1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

closed

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munneko, 27/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giờ e ko còn j để hỏi nữa ạ :D
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cáo chủ động làm lành,ca này lạ à nghen. Nhưng thường cái gì bất thường thì thường không tốt đẹp!
  3. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    a
  4. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    mọi người giúp em với ạ. em rất buồn ạ :((
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Ca này của cô khoai rồi . Vốn chú ấy đã ko chịu nổi cô , vì tính tình hay dỗi sản hay vì lý do gì khác anh không rõ . Nhưng gà đã được xổng chuồng thì không dễ gì lùa nó vào chuồng lại đâu . Giá trị còn lại của cô , đó là cô có thể giúp được hắn vụ học Tiếng Anh . Chứ không có thể chú ấy chả phải níu kéo làm "bạn tốt" luôn mồm thế đâu .

    "Làm bạn tốt của nhau nhé " :ý nghĩa : Cứ tiếp tục giúp đỡ anh đi vì chúng ta là bạn tốt mà , nhưng anh không chịu đựng em nữa đâu vì bây giờ anh và em chỉ là bạn tốt thôi

    Lời khuyên : Nếu cô là con zai thì ở đây , cô được gọi là gà . hãy luyện tập để chững chạc hơn , tính tình ổn định , vui vẻ , hồn nhiên pha chút tinh nghịch hóm hỉnh thì chả cần nhan sắc tuyệt vời cũng có thể đong khối trai ngon . Với cả ngoài kia còn lắm con gà tốt bụng và thơm ngon . Không có gì phải buồn cả :)

    Chúc cô vui vẻ
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú này đang nắn gân em xem mức độ tình cảm thế nào,nếu ổn chú định cho em vào khách sạn dứt điểm!Vậy khuyên em cố chiều lòng nó,ăn mặc cec xi cho ngày ấy thêm long trọng.... nếu em thực sự thích nó.còn nếu không thích thì lượn.. cho sớm chợ
  7. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    a
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    e***ed
  9. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    a
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em cứ đi chơi với "bạn", chủ động khêu gợi nó hôn hít sờ mó, đến đoạn cao trào, nó mót quá, thì em lại giận dỗi, hỏi là có yêu em không, nó ừ ngay ấy mà (vì mót quá). Chia tay qua sms, hỏi yêu hay không cũng qua sms, teen dạo này ảo quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này