI KHÓ HIỂU QUÁ, LÚC NỒNG NHIỆT LÚC HỮNG HỜ mà tự rút ra kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao lại có chữ MẶC DÙ ở đây? Thế mặc định bạn cho là QHTD với nhau xong là bạn sẽ bớt yêu cô kia à? =)) Ai dạy bạn cái suy nghĩ hài hước này thế? :))
  8. Xgantz880

    Xgantz880 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    1.841
    Ý em là em ko phải thằng sở khanh chứ ko ý gì cả.bạn ấy bảo em phải cứng rắn,trưởng thành hơn.nhưng em thử làm vậy thì bị cho là lạnh lùng,ko biết quan tâm ng yêu.hxhx.c0n gái khó hiểu qúa!
  9. quyketiensinh

    quyketiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sút em ý luôn đi, sút nhanh kẻo muộn
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chưa cứng rắn, chưa trưởng thành vì bạn chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Vài ba hành động tầm bậy tầm bạ không có nghĩa là bản chất bên trong trưởng thành, chín chắn, bản lĩnh gì gì cả.

    Cô bạn kia thì ấu trĩ nên cứ nghĩ chỉ cần ép người khác là tự động họ thành ra trưởng thành được. Đấy cũng là 1 suy nghĩ ấu trĩ của người chưa trưởng thành.

    Tóm lại, cô kia có thể nói là "em chia tay với anh vì anh chưa trưởng thành (mà em không đợi nổi đến ngày ấy)" chứ còn nói câu "anh hãy trưởng thành lên" chẳng khác nào chỉ tay vào 1 anh bị sẹo trứng cá đầy mặt lên và nói "anh hãy có da mặt láng mịn lên!" Những thứ như thế đâu có thể vì MUỐN mà ĐẠT ĐƯỢC.

    Nói dễ như cô kia thì tôi MUỐN trúng vé số lắm, vậy cái tờ vé số trúng nó hãy chạy đến chỗ tôi khi tôi mua vé số chắc? Ấu trĩ!

Chia sẻ trang này