1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

closed

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gatambot, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatambot

    gatambot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ................................................................................................................................
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân anh thấy "nó" là 1 anh chàng khá đấy chứ. Năng động và có vẻ rất mạnh mẽ (chạm tự ái là dùng bạo lực ngay (^.^)!). Chỉ có cái tật là nói bậy và nói bậy 1 cách hồn nhiên, ko nghĩ đến cảm giác của người khác. Em không phải là 1 cô bé nói chuyện rất có học đó sao? Vậy thì cũng phải hành động là 1 người có học em ạ. Người khác làm phật lòng mình, chạm vào lòng tự ái và cao hơn có thể là sỉ nhục mình đi chăng nữa thì cũng ko thể đáp trả họ bằng những hành động tương tự! Vì sao anh nói vậy?
    Thứ nhất: Người có học phải biết phân biệt đúng sai, thấy người khác khó khăn thì phải giúp đỡ. Ở đây, bạn em đang gặp khó khăn! Đó là cậu ta mắc cái bệnh "chợ búa". Em hãy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để đáp lại cái sự "chợ búa" của cậu ta. Anh tin cậu ấy sẽ phải nhìn lại bản thân mình và tự thấy xấu hổ ...
    Thứ hai: Nếu em "bị ăn miếng và trả miếng". Vậy anh hỏi em, ăn thì em phải ăn rồi. Nhưng em trả miếng thì liệu cậu ta có ăn không? Ha ha, có 1 câu chuyện vui thế này: 1 ông cụ bị 1 anh chàng thô lỗ cục cằn mắng nhiếc thậm tệ chỉ vì ông cụ đi chậm chạp quá, cản đường anh ta đi. Ông cụ quay lại, cười hóm hỉnh và nói: Này thằng ku kia! Nếu cháu cho ta 1 gói kẹo, nhưng vì ta ... móm rùi nên ta không nhận thì gói kẹo đó thuộc về ai? Tất nhiên là vẫn thuộc về anh chàng đó rồi. Thế mới nói, em trả đũa bạn em mà bạn em không nhận thì em khổ đôi đường. Vừa bị người khác hành chưa khổ hay sao mà còn tự mình hành mình nữa?
    Một bông hoa nè (^.^)
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Loại này không nên mang lịch sự ra để xử với nó được. Càng tỏ ra tử tế, biết điều thì nó sẽ càng được lướt ( bằng chứng là em này cũng đã nhũn với nó nhưng nó vẫn *** đấy thôi)
    Với ca này, nếu em gái không sợ nó ( quen nhiều bộ đội, có anh chị bảo kê...) thì ngán gì mà không chỉ thẳng vào mẹt nó mà đanh thép quát: mày mà còn xúc phạm tao thêm lần nữa thì tao cho mày rụng hết răng. Nhân tiện khuyến mãi nó vài câu doạ dẫm vào, đại khái tao sẽ không thèm nói gì với mày nữa, mà anh Năm Cam cùng đệ tử sẽ thay tao đáp lễ mày cho xứng đáng với những gì mày bỏ ra với tao.
    Nói và làm được như thế, đảm bảo ku ấy sẽ cạch em tới già.
  4. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, em đã sai khi tiết lộ thông tin bạn em mà chưa được sự đồng ý. Mặc dù em có ý tốt, nhưng thường thì chỉ những người bạn thân thiết, hiểu ý nhau mới có thể "tự tiện" đưa thông tin như thế. Vậy nên, khi gặp phản ứng của cậu bạn, em nên xin lỗi và giải thích ngay rằng mình làm vậy vì ý tốt, nhằm khách hàng tin tưởng nọ kia (như lời em nói - tuy nhiên, trong hoàn cảnh này thì giải thích đó thực sự khó thuyết phục). Đồng thời nên e*** ngay thông tin em đã đưa. Nếu em đã làm 2 việc này mà cậu bạn chưa hiểu ra thì cũng đành để yên vậy thôi, vì dù sao em đã h/đ đúng.
    Điều mà em có thể trách bạn em đó là sự thô lỗ, phản ứng tiêu cực quá mức của cậu ta với em. Tuy nhiên, thử suy nghĩ một chút để thông cảm với cậu ta: Có thể bố mẹ cậu ta vì biết chuyện đó mà cấm cậu ta buôn bán, quản lý chặt chẽ, cấm đi chơi, thậm chí đánh chửi... Qua cách viết của em, có thể thấy em và bạn em đều còn rất trẻ. Nhất là cậu bạn em còn cái bồng bột của tuổi mới lớn (võ đoán). Thế nên em không nên làm gì tiêu cực, cứ làm đúng những điều trên và thẳng thắn rằng: điều mình sai mình đã sửa, đã xin lỗi. Cậu không nên cố chấp mãi như thế... Tuy nhiên vẫn khẳng định lại lần cuối rằng không ngờ ý tốt của mình đã gây hại đến cậu...
    Cuối cùng, diễn đàn nào cũng vậy, em không nên phân biệt diễn đàn gia đình, nhà trường khác với các diễn đàn khác. Thông tin đều là mở và có thể share với rất nhiều người, nên phải cân nhắc khi đưa thông tin của người khác. Đặc biệt WTT là trang web có rất nhiều các bậc phụ huynh ra vào.
  5. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    100% đồng ý với ý kiến này! Ko nên mang lịch sự ra để xử với kẻ ko lịch sự, kết quả sẽ càng tồi tệ hơn.
    Em gatambot hiền quá thể, đúng là bị nó bắt thóp rồi, em mà cứ nhún nhường, nhịn nó như thế thì nó còn lấn lướt em nữa, chị đảm bảo đấy!
    Với cái câu của em trên forum khi nói về bạn em, thì người lịch sự sẽ nhắc nhở em xoá đi và đừng lặp lại nữa, có thể sẽ mặt nặng mày nhẹ, lời lẽ nặng nề, nhưng ko thể là xúc phạm, chửi bậy liên hồi ngày này qua ngày khác như vậy. Trường hợp này lại là nam chửi nữ, khiến chị hình dung ra mấy thằng bẩn bựa, hèn hạ, chả bắt nạt nổi ai chỉ nhè đầu mấy cô gái để bắt nạt. Trường hợp này em càng nhịn nó sẽ càng lấn tới.
    Với loại bẩn bựa này, em mà ko dằn mặt nó đến nơi đến chốn thì đảm bảo từ giờ trở đi sẽ là chuỗi nó tiếp tục dằn mặt em. Kinh nghiệm bản thân của chị đấy!
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân trong trường hợp này là đúng quá rồi phải ko bạn chủ topic. Đúng là suất phát từ ý tốt là muốn giúp đỡ bạn bè nên bạn mới làm như vậy nên ai cũng hiểu. CHỉ có điều cái câu nói vô tình của mình kia đối với người ta lại là chuyện vô cùng khủng khiếp khó chịu. Nếu như mình ko nói câu đó, hoặc thay đó bằng một câu ko liên quan đến chuyện học hành của bạn trai kia thì ắt hẳn bạn đó sẽ lại rất tử tế cám ơn bạn đúng ko ạ?Nhưng mà lời thì đã nói ra rồi, ném qua ném lại cho nhau những thứ ko hay ho thế cũng đủ rồi. Bây giờ theo mình nghĩ tốt nhất là chuyện đã qua thì cho qua hết đi thôi chứ nghĩ làm gì nữa. Ý tốt của mình vô tình lại mang đến sự tức giận người khác và càng cố giải thích thì chính bản thân mình lại càng phải nhận thêm những điều xúc xiểm khác. Vậy thì để làm gì nữa nhỉ? Cho qua đi bạn ơi.
    Thực sự nếu mình mà thích hàng của bạn kia thì dù mình có đọc những điều bạn ý nói năng ngoài cuộc sống mình cũng vấn sẽ mua thui ý ^^.
    À mới cả nghe cách bạn nói về gia đình và bố bạn, mình chắc bạn còn trẻ tuổi lắm nhỉ ? :)
    Chúc vui vẻ nhé ;)
  7. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thứ1: riêng tội chửi bới, dọa nạt phụ nữ đã đáng cho nó đi lốm đốm hàng tiền đạo rồi.
    Thứ2: forum là của chung, nó thấy bài vi phạm thì liên hệ admin xoá. Admin mà thấy k vi phạm thì k xoá, nghĩa là mình k sai ít nhất là trước pháp luật.
    Thứ3: với tiểu nhân thì k thể quân tử đc. Thế cho nên em cứ mời nó đến nhà em nói chuyện phải quấy, xem cả nhà nó có dám đến k!
    P/S: dạo này mình bạo lực quá!
  8. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em có ý tốt nhưng đaf sai khi đưa thông tin cá nhân bất lợi cu?a ngươ?i bạn
    dcm thi? cufng chưa thê? quy kết la? chư?i bới tục tifu
    Tốt nhất la? em xóa nhưfng thông tin nhạy ca?m, nhắn tin xin lôfi nói, va? nhắc nó la? nhơ? em giới thiệu ma? nó bán được khối ha?ng đấy, thế ma? hoa hô?ng cha? thấy đâu

Chia sẻ trang này