1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    closed
  2. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Up mợ hàng nào
  3. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Đi thi ĐH nhiều cái buồn cười Cứ tưởng trượt Môn Văn vào bài Sóng, mà tớ thề là tớ chỉ thuộc có 5 câu trong bài ý, may sao cái bài Thuyền và Biển dễ nhớ (vì alf bài hát) nên tớ đã trích dẫn thơ ngoài làm minh hoạ cho bài văn, hè hè, may mắn bịa được 2 tờ giấy thi, và được 6 điểm
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mình trượt đại học... chẳng có gì để nói T.T
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    He he, nhắc đến văn tớ mới nhớ. Tớ học khối A, thi khối D chơi thôi, cả 3 năm cấp 3 chả học tí văn nào, nên đề coi như lệch tủ hoàn toàn, vào bịa đc 4 tờ giấy, viết lia lịa, khủng bố tinh thần các bạn thi cùng fòng, vì tớ bao giờ cũng xin giấy đầu tiên. Nghĩ lại sao thấy hôm í mình làm gì mà ác thế, cuôi cùng cũng đc 8, hơi choáng
  6. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng trượt mà ấy, trượt khối A, khối học chính, khối D chả học gì cũng đõ, đời lắm chiện lạ
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày thi đại học cũng học ác lắm, căng thẳng lắm.
    Thế mà đến lúc thi lại đi nghe lời họ hàng và gia đình, chọn trường để ra có chân xin việc luôn Tớ thi Mỏ địa chất. Trường tớ lấy điểm thuộc hạng thấp nên là trước lúc thi tớ xác định chắc chắn đỗ Đi thi thừa nhiều điểm quá nên tiếc mãi (vẫn bức xúc vụ ý nên kể ra khoe 1 tý) Nhưng giờ mới thấy cứ chuyên tâm vào 1 ngành nào đó thì sẽ tìm thấy cái hay của nó, giờ tớ thấy là lúc ý tớ chả sai lầm tẹo nào
  8. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cày cuốc thế, thì điểm cao là fải, như tớ chả cày gì, mà vẫn đỗ, nên thấy lạ Nhìu bạn chăm chỉ mà vẫn trượt
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy chơi cả năm, trước lúc thi 1 tháng mới lao vào học . May mà cũng đỡ được (được cái mình cũng thông minh ).
    Toán làm dở ẹc, được có 6,5. Hoá thì cái tội lười làm bài tập nên lúc vào thi làm được nhưng cứ ú a ú ớ, chậm như rùa, được có 8,5. Lý thì cũng rứa, 8.5, tự hào cái là được trọn vẹn điểm phần tự chọn phân ban, trong khi hỏi bọn bạn chúng nó toàn chọn phần không phân ban, đứa nào làm phân ban thì không làm được hết .
    Thế là 23.5, cũng khá so với mặt bằng năm đó .
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Ôi sao hồi ấy mình lại có thể chơi điện tử khoẻ thế

Chia sẻ trang này