1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

close

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhmy01, 26/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhmy01

    banhmy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    close
  2. jchungharu

    jchungharu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chú này hay nhỉ quan trọng là chú bao nhiêu tuổi đang học đại học mà sắp ra trường ?(đoán) thì chú phải hiểu rẳng:
    nếu nói ra mà biết trước không được thì chớ có nói chỉ mòi nó đi choi nói bóng gió xem phản ứng của cáo ra sao đã thì mới quyết chứ chú đột ngột nói yêu nó trong khi nó chưa tìm hiểu gì chú cả thì chú miss là cái chắc
    nếy nó có để ý đến chú rùi thì dễ hơn chú có thể bộc bạch nhưng cái gì cũng phải từ tốn tất nhiên đừng để cho cáo chạy thoát phải chọn địa diểm cho thíck hợp
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    chú em đang học đại học hay phổ thông mà gà hơn cả anh thế nhỉ[:D]

    chú biết nó k thích mình thì thôi đừng nói nữa đừng cố nói bóng nói gió làm gì cho mệt, rủ nó đi chơi một bữa tới chỗ nào chỉ có 2 đứa rồi làm gì nữa thì tự chú biết
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    vài ngày nữa bế giảng chắc là DH rồi, chứ phổ thông còn vài ngày là nó thi TN rồi, hơi đâu nói chuyện yêu đương

    anh thấy chủ thớt đã tự có câu trả lời rồi đấy chứ...
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thế có rủ nhau đi chơi, ăn nhạu, đụng chạm gì chưa.
    Nếu chỉ ngồi ngắm em nó rồi thẩm du thì chỉ 1 chữ:

    Bỏ

    Đóng cửa luyện tập để bỏ cái tính nhát gái rồi tính tiếp.
  7. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói ra mà phệt được thì nói còn ko thì thôi
  8. banhmy01

    banhmy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đụng chạm thì cũng có chứ k phải là k có ạ
    Hồi mùa đông năm trước rồi toàn đùi chạm đùi
    Lúc e cầm tay thì cười nhoẻn miệng rồi lại bỏ ra :|


    e xác định rồi ạ , tình yêu học trò , nói ra về sau còn có kỉ niệm :)
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hị hị. em thic tình yêu kiểu này :D.. ngang tuổi :)
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Vãi loàn.

    Ngày xưa, Lý Bí tức con đẻ Lý Thường Kiệt gọi cháu nội đời thứ hăm tám của Lý Quỳ là bác có câu thế này"Phàm là việc trong thiên hạ, cưỡi được lên lưng hổ mới khó, chứ cưỡi được rồi thì còn nói làm cái thái sư thúc tổ của điệt nhi làm gì nữa hà?"

    Thế này, cháu gái đời thứ 27 của Lý Quỳ gật gù: "Phải phải con ạ, ngày xưa mà bố mài đang đêm phi vào tuôn xối xả mấy cái câu như "Trà à, anh yêu em lắm, tên anh lại là Xanh, 2 ta kết hợp song kiếp hợp bích có phải là đạp mả bố của kỵ lắm ru" là mẹ mài John Lê "nôn" thốc tháo ngay con ạ"


    Nếu mà cứ phi đến trước mặt gái, tuôn ra câu "Anh yêu em" mà được thì 1 ngày anh có thể có thêm 200 con ghẹ nữa, 1 tháng 6000 con, 1 năm 72 nghìn đứa.

Chia sẻ trang này