1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

close

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xgantz880, 05/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xgantz880

    Xgantz880 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    1.841
    Vâng.bác nói đúng,bạn ấy nói ở nhà chịu nhiều áp lực,bố mẹ thì chỉ qúy con trai và hay mắng mỏ,nhà thì bán tạp hóa lớn nên bị gò bó.đã vậy tính bạn ấy tính tình thích chạy nhảy.
    Em thì kém phần giao tiếp,an ủi,nhưng ko phải ko biết.
    Bạn ấy vừa bảo em sẽ vẫn nt bình thường nhưng ko gặp mặt,vẫn đang suy nghĩ.nếu em đã thay đổi thì sẽ bình thường như xưa.
    Em cũng vẫn nt bình thường và em nghĩ trong đầu thôi,ko biết tiếp tục thì thế nào?bao giờ thì em sẽ từ bỏ.
    Mà có cách nào để giúp bạn ấy từ bỏ suy nghĩ ấy bây giờ nhỉ?
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ko có chữ đỏ đỏ a cứ nghĩ chú là gái.
    Có, chỉ khi nào gái ko còn liên hệ với giai khác.
    Chú sắp sửa bị cắm sừng rồi đấy. A đồ rằng gái đang đong đưa với giai khác nhưng chưa xảy ra việc chấm chấm (QHTD) nên chưa thẳng chân mà đá chú 1 phát
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chẹp
    lâu lắm mới lượn vào cái box này.
    Nói chung là chú, còn rất yếu đuối và non nớt.
    Nếu chú cảm thấy cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn thì anh chúc mừng chú.
    Còn nếu chú chỉ vì muốn được gái nó yêu, mà cố tỏ ra thay đổi thì vứt. Chú là chú, gái nó yêu chính con người chú thì yêu.
    Nó là cái gì mà nhào nặn cuộc đời chú.
    Vài lời thế thôi. chi tiết thì tự chú tuỳ hoàn cảnh mà xử lý.
    chúc chú may mắn
  4. Xgantz880

    Xgantz880 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    1.841
    Em sống nói chung là rất đc lòng mọi người,em rất nhiều người giúp đỡ.và xác định bạn ấy ko có aj cả,chứ có em cũng té lun rùi.chứ dại gì để cắm sừng hả bác.
    Ca này khó ???
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú ko biết vì gái ko nói. Ko nói thì chưa chắc là ko có. Có mà chưa chắc nên ko thể nói. Đấy là kn từ thực tế, là diễn biến tâm lý chung của gái chứ ko phải là suy luận theo kiểu "nhiều chữ"
    Một diễn biến tâm lý chung nữa là, khi có kẻ thứ 3, gái sẽ rút vào vùng trú ẩn an toàn: ko gặp mặt chú, phun cho chú 1 lý do là hãy thay đổi bản thân đi vì gái thừa biết, non sông dễ đổi bản tính khó dời, tức là còn cơ hội để sau này quay lại với chú. Là biến thể của câu "a hãy cho e thêm thời gian" câu này nghĩa là, nếu thằng vẹo mới ko ngon hơn a mà cũng ko còn ai khác thì e sẽ cho a cơ hội đốt nhang lạy lục van xin.
    Nhìn ở khách quan thì đấy ko phải là lý do mà là cái cớ để gái đừng bị "quấy rầy, phân tâm" khi tìm hiểu đối tượng mới.
    Lý do ko gặp mặt đấy là nhảm nhí, chẳng đứa nào yêu nhau lại như thế cả chú gà ạ, nên hiểu rằng gái đang cân đo đong đếm

    Nói thế đã rõ chưa hả chú gà? hay vẫn cho rằng "ko, gái của e giỏi giang ngoan hiền lắm, chung tình lắm chứ ko..."
    Thêm nữa, nếu "dại gì để cắm sừng" thì nếu biết bị cắm sừng sẽ ko ai dại. Bị cắm sừng vẫn rất phổ biến, dù trước đó họ vẫn cho mình ko dại

Chia sẻ trang này